Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Liên, mới từ hải ngoại về Việt Nam. Tại chương trình tuần này, Ngọc Liên chia sẻ đôi điều về bản thân.
Chồng sợ nhìn mặt tôi sẽ cáu
Tôi từng là một ca sĩ nhạc nhẹ triển vọng, hoạt động trong đoàn Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm…
Tên tuổi tôi gắn liền với các ca khúc như Nếu em được lựa chọn, Chỉ riêng mình em hiểu… Nếu tôi còn hoạt động trong nước chắc sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Thế nhưng, khi sự nghiệp đang phát triển thì tôi bất ngờ sang Úc du học và định cư.
Vài năm sau đó, tôi sang Mỹ sinh sống và hát cho một trung tâm ca nhạc lớn của hải ngoại. Chất giọng vang, khỏe cùng ngoại hình sáng giúp tôi nhanh chóng được một số trung tâm băng nhạc chú ý và mời đi hát, thu băng.
Sau 15 năm sống và ca hát ở hải ngoại, Ngọc Liên mới đây đã quay trở về Việt Nam lập nghiệp lại từ đầu.
Hiện tại, tôi đang có cuộc sống hạnh phúc bên con gái và chồng là đạo diễn Hoàng Tuấn Cường – người đứng sau nhiều MV ca nhạc, gameshow nổi tiếng.
Chồng tôi từng làm khá nhiều MV cho cả ca sĩ hải ngoại lẫn trong nữa, được nhiều chân dài theo đuổi và đặc biệt từng có mối quan hệ tình cảm với chị Phi Nhung. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại chọn tôi.
Vợ chồng Ngọc Liên cùng Mạnh Quỳnh
Chồng tôi thành công ở lĩnh vực phim ảnh nên nhiều khán giả hỏi tôi sao không thử lấn sân khi đã có chồng làm bệ đỡ.
Bản thân tôi cũng rất muốn thử xem mình có đóng được phim hay không vì diễn MV có cốt truyện trong các sản phẩm ca nhạc thì tôi đã làm rồi nhưng để nói đến một bộ phim hoàn chỉnh thì chưa.
Tuy nhiên, tôi chưa dám đóng phim vì ngại ông xã không cho. Ngày xưa, cả tôi và chồng kiên quyết không lấy người cùng nghề vì sợ mạnh ai nấy đi show thì không có thời gian lo cho gia đình.
Ghét của nào trời trao của đó, tôi với chồng vì duyên số mới lấy nhau nên anh ấy xua tay bảo tôi đừng làm diễn viên.
Thứ nhất vì cực khổ, thứ hai vì anh ấy sợ trên phim trường nhìn mặt tôi sẽ cáu rồi về nhà lại cãi nhau. Bởi thế nên anh chốt hạ luôn: "Thôi em cứ an phận làm ca sĩ đi, đừng có làm diễn viên".
Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường
Chưa bao giờ hát nhạc phim của chồng
Vì bị chồng ngăn cản nên tôi không dám đi thử vai, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn tham gia diễn xuất.
Hơn nữa, ông xã tôi không bao giờ muốn bị người ngoài nói dùng quan hệ, quyền lực để đưa vợ vào chỗ nọ chỗ kia. Thậm chí, dù được mệnh danh là nữ hoàng nhạc phim nhưng chính tôi cũng chưa bao giờ hát nhạc phim của chồng.
Thông thường đạo diễn có quyền chọn ca sĩ hát nhạc phim cho mình, nếu ai hát thì sẽ yêu cầu để nhà sản xuất mời.
Thế nhưng, chồng tôi chưa bao giờ mời tôi hát. Tôi cũng từng hỏi, tại sao anh làm phim tới mấy chục bộ mà tôi chưa được hát một bộ nào thì anh ấy dửng dưng trả lời:
"Họ đưa ca sĩ nào hát thì đưa chứ anh không bao giờ đề cập tới em vì anh không thích bị nói là nhờ quan hệ chồng là đạo diễn mà đưa vợ mình vào hát".
Phi Nhung trong MV do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đạo diễn
Chỉ một lần duy nhất tôi hát nhạc phim của chồng. Lần đó, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn mời riêng tôi hát vì tôi sở hữu giọng Nam bộ vô cùng ngọt ngào nhưng lại không hề nói là phim do ai làm đạo diễn.
Tới khi phát hành phim thì tôi mới vỡ lẽ ra đó là phim do chồng tôi sản xuất. Đến giờ, suốt mấy chục bộ phim chồng làm đạo diễn thì đó là bài duy nhất tôi hát, mà cũng không phải do chồng kêu hát nữa.
Nhân tiện, tôi cũng muốn nhắc về kỷ niệm với chị Phi Nhung. Dù từng có quan hệ tình cảm, nhưng sau khi vợ chồng tôi kết hôn, chị Nhung vẫn đối xử rất tốt, thân thiết với chúng tôi.
Những bữa cơm đêm 30 Tết, gia đình tôi thường được chị Phi Nhung mời sang cho có đủ hai bà là bà lớn và bà nhỏ.
Sở dĩ chị Phi Nhung gọi tôi là "bà nhỏ" vì chồng tôi là người mà chị từng đem lòng yêu thương. Trên thực tế, chị Phi Nhung và chồng tôi cũng từng quen nhau một thời gian.
Chị hay nói đùa: "Ngày đó bà nhỏ không nẫng ông Cường từ tay tôi thì giờ tôi có chồng rồi, mọi người cũng không hỏi tôi mãi về chuyện bao giờ lấy chồng nữa". Thời trẻ, chồng tôi cũng có rất nhiều bóng hồng theo đuổi nhưng lại chọn tôi.