Chủ nhân câu chuyện rùng rợn dưới đây là Tracey Douds, đến từ quận Beaver County, Pennsylvania. Cô đã ở cùng con gái mình sống trong căn nhà hiện tại được 5 năm.
Trong thời gian này, thỉnh thoảng cô cảm thấy có mùi khó chịu bốc ra từ khắp nơi trong chính ngôi nhà của mình. Không thể tìm ra căn nguyên vấn đề, Douds đành tự nhủ đây chỉ là xác một con vật nào đó và không quá quan tâm.
Vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, bạn trai của Tracey đến nhà cô để giúp sửa đường cống thoát nước, anh ấy không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng ở đó. Sau khi mở đường ống nước, anh ấy đã rất sốc và nói với Tracey:
"Em sẽ không tin đâu, nhưng anh nghĩ dưới đó có một cái xác."
Sống chung với mùi thối suốt 5 năm, Tracey Douds không ngờ ngay dưới nhà mình lại có cả một cái xác người
Tracey cũng cảm thấy bạn trai chỉ đang nói đùa, cho đến khi hai người đào được một bộ xương hoàn chỉnh, cuối cùng cô mới tin và gọi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát giám định, họ xác nhận bộ xương đó là xương người. Tuy nhiên cái xác đã ở đó một thời gian quá dài, toàn bộ thi thể ở trong tình trạng phân hủy nặng nề nên rất khó để có thể xác định được giới tính, thời gian chết cụ thể và nguyên nhân cái chết.
Toàn bộ vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng sau khi Tracey phát hiện xương người đã nằm dưới nhà cô từ lâu, cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng, mỗi đêm đi ngủ cô đều cảm thấy không yên giấc vì ám ảnh về vụ án và luôn mong muốn mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết xong xuôi.
*Nguồn: Sina News.
https://soha.vn/5-nam-ngui-thay-mui-la-trong-nha-co-gai-nho-nguoi-kiem-tra-moi-phat-hien-dieu-chan-dong-20220328111933899.htm