9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên

Thùy Trang |

4 năm chưa từng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, phấn đấu hết mình để trở thành quản lý nhưng cuối cùng, anh chàng lại bỏ hết tất cả để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên rồ.

Chàng trai "đa-zi-năng" việc gì cũng làm và 4 năm không có ngày nghỉ

Từng lựa chọn ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh để theo học nhưng do không hợp môi trường, 9X Quảng Ngãi Huỳnh Văn Khải (SN 1993) đã "lội ngược dòng" ra Hà Nội và thi vào Học viện Ngân hàng, mặc sự phản đối của gia đình vào thời điểm đó. 

Từ một chàng trai xứ Quảng trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp, Khải quyết tâm "lột xác" khi tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, đoàn thể và luôn mong muốn quá khứ không đổ bóng xuống tương lai.

9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Khải - chàng trai của những ý tưởng lạ đời.

Thậm chí, Khải còn tự "khai quật" được khả năng MC của bản thân và sớm trở thành MC cho một số chương trình, sự kiện nhỏ, hay các đài như VTV6, Kid TV, VTC 11. Sự chuyển mình ấy tưởng chừng là những dấu hiện giúp cuộc đời của Khải thay đổi. 

Nhưng sự khởi sắc ấy chỉ dừng lại ở năm nhất, khi gia đình cậu gặp biến cố, buộc chàng trai 19 tuổi phải tự lo liệu mọi thứ trong cuộc sống. Từ một "công tử" chỉ làm những điều mình thích, Huỳnh Văn Khải bắt đầu phải lo nghĩ đến gánh nặng "cơm áo gạo tiền" khi phải nuôi mình và cả em gái, hỗ trợ gia đình.

4 năm ấy quả thực với Khải chính là khoảng thời gian đầy gian khó và cần nhiều nghị lực để vượt qua. Cậu đã xin làm đủ việc như: gia sư, phát tờ rơi, MC sự kiện…để trang trải cho cuộc sống Đại học của chính mình.

Khải chia sẻ: "4 năm ấy mình không hề có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Ngoài thời gian học, thời gian còn lại mình dành cho công việc, công việc này gối lên công việc kia liên tiếp. Mình học tận 2 chuyên ngành và chủ nhiệm 1 câu lạc bộ ở trường nữa, nên hầu như ngày nào cũng ngủ có 4,5 tiếng.

Mình không có nhiều thời gian cho bản thân, nhiều lúc cũng muốn là một đứa sinh viên đúng nghĩa, được đi lượn phố, được xem thể thao, đi mua sắm cùng bạn bè,...  thế nhưng mình không hề được trải nghiệm điều đó. Tuy nhiên mình không nản chí mà ngược lại thấy lúc đó năng lượng lúc nào cũng tràn trề".

9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên - Ảnh 2.

Khải đã từng làm rất nhiều việc trong 4 năm Đại học để lo cho mình và gia đình.

Sau tất cả những bươn chải bất ổn ấy, Khải bén duyên với một công ty Thương mại Dịch vụ và trở thành nhân viên tư vấn bán hàng trong suốt nửa năm. Sự nỗ lực không ngừng của cậu đã được đền đáp bằng việc, Khải trở thành Quản lý chi nhánh dù vẫn đang là một cậu sinh viên theo học Học viện Ngân hàng.

Sau 1 năm gắn bỏ, bởi áp lực từ kinh tế của gia đình, từ sự đãi ngộ không còn phù hợp ở chỗ làm và hơn hết là sự tự tin để tự khởi nghiệp, 9X Quảng Ngãi đã quyết định nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối hộ của nhiều người.

Với nhiều bạn bè cùng trang lứa, những gì Khải đang có chính là công việc "trong mơ", nên khi thấy cậu bạn đưa ra quyết định này để hiện thực hóa một ý tưởng lạ, đó là mở quán café dành cho những người cô đơn thì không ít người cho rằng 9X "bị điên".

"Khi nói với mọi người ý tưởng này ai cũng bảo mình bị điên, bảo mình hâm rồi ngăn cản. Nhưng mình không ngại vì... mình điên thật mà. Trước giờ những ý tưởng của mình ở trường ở lớp hay bên ngoài hầu như đều bị mọi người bảo là điên hết mà (cười)", Khải trải lòng.

Café F.A: ý tưởng khởi nghiệp bị cho là điên giúp 9X "đổi đời"

Trước khi quyết định thực hiện hóa quán café F.A, Khải đã thử sức mình với rất nhiều công việc.

Không chỉ là những việc nhỏ sinh viên Đại học từng làm như phát tờ rơi, đi dạy gia sư… mà Khải cũng đã rất thành công khi cùng bạn bè mở được một công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio chuyên chụp ảnh trẻ em và gia đình, một xưởng may hàng thiết kế dành cho bé gái, quán cà phê cún.

Chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự vươn lên không ngừng đã giúp cậu "chinh chiến" trên nhiều lĩnh vực, học hỏi được nhiều điều đáng giá.

Khải chia sẻ: "Công việc mình gắn bó lâu nhất là công việc tư vấn khách hàng và bán hàng. Thật sự công việc này rất áp lực, tuy nhiên mình không thấy chán mà ngược lại thấy rất vui. Nó cho mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm.

Để bán được sản phẩm thì bạn phải hiểu sản phẩm, hiểu doanh nghiệp, hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh và cần 1 sự tinh tế, nhạy bén nữa; cảm giác thuyết phục được khách hàng dùng sản phẩm của mình và họ hài lòng với chi phí mình bỏ ra nó rất khó diễn tả".

Chàng trai 9X đã áp dụng chính những điều này để khởi nghiệp ý tưởng café dành cho người cô đơn của mình.

9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên - Ảnh 3.

Quán cafe F.A của Khải được rất nhiều người trẻ đón nhận.

Nắm bắt tâm lí chung của đa phần người trẻ, 9X Quảng Ngãi đã xây dựng quán của mình với 3 khu riêng biệt.

Lonely Zone - nơi những người ưa thích sự yên tĩnh có không gian làm việc, học tập một mình mà không lo bị làm phiền. Friendly Zone – phòng tạo cơ hội cho khách đến quán ngồi vào một ô cửa và nói chuyện với người ở phía đối diện theo sự sắp xếp của nhân viên.

9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên - Ảnh 4.

Cafe F.A trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ Hà thành.

Không bỏ qua bất kì phân khúc khách hàng nào, Khải không chỉ hướng đến phần đông những người F.A mà còn tạo không gian riêng cho các cặp yêu nhau tại khu vực Lovely zone, được thiết kế theo hướng mở và bài trí lãng mạn.

Ra đời vào đúng ngày độc thân 11/11/2016, thật khó có thể tượng tượng ra, ý tưởng mà nhiều người vẫn cho là "điên rồ" này lại trở thành trào lưu mới của giới trẻ Hà thành và giúp Khải "đổi đời" từ đó.

9x từ bỏ công việc nhiều bạn trẻ mơ ước để khởi nghiệp với ý tưởng bị cho là điên - Ảnh 5.

Câu chuyện khởi nghiệp của Khải trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều người trẻ.

10 tháng trước, anh chàng vẫn còn khá loay hoay, thậm chí còn gặp đôi chút sợ hãi vì lần đầu tự làm chủ và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh.

"Chưa nói đến vĩ mô định hướng phát triển hay hoạt động kinh doanh mà ngay từ những cái nhỏ nhất như: Làm biển hiệu ở đâu, trang thiết bị cơ sở vật chất mua như thế nào là hợp lý vì mình đâu có nhiều tiền, rồi thuế,…. rất nhiều cái hoàn toàn mới và mình lần đầu tiên phải làm.

Sau đó là đến việc cư xử với nhân viên ra sao, các anh chị ấy đều lớn tuổi hơn mình, làm thế nào để họ có thể tin tưởng đồng hành cùng mình. Rất nhiều vấn đề, rồi giai đoạn không có khách hàng nữa. Nói chung là sợ, rất sợ nhưng mà lúc đó quyết tâm lắm". – Huỳnh Văn Khải chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, Khải đang thực hiện việc mở trung tâm mai mối hôn nhân theo mô hình Dating sweet để giúp nhiều người có thể tìm được hạnh phúc đích thực. 

Dù sợ nhưng không quay đầu khi gặp khó khăn, chưa bao giờ từ bỏ những ý tưởng bị cho là điên rồ, tinh thần khởi nghiệp của một người trẻ như Khải chính là điểm sáng lớn để nhiều người khác học hỏi.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại