Tôi có nên tiếp tục yêu “người ấy” của bạn...?

lananh |

Nếu yêu nhau thì mỗi lần chở T về nhà tôi thì thế nào? Mọi người sẽ nói gì? Nhiều câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho mình, mà không có câu trả lời nào thích đáng cả!

L là người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, phải nói là ăn một mâm nằm một chiếu. Người nhà của L cũng coi tôi như con cái trong nhà .

L có một người yêu tên là T. Hai người đó rất yêu nhau và cũng có đến ba năm yêu nhau. Nhưng gia đình L có một sự hiểu lầm lớn với T, rất lớn mới đúng mà không thể nào xóa bỏ được cộng thêm một điểm nữa là nhà T không khá giả, khiến gia đính L không chấp nhận được T. Rồi đến khi hiểu lầm đó đạt đến cực đại thì L và T chia tay, trước mắt gia đình là thế, nhưng bên ngoài thì vẩn còn yêu nhau.

L được chỉ định yêu một người khác do gia đình sặp đặt , người yêu mới này rất giàu và cũng yêu L hơn tất cả. L lúc đó cũng không biết phải làm như thế nào chỉ biết nghe lời của người lớn mà làm theo, người ngoài nhìn vào có thể nói là L bắt cá hai tay, lúc thì đi chơi với T, lúc thì đi chơi với người yêu do gia đình sắp đặt. Nhưng L chỉ yêu một mình T điều đó đúng và cũng không có gì thay đổi được.

Còn T thì phải chịu đựng gia đình bạn trai mắng nhiếc , xua đuổi và cũng đứng nhìn bạn trai của mình hằng ngày đi chơi với người khác, khiến T tuyệt vọng .

Tôi biết T khi L và T yêu nhau, đi chung chơi cũng nhiều ,nhưng gặp nhau hoặc nói chuyện trực tiếp thì không bao giờ, thường chỉ nói chuyện thì cũng có qua Y!M, mổi lần L và T cãi nhau thì T thường hỏi ý kiến tôi xem làm hòa thế nào? Vì dù gì tôi là L cũng là bạn thân cũng có thể nói là hiểu nhau. Tôi cũng chỉ biết động viên, an ủi chứ cũng chẳng biết làm gì .

(ảnh mang tính minh họa)

Lần này cũng thế T và L chia tay thì chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, T kể nhưng đau đớn mà T phải chịu đựng, tôi chưa từng gặp như thế bao giờ nhưng cũng có thể tưởng tượng ra nó khiến người ta đau đến mức nào, T khóc nhiều, mỗi lần buồn thì gọi điện cho tôi .

Lúc đó vẫn như cũ, tôi chỉ động viên và khuyên những điều nên khuyên chứ cũng chẳng biết làm gì. Thấy T ngày nào cũng đau khổ tôi liền rủ T đi chơi cho khuây khỏa, ăn kem, ăn bánh, dạo phố đi bộ...v.v .

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện gia đình, học hành, bạn bè cốt cũng làm cho T quên chuyện cũ mà thôi. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè bình thường , rồi đến lúc tôi chợt nhận ra tôi yêu T, một cảm giác mơ hồ nhưng cũng đủ để tôi nhận ra điều đó. Và T nói cũng có cảm tình với tôi, chỉ cảm tình thôi và vẫn còn yêu L, dù vẩn biết chắc hai đưa không đến được với nhau .

Lúc đó tôi đi chơi với T thì L vẫn biết nhưng không nói gì vì L biết tôi, nghĩ tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó với T. Tôi phải làm gì bây gì?

Tôi cảm thấy mình làm gì đó có lỗi đối với bạn của mình. Tôi có nên tiếp tục hay không dù vẫn biết gia đình L ghét T nếu tôi và T và quen nhau nữa thì hiểu lầm giữa gia đình của L sẽ càng lớn nữa. Tôi có nên thay thế để làm cho T quên L không ?

Nhà tôi và L cũng gần nhau, nếu yêu nhau thì mỗi lần chở T về nhà tôi thì thế nào? Mọi người sẽ nói gì? Nhiều câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho mình, mà không có câu trả lời nào thích đáng cả!

Theo Hoa học trò

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại