1. Khi thần xui xẻo đã gọi tên thì khó mà tránh được.
2. Hai mươi tám năm chưa từng bị gãy 1 cái xương nào, và bây giờ đã gãy thì phải gãy cả 2 ngón tay cùng lúc mới chịu cơ.
3. Tôi đã mở 1 cái lon đậu đỏ và rồi đổ mãi ra bát mà chẳng thấy bất kỳ 1 hạt nào cơ. Chẳng biết phải nói gì nữa luôn.
4. Bạn đã biết bị "Thủy thần" tấn công ngay giữa ban ngày ban mặt là thế nào chưa? Haizz, đến cái đường ống nước nó cũng muốn hại tôi thế này cơ.
5. Có quả bạn lầy lội thế này không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Khi bạn không may mất 1 tay rồi mà bạn còn tặng bạn cái áo phông có lời bài hát này nữa...
6. Vào năm 1957, vận động viên bóng chày nổi tiếng người Mỹ Richie Ashburn đã đánh 1 quả bóng đập vào khán đài, rồi quả bóng bay trúng Alice Roth, vợ của 1 phóng viên thể thao, làm cô này gãy mũi. Khi trận đấu quay trở lại, Richie lại đập 1 quả bóng khác trúng vào Alice khi cô đang được khiêng đi trên cáng. Có ai khổ như Alice không?
7. Hôm qua là lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi, và hôm nay thì cái viên kim cương trên nhẫn cưới của tôi rơi đâu mất. Buồn ơi, chào mi.
8. Một người đàn ông đã sống sót sau khi con tàu mà ông đi chìm vào năm 1871. Tuy vậy, ông đã bị chứng ám ảnh sợ hãi sau sự kiện đó. Và rồi 40 năm sau, khi ông cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ hãi và quyết định đi tàu trở lại, thì không may, ông lại chọn đúng con tàu Titanic, và chuyện gì xảy ra thì bạn biết rồi đấy. Người đàn ông lại bỏ mạng nơi đại dương.

9. Này thì đậu nhầm chỗ này.
10. Tom McEldroon, người đã yêu cầu được giấu danh tính... Ơ, ơ, là sao?
11. Abby ơi, nghỉ làm hơi lâu rồi đó nha. Xuất hiện đi thôi.
12. Bị bêu rếu trước toàn dân thiên hạ thế này thì chắc độ lười của John cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Thử tưởng tượng khuôn mặt của anh ấy khi nhìn tấm biển này đi.
13. Sau khi lừa dối vợ với 1 cô nhân tình trong bí mật, cái anh Steven nào đó, bên cạnh việc mất 1 khoản tiền lớn, giờ chắc sáng nhất thành phố rồi ha?
14. Có anh chàng nào đó hẳn là ngơ ngác lắm sau khi lên bờ cho mà coi.
Theo Bored Panda