Người cha chồng đáng kính

camnhung |

Lần nào mẹ con tôi về, ba cũng khóc, trông ba già hơn rất nhiều. Chắc ba buồn vì việc vợ chồng tôi “tan đàn xẻ nghé”.

Nhớ ngày mới về làm dâu, tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ và xa lạ, nhất là ba chồng trông nghiêm khắc thế kia. Nhưng thật ra, ba không nghiêm khắc như vẻ ngoài của mình, mà trái lại, rất hiền. Chồng tôi thường xuyên đi làm xa, còn tôi ra vào quẩn quanh vì chưa có việc làm. Hiểu tâm trạng tôi nên ba thường gợi chuyện, hỏi han tôi nhiều điều.

Ảnh minh họa

Ba dạy tôi những phép tắc trong gia đình, cách cư xử với họ hàng. Đến bữa ăn, ba thường xuyên gắp thức ăn vào chén cho tôi. Ba biết, tôi là dâu mới nên còn rất ngại ngùng.

Khi biết tin tôi có thai, ba chồng mừng lắm vì ông đã ngoài 60 tuổi, chồng tôi lại là con một. Tôi nghén, không thể đi đâu và lại thèm ăn những thứ nhà không có. Ba chẳng ngại ngần sang nhà hàng xóm xin cho tôi vài quả ổi xanh, me chua hoặc cất công đạp xe xuống chợ mua đồ tẩm bổ thêm cho con dâu. Bạn bè tôi, nghe kể, đứa nào cũng xuýt xoa vì tôi được ba chồng quý. Còn tôi cũng mừng thầm vì mình may mắn được làm dâu nhà ba.

Khi con tôi lên một tuổi, vợ chồng tôi xin ra riêng, đến sống gần nơi chồng tôi làm việc và thuận lợi hơn cho công việc của tôi. Dù rất buồn khi phải xa cháu nội, nhưng vì tương lai các con, cuối cùng ba tôi đã bằng lòng. Vài ba hôm, mẹ con tôi lại về thăm ông bà.

Nhưng không ngờ, chỉ một thời gian sau chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” giữa vợ chồng tôi bắt đầu phát sinh, nguyên do, chồng tôi đã có người phụ nữ khác. Biết chuyện, ba chồng tôi đã khuyên can, đứng ra hàn gắn cho hai con rất nhiều, song cuối cùng vẫn bất lực. Ba bảo: “Hay là con về ở với ba mẹ, ba mẹ sẽ lo lắng, bảo bọc cho hai mẹ con con”. Ngày vợ chồng tôi chính thức chia tay, tôi không tiếc người chồng bội bạc, nhưng người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là ba chồng tôi. Tôi biết ba rất đau khổ và thấy thương ba rất nhiều.

Tôi lao đầu vào công việc để quên đi buồn phiền và gắng kiếm tiền nuôi con. Bởi vậy, thi thoảng tôi mới đưa con về thăm ông bà. Lần nào mẹ con tôi về, ba cũng khóc, trông ba già hơn rất nhiều. Chắc ba buồn vì việc vợ chồng tôi “tan đàn xẻ nghé”. Mẹ chồng tôi tâm sự rằng người con dâu mới không hợp tính với ba.

Ba đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim. Nhận được tin tôi như chết lặng. Tự trong đáy lòng, tôi đã luôn coi ba như người cha thứ hai của mình. Giá như tôi ghé thăm ba được thường xuyên hơn; giá như ông được vui chơi cùng cháu nội nhiều hơn, có lẽ ông sẽ sống thêm được vài năm nữa.

Theo Đại đoàn kết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại