Kế toán viên gia đình

lananh |

Vừa ra trường, dành dụm được ít tiền, hai đứa tổ chức lễ cưới. Chồng vốn là người vô tư về tiền bạc nên cha mẹ không khỏi lo lắng khi thấy vợ cũng là một cô gái vô lo...

Ngày cưới, vợ chồng mình hớn hở cặp tay nhau đi hết bàn này đến bàn kia cụng ly côm cốp, trong khi sui gia chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau.

Sui gái ôm chiếc túi đựng tiền mừng, thầm thì hỏi sui trai: “Không biết đủ tiền trả nhà hàng không?”. Sui trai trấn an: “Kệ, từ từ tính”. Đêm tân hôn, hai đứa cứ đếm tới đếm lui số tiền còn dư lại chút đỉnh làm vốn, lòng hân hoan quá đỗi.

Vợ thưởng ngay cho mình một buổi shopping. Đa phần là quần áo, vật dụng cho chuyến trăng mật. Chồng ỉu xìu nhìn vợ ngồi lọt thỏm giữa đống đồ đạc mới tậu, cảm thấy không an tâm về tài quán xuyến của vợ nhưng… không dại nói ra. Rồi hàng quán sang trọng, dịch vụ xa xỉ trong chuyến đi, đặc sản mang về, quà lưu niệm cho người thân… Chồng không dám nhắc vợ xem lại túi tiền vì sợ làm vợ vỡ mộng ngay sau ngày cưới, nhưng thật tình chồng… run quá! Nửa tháng sau những ngày “huy hoàng” đó, vợ thông báo với chồng về tình trạng khẩn cấp của tài chính gia đình với vẻ hoang mang, biết lỗi. Hai vợ chồng bắt đầu những sáng xì xụp mì gói, tối trệu trạo cơm với cá khô, chờ đến kỳ lương mới.

Tháng sau, ngỡ vợ đã rút kinh nghiệm, không ngờ sau khi đóng tiền điện nước, thuê nhà, mua hết đồ dự trữ bếp núc tạm đủ cho một tháng, để riêng tiền xăng cộ, cà phê thuốc lá cho chồng, vợ tiếp tục… bài ca mua sắm. Công bằng mà nói, vợ chẳng mua gì cho riêng bản thân, chỉ mua những thứ còn thiếu trong nhà, nhưng ngặt nỗi cái gì cũng thiếu nên cuối cùng số tiền hai đứa cùng góp vào bốc hơi rất nhanh. Còn cả chục ngày mới đến ngày lãnh lương, chồng thót tim khi lại nghe thông báo khẩn của vợ. Lần này, ngoài mì gói, vợ chuẩn bị thêm hủ tíu, bún riêu, nói chung là… kính thưa các loại ăn liền.

Tháng tiếp theo tình hình có khá hơn. Vợ sắm hẳn một cuốn sổ dày, ghi chép thu chi cẩn thận. Mỗi tối thấy vợ cộng trừ nhân chia căng thẳng, chồng chỉ muốn sao kiếm thật nhiều tiền mang về để vợ chi tiêu thoải mái. Còn hơn một tuần nữa đến kỳ lương, vợ hí hửng công khai số tiền còn lại của hai vợ chồng, rồi cất thùng mì gói vào tủ bếp. Không may sau đó vợ mắc bệnh thủy đậu. Thuốc men tốn kém rồi còn nghỉ việc dài ngày bị trừ lương, vợ chưa hết lo lắng thì “đùng một cái”, mình nhận được hai thiệp cưới và một thiệp mời tân gia. Bê thùng mì gói ra ăn mà mắt vợ rưng rưng, tự trách mình không biết dự phòng cho quan hệ xã hội và vấn đề sức khỏe…

Thương vợ trước giờ lương bổng ít ỏi, hiếm khi cầm số tiền lớn trong tay nên chưa quen với bài toán áo cơm của gia đình, chồng âm thầm nhận việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập. Kể ra có lẽ cha mẹ, bạn bè cũng cho mình mượn tạm ít tiền xoay xở, nhưng hai vợ chồng quyết định không hé răng vì… quê. Từ đó, vợ bắt đầu tham khảo tài quản gia của chị em xung quanh, thậm chí mua sách kế toán, tài chính về đọc. Đọc mãi, vợ đâm ghiền mấy con số. Sau mấy khóa ngắn hạn, vợ thi luôn vào lớp kế toán văn bằng hai. Nhờ phải thắt lưng buộc bụng ngay từ đầu tháng để tiền đóng học phí, hai vợ chồng bớt cảnh mì gói, cá khô. Dần dần vợ còn để được tiền lễ tết biếu cha mẹ hai bên.

Giờ đây dù chỉ mua một vật nhỏ trong nhà, vợ cũng lên kế hoạch hẳn hoi rồi thực hiện đâu ra đó khiến chồng buồn cười quá. Buồn cười mà thật lòng chồng phục và thương vợ biết bao!

Theo Phunuonline.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại