Trốn vợ tìm 'gái làng chơi'

havan |

Chồng tôi đã bỏ tôi theo một cô gái làng chơi, người có thể chiều chuộng chồng những giấc ngủ ngon, những cơn hoan lạc...

Trong gia đình, chuyện vợ chồng nảy sinh nhiều phức tạp là chuyện dễ hiểu. Không ai có thể nói trước được bất kì điều gì. Tình yêu có thể vượt qua tất cả nhưng khi tiến tới hôn nhân, chuyện vợ chồng, tình cảm đã có nhiều điều khác biệt. Người ta thường nói, hôn nhân lắm phức tạp nên chỉ yêu thôi, đừng bao giờ kết hôn. Tôi lại cho rằng điều đó là thiếu căn cứ. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần yêu nhau, chỉ cần cố gắng thì điều đó không còn là vấn đề nữa. Nhưng giờ đây, khi hạnh phúc gia đình đang trên đà đổ vỡ, tôi mới thấu hiểu rằng, điều mà người ta nói thật sự không sai, không có lửa làm sao có khói?

Chồng tôi vốn là một người ngoan hiền, chăm chỉ, lại rất thương yêu vợ con. Từ khi yêu nhau, tôi chưa khi nào tìm được một dấu hiệu chứng tỏ anh ngoại tình hay lăng nhăng với những người con gái khác. Lúc nào tôi cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Anh luôn ân cần chăm sóc chở che cho tôi, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Tôi cũng thầm tự hào về điều đó.

Tôi bắt đầu phát hiện ra chồng có những dấu hiệu lạ như có nước hoa của con gái, có những nụ cười bí hiểm và những tiếng thở dài trong đêm. (ảnh minh họa)

Lấy nhau được 2 năm, chồng tôi bắt đầu thay đổi tính nết. Anh không còn là người chồng mẫu mực ngày nào. Tôi cũng không dám đòi hỏi gì, cũng chỉ lẳng lặng sống bên chồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ hiền. Mọi chuyện chồng muốn tôi đều làm. Đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một cái máy, tuân theo mọi yêu cầu của chồng. Đã có lúc tôi thấy buồn phiền về điều đó. Tôi nghiệm ra rằng, vợ chồng không phải chỉ có thể, người vợ hiền và nhu mì quá cũng khiến chồng không hài lòng. Mọi sự nằm ở chữ “khéo” nhưng khéo thế nào mới phải đây?

Tôi bắt đầu phát hiện ra chồng có những dấu hiệu lạ như có nước hoa của con gái, có những nụ cười bí hiểm và những tiếng thở dài trong đêm. Chồng bắt đầu biết đi sớm về tối, có khi nhậu nhẹt say sưa. Chồng bắt đầu biết gắt gỏng, quát tháo vợ. Cuộc sống gia đình không còn êm đẹp như trước nữa. Chồng bắt đầu biết hát, đọc thơ và đôi khi thơ thẩn trong đêm ra hành lang hút điếu thuốc ngắm sao trời. Giống như cái thời lãng mạn mà anh và tôi từng yêu nhau. Tôi trằn trọc không ngủ trong đêm. Ngay chuyện chăn gối, anh cũng không thiết tha, không còn say sưa như hồi trước nữa.

Tôi cảm nhận được con người ấy đang trẻ lại, vui vẻ hạnh phúc bên ngoài nhưng lại buồn rầu, mệt mỏi khi bên tôi. Phải chăng tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Phải chăng tôi đã quá chiều chồng hay quá nhu mì khiến cho chồng chán nản?

Chồng tôi đã bỏ tôi theo một cô gái làng chơi, người có thể chiều chuộng chồng những giấc ngủ ngon, những đòi hỏi chăn gối và đặc biệt là có những mới mẻ. (ảnh minh họa)

Tôi phát hiện ra bao cao su trong túi xách của anh. Đã là vợ chồng cần gì phải dùng đến những thứ ấy. Phải chăng anh đã có người đàn bà khác bên ngoài, anh đã phản bội tôi, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới!? Tôi đau lòng nhận ra mọi thứ không thể viên mãn mãi được. Tình yêu cũng giống như một cái cây, cần chăm sóc, vun xới, tưới bón thì mới có thể phát triển được. Tôi chỉ biết làm vợ cho tròn trách nhiệm, không quan tâm tới cảm giác của chồng, không cần đòi hỏi chồng, không cần ghen tuông chồng. Đó không phải là việc mà một người vợ cần làm. Tôi phải làm nhiều hơn nữa.

Chồng tôi đã bỏ tôi theo một cô gái làng chơi, người có thể chiều chuộng chồng những giấc ngủ ngon, những đòi hỏi chăn gối và đặc biệt là có những mới mẻ. Anh thỏa mãn được những ham muốn dục vọng của mình mà tôi không thể đáp ứng. Vậy là vì tôi thờ ơ, lãnh đạm chuyện chăn gối hay tôi chưa thể đáp ứng được chồng. Tôi buồn lắm vì người chồng ngoại tình lại là một cô gái làng chơi. Nếu như người khác, tôi có thể thông cảm và mong chồng quay về. Chả lẽ, giá trị của tôi lại không bằng một cô gái bán hoa đó sao?

Tôi đã chịu đựng đủ rồi, đã vất vả quá nhiều rồi, tại sao chồng không hiểu cho tôi, không chia sẻ và giúp tôi vượt qua khó khăn này. Có gì vợ chồng bảo ban nhau không được sao. Thật là hạnh phúc không đơn giản như tôi nghĩ.

Theo Eva.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại