Mẹ trẻ hóa bà lão 70 tuổi vì bệnh quái ác
Mẹ mất được 20 ngày, K' Põ (10 tuổi) vẫn chưa tin nỗi đau đó là sự thật. Em ôm chặt di ảnh mẹ, khóc nghẹn không thành tiếng. Từ lúc này, 3 anh em K' Põ sẽ phải tự lập, bắt đầu một cuộc sống mới, không có ai dìu dắt trên bước đường trưởng thành đầy chông gai phía trước nữa.
Bé gái dân tộc ôm chặt di ảnh mẹ mới mất được 20 ngày
Chị K'Giông (SN 1987, dân tộc M'Nông), mẹ của K'Põ mất vì căn bệnh u xơ gan quái ác sau hơn 2 năm chống chọi bệnh. Ở thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, dân làng không còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ gầy gò, da vàng vọt, khuôn mặt hốc hác ngày ngày vẫn nằm thở khó nhọc ở võng.
Ở tuổi 35, chị K'Giông mang ngoại hình già nua, ốm yếu như một bà lão 70 tuổi. Cách đây vài năm, chị thấy trong người mệt mỏi nhưng vì nhà nghèo, không có tiền nên đành cắn răng cố chịu.
Đến khi bệnh trở nặng, chị K'Giông mới lên 2 bệnh viện ở trên Đà Lạt thăm khám. Các y bác sĩ lúc ấy đều lắc đầu vì căn bệnh xơ gan cổ trướng đã bước vào giai đoạn cuối, khó có thể cứu chữa. Chị ôm nỗi tuyệt vọng trở về nhà, chỉ biết nằm chờ đến ngày "tử thần" tới đưa chị đi.
Chị K'Giông bị u xơ gan giai đoạn cuối
Cũng giống như bao người con gái khác ở cao nguyên, chị K'Giông đi lấy chồng đem theo nhiều ước vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ dân tộc M'Nông sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái, đủ cả nếp tẻ. Ngày ngày vợ chồng chị K'Giông đi làm thuê, lên nương rẫy trồng trọt.
Chồng chị K'Giông là người cùng làng, nhà hai bên cũng nghèo, anh thương mến chị vì sự chất phác, tần tảo. Mỗi ngày, cả hai vợ chồng nhận đi làm công việc tưới cà phê, cắt cỏ... kiếm được 120k - 130k/ngày. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, yên bình như thế cho đến ngày biến cố ập tới.
Chị K'Liêng chăm sóc các cháu thay chị gái
Chị K'Liêng (SN 1982), em gái ruột chị K'Giông là điểm tựa lớn nhất trong những ngày anh rể đi làm xa nhà. Chị K'Liêng đã có gia đình riêng, thương chị gái vất vả nên ngày ngày vẫn qua chăm sóc các cháu.
"Ngày nào chồng chị gái cũng đi làm nuôi 3 đứa nhỏ, nuôi cả chị ấy nữa. Đợt đi làm ở Bình Phước, 1 tuần làm còn không đủ tiền xe về thăm nhà. Mà về còn lo cả thuốc thang, giờ gạo cũng không có mà ăn", chị K'Liêng gạt nước mắt tâm sự.
Con thơ ôm ảnh mẹ tìm hơi ấm
Sau ngày chị K'Giông mất, căn nhà vốn lạnh lẽo nay càng thêm trống trải. Chỉ có 3 đứa trẻ thẩn thơ chơi quanh quẩn trước sân. Thi thoảng, bé gái nhớ mẹ lại chạy vào trong nhà, tìm ảnh mẹ ôm vào ngực. Trước khi mẹ mất khoảng 1 tuần, cha của chúng cũng dứt áo bỏ về nhà nội.
"Cũng không hiểu anh nghĩ gì, nghĩ sao mà bỏ mấy đứa về, bỏ con lại cho bà nuôi. Anh không nhắn nhủ gì, bảo về bên đó ở luôn thôi, không thăm nom hay hỏi gì 3 đứa trẻ", chị K'Liêng nói.
Bà ngoại năm nay đã hơn 60 tuổi, chẳng thể làm nổi công việc tay chân nặng nhọc. Đứa con trai lớn nhất của chị K'Giông năm nay 13 tuổi, học đến lớp 6 rồi nghỉ hẳn vì nhà nghèo.
Còn bé gái thứ hai năm nay lên 10 tuổi, tên K'Põ, đang học lớp 5. Sáng 3 anh em chia thành hai ngả, anh trai lớn đi chặt củi, làm thuê, còn K'Põ dắt em nhỏ 2 tuổi theo bà ra nương cắt cỏ. Có những hôm ba bà cháu kiểm chẳng nổi 100k, lại về nhà ăn rau rừng, khoai sắn qua bữa. Cuộc sống tăm tối cứ thể trôi qua, không dám nghĩ đến chuyện tương lai xa vời.
2 chị em K' Põ theo bà đi cắt cỏ
Chị K'Dim, đại diện phòng Công chức văn hóa xã hội thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông cho chúng tôi biết, nhiều năm qua, gia đình chị K'Giông thuộc diện nghèo, khó khăn của xã. Trong thôn xóm mọi người đều biết câu chuyện của gia đình nên rất thương, thỉnh thoảng vẫn qua thăm hỏi, cho đồ ăn, thức uống.
"Trước đây bên hội thương binh của xã, huyện vẫn tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm mỗi dịp lễ tết. Gia đình rất nghèo, chị K'Giông bị bệnh lâu rồi nhưng không đi khám. Khi biết thì bệnh đã sang giai đoạn cuối rồi", chị K'Dim nói.
Anh Nguyễn Phúc Trọng, chủ kênh Youtube cũng đại diện các mạnh thường quân tới tặng gia đình hơn 63 triệu giúp trang trải cuộc sống.
Nguồn: Phúc Trọng Vlog
https://soha.vn/3-con-om-di-anh-me-gat-nuoc-mat-cat-co-thue-kiem-song-bo-than-ngheo-cung-dut-ao-roi-di-20220426115159909.htm