Vợ chồng không cần “dạ - thưa”?

lenhi |

Khi người chồng gọi người vợ, chị ấy "dạ". Dì Tư bảo chị vợ rằng: “Sao mày phải “dạ” với nó? Chồng chứ có phải là ba mày đâu nó gọi thì mày “ừ” hoặc bảo là "cái gì!".

Tôi đã 32 tuổi và chỉ còn một tháng nữa là kết hôn; nhưng giờ đây tôi đang phân vân...

Bạn gái tôi 27 tuổi, ở Bình Dương. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cảm hóa được cô ấy, nhưng bây giờ chợt nghĩ lại thì hình như cô ấy không yêu tôi. Tối qua, tôi với gia đình cô ấy nói chuyện phiếm.

Dì Tư của cô ấy kể chuyện về một cặp vợ chồng làm chung trong xưởng của dì. Khi người chồng gọi người vợ, chị ấy "dạ". Dì Tư bảo chị vợ rằng: “Sao mày phải “dạ” với nó? Chồng chứ có phải là ba mày đâu, vợ chồng phải bình đẳng, nó gọi thì mày “ừ” hoặc bảo là "cái gì!". Chỉ vậy thôi”.

Tôi nghe mà giật mình, vợ chồng người ta tình cảm đằm thắm như vậy mà dì lại xúi như thế, không thể hiểu nổi. Người vợ trả lời "dạ" khi chồng gọi là thể hiện sự tôn trọng, yêu thương, cũng là góp phần cho gia đình hạnh phúc, như thế thì dì Tư phải ủng hộ chị vợ, chứ sao lại xúi làm điều ngược lại?

Tôi chợt nghĩ, gia đình vợ sắp cưới của tôi chắc cũng dạy cô ấy như vậy! Chẳng trách từ khi quen nhau đến nay, tôi gọi hay hỏi, cô ấy chỉ trả lời “ừ” hoặc “cái gì”; dù với người khác (cả những người bằng tuổi tôi) cô ấy “dạ” rất ngọt ngào. Tôi đã góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy bảo “vợ chồng là ngang hàng nhau, không việc gì phải lễ phép”.

Tôi thấy những cặp đôi khác rất tình cảm, tôn trọng nhau; những người con gái khác đều “dạ” với người họ yêu thương. Còn vợ sắp cưới của tôi lại không cư xử như thế với người sẽ là chồng mình. Phải chăng cô ấy thiếu tôn trọng tôi?

Theo PNO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại