Hành trình cứu 2 cô gái khỏi động quỷ

lananh |

Hành trình trở về của hai cô gái có sự giúp đỡ của các chiến sỹ Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc thực sự là một cuộc hành trình nghẹt thở...

Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Một đêm đầu hạ, một điều tra viên Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an nhận được điện thoại của một người đàn ông. Giọng nói run run rất mất bình tĩnh, phải mất vài giây sau thì ông ta mới trình bày rõ ràng, ông ta quê ở Lương Sơn, Hòa Bình, có con gái 20 tuổi bị một nhóm đối tượng lừa bán sang động mại dâm bên Trung Quốc. Sau một thời gian dài thất lạc, cách vài ngày, con gái ông đã điện về Việt Nam kêu cứu. Cuộc gọi rất ngắn nên ông chưa kịp hỏi địa chỉ cụ thể của con bên đó. Không biết bắt đầu thế nào để cứu con, ông đã phải điện đến cơ quan Công an để mong nhận được sự giúp đỡ. Nghe vậy, điều tra viên đã an ủi người đàn ông đó, đồng thời anh bảo ông ta rằng, nếu ngày mai con gái ông gọi lại, hãy bảo cháu gọi cho anh để anh hướng dẫn. Nửa đêm hôm sau anh lại nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một cô gái rất gấp gáp, cô nói tên là Hoàng Thị G., là con gái của người đàn ông đã gọi cho anh đêm hôm trước. Hôm nay tranh thủ đi khách, nên cô mượn điện thoại của họ để gọi về Việt Nam cầu cứu. Điều tra viên đã hướng dẫn cô gái mua một số sim điện thoại để có thể liên lạc cố định. Đêm hôm sau, cô gái này đã gọi lại bằng số điện thoại khác, cô bảo đã nghe theo hướng dẫn của anh, cô mua sim và giấu đi. Khi đi khách thì mượn điện thoại của khách lắp vào để liên lạc khỏi bị gián đoạn. Điều tra viên đã bảo cô nói thật kỹ địa chỉ của cô bên đó, cách thức mà người chủ đang quản lý cô và giờ giấc cô vẫn đi khách. G. nói rằng cô chỉ biết đang ở vùng Triết Giang, Trung Quốc, chứ không biết cụ thể ở chỗ nào. Chủ và đám bảo kê nơi cô làm việc rất hung tợn, nếu phát hiện thấy nhân viên có ý khác lạ hoặc tỏ thái độ chống đối là chúng sẽ đánh rất dã man. Cô ở trong một động mại dâm khá lớn, tại đây có rất đông cô gái tầm tuổi cô, hằng ngày cô vẫn bị chủ điều đi tiếp khách từ trưa cho đến nửa đêm. Sau khi nghe cô gái nói về hoàn cảnh hiện tại của mình, điều tra viên suy nghĩ thật kỹ rồi bảo: “Cháu hãy hành động từng bước một. Ngày mai hoặc ngày kia, cháu hãy tỏ thái độ biết điều để tạo lòng tin với chủ. Sau đó cháu xin phép chủ cho đi khách qua đêm, nếu chủ đồng ý thì đó sẽ là thời cơ thuận lợi để cháu chạy trốn. Hãy nhớ luôn cầm theo sim điện thoại, trên đường đi có chỗ nào bán điện thoại thì cháu mua lắp sim vào để giữ liên lạc. Nếu gặp nguy hiểm, hãy cố gắng tìm đến trụ sở Công an Triết Giang để được giúp đỡ”.

Một tuần trôi qua trong im lặng khiến điều tra viên rất lo lắng, anh không hiểu kế hoạch cô thực hiện đến đâu mà thấy im hơi lặng tiếng như vậy. Cũng trong thời gian này, Cục C45 đã có công văn chuyển đến Công an vùng Triết Giang, Trung Quốc với nội dung, nếu có cô gái Việt Nam đến kêu cứu thì hãy giúp đỡ cô được đến biên giới Việt Nam. Đến chủ nhật thì G. gọi lại, cô nói rằng hôm nay bà chủ vắng nhà, lợi dụng người quản lý mới nên cô xin được đi khách qua đêm. Hôm đó cùng đi với G. còn có một cô gái đồng hương tên là Mai Thị P. Đồng chí điều tra viên đã hướng dẫn G. và P. ngay lập tức phải chạy trốn, phải đi càng xa càng tốt nhằm thoát khỏi tầm ảnh hưởng và sự kiểm soát của chủ chứa và đám bảo kê. Anh còn dặn các cô gái cặn kẽ rằng, phải đi thật nhanh, hễ thấy ô tô nào không chính thống, kiểu xe không đề bảng biển gì thì lên xe để tránh bị phát hiện. Cứ đi một đoạn vài chục cây thì hai cô phải thay đổi phương tiện để các đối tượng không thể lần ra hướng chạy của các cô. Trên đường đi, hễ thấy lực lượng Công an Trung Quốc thì dừng lại hỏi đường, còn thấy người lạ thì cứ đi tiếp. Cứ như vậy, đồng chí điều tra viên liên tiếp giữ liên lạc với các cô trong suốt thời gian đó, sau 2 ngày di chuyển liên tục thì các cô đã về đến cửa khẩu Việt Nam an toàn.

Những ngày đen tối

Giờ đã ngồi bình yên trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, nhưng Hoàng Thị G. vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, hoảng loạn trong quãng thời gian cô phải sống trong khốn khổ ở động chứa nơi đất khách. Trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc, G. đã có chồng, nhưng tình cảm của vợ chồng cô gặp trục trặc, hai người sống ly thân, sau đó G. về Bắc Ninh xin vào làm công nhân khu công nghiệp Yên Phong. Thời gian này G. gặp Trần Thị Hướng, sinh năm 1982, quê ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hướng có em trai làm cùng G., cô ta hay về Bắc Ninh thăm em nên quen với G. Biết hoàn cảnh G. khó khăn, Hướng hay an ủi động viên và rủ cô đi Quảng Ninh bán hàng thuê. G. không muốn đi, nhưng thấy Hướng lên tận Hòa Bình thăm bố mẹ cô và vẽ ra bao viễn cảnh sáng sủa về tương lai, G. đã đồng ý. Ngày lên đường, Hướng đưa G. đi xe khách đến Móng Cái, Quảng Ninh thì xuống, sau đó cô ta bảo sang nhà mẹ nuôi bên Trung quốc chơi cho biết đây biết đó, G. tin tưởng nên cứ cun cút theo sau. Cô không ngờ, ngay buổi “xuất ngoại” đầu tiên cô đã bị mụ “mẹ mìn” đó bán đứt vào động chứa của một tú bà người Việt Nam tên là Hồng.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, G. kể lại những ngày sống hoảng loạn trong tiếng nấc đứt quãng. Chủ chứa Hồng là một ả đàn bà “sát thủ”, chị ta lấy chồng người Trung Quốc từ nhiều năm nay. Hồng điều hành một động mại dâm lớn bên đất khách, dưới trướng Hồng là đám bảo kê bặm trợn chuyên làm nhiệm vụ canh không cho các cô gái mại dâm chạy trốn. Ngay ngày đầu tiên bị bán vào động mại dâm, G. đã bị bà chủ Hồng ép phải đi khách. G. quyết liệt không chấp nhận theo sự chỉ đạo của mụ thì bị chị ta dọa sẽ cắt gân chân. Không những vậy, Hồng còn lôi mấy cô gái mại dâm khác ra đánh cho tơi bời để dằn mặt G. Thấy cảnh bị đánh đập hãi hùng như vậy, G. không còn cách nào khác là phải đi theo sự chỉ đạo của mụ ta.

Trong thời gian đó, G. thân thiết và gắn bó với Mai Thị P., quê ở Đông Anh, Hà Nội. Bố mẹ P. bỏ nhau, mẹ sang Trung Quốc lấy chồng, cô ở với bố và mẹ kế. P. cũng bị đối tượng Hướng lân la làm quen và rủ đi Móng Cái rồi đưa sang Trung Quốc bán cho tú bà Hồng. Vì P. khá cứng đầu, thường xuyên trái lệnh bà chủ không đi khách, nên cô hay bị bỏ đói và đánh đòn nhất. Thấy thương bạn, thương mình, G. đã rắp tâm phải trốn thoát và rủ P. cùng tham gia.

Từ thông tin mà hai nạn nhân G. và P. cung cấp, ngoài ra kết hợp với các tài liệu thu thập được, các trinh sát, các điều tra viên Phòng 6, Cục C45, Bộ Công an nhận định, đường dây buôn người này rất chuyên nghiệp, các đối tượng chủ yếu làm ăn, sinh sống bên Trung Quốc nên việc nắm bắt thông tin về chúng rất khó khăn. Do vậy, các cán bộ điều tra đã thực hiện đồng bộ các nghiệp vụ trinh sát, đặc biệt là công tác nắm tình hình di biến động của các đối tượng trong đường dây. Các anh đã xác định, để lần ra được đầu mối của đường dây thì phải tập trung vào đối tượng Trần Thị Hướng. Qua tin tức mà các anh thu thập được thì biết rằng, Hướng từng là nạn nhân của một vụ mua bán phụ nữ diễn ra năm 1998, khi cô ta vừa tròn 16 tuổi. Sau khi bị biến thành gái mại dâm ở các động chứa, Hướng được một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ và sinh với ông ta 2 đứa con. Năm nay con lớn của cô ta đã 16 tuổi, còn đứa nhỏ 12 tuổi vừa mất vì bị tai nạn.

Năm 2005, sau khi con chết, Hướng bỏ chồng con về Việt Nam sinh sống. Cô ta làm công nhân và nhiều nghề khác nhau để dễ bề tiếp cận với các cô gái nghèo, với mục đích lừa bán các cô sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Thời gian này, Hướng quen và cặp kè yêu đương với Hồ Văn Anh, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, kém cô ta 8 tuổi. Văn Anh thuộc diện lông bông hư hỏng. Sau một thời gian yêu nhau, Hướng đưa Văn Anh sang Trung Quốc, Văn Anh ở lại “đón hàng”, còn Hướng đi về giữa Việt Nam và Trung Quốc để “săn hàng” và mang sang bán cho tú bà Hồng.

Hành trình truy bắt những đối tượng buôn người

Chuyên án chặt đứt đường dây buôn người đã được thành lập. Qua thu thập tin tức, Ban Chuyên án (BCA) được biết, khoảng đầu tháng 5-2011, em trai Hướng cưới vợ. Nhiều khả năng khi đó Hướng sẽ quay về Việt Nam, do đó, BCA đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan, và các trinh sát của Cục C45 trực tiếp cắm chốt ở biên giới để đón lõng đối tượng. Phương án bắt đối tượng Hướng phải đảm bảo yếu tố bí mật, vì nếu lộ thì các đối tượng khác bên Trung Quốc thấy động sẽ trốn hết.

Một chiều tháng 5-2011, Hướng đã quay về đến cửa khẩu và đón xe khách về quê. Hôm sau các trinh sát Phòng 6, Cục C45, Bộ Công an đã có mặt và đọc lệnh bắt đối với Hướng. Quá bất ngờ, nhưng Hướng không còn cách nào khác là phải theo chân các trinh sát về trụ sở Công an để khai báo mọi hành vi phạm tội... Anh bồ trẻ của Hướng vẫn chưa biết thông tin gì về cô ta, nên theo dự kiến, hai hôm sau anh ta cũng về Việt Nam dự dám cưới em trai Hướng. Nắm được thông tin đó, các mũi trinh sát đã đón lõng ở các bến xe trong và ngoài thành phố Hà Nội. Cho đến chiều hôm đó, mũi trinh sát đã tóm được Văn Anh khi anh ta vừa xuất hiện ở bến xe Mỹ Đình.

Tại cơ quan Công an, cặp tình nhân này đã khai nhận, trước hai nạn nhân G. và P., Hướng cũng dùng thủ đoạn rủ đi tìm việc làm và bán một cô gái ở Đồ Sơn, Hải Phòng sang Trung Quốc cho tú bà Hồng. Hai đối tượng Trần Thị Hướng và Hồ Văn Anh sau đó đã bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi mua bán phụ nữ. Từ đầu mối này, chắc chắn các mắc xích khác trong đường dây sẽ bị chặt đứt trong thời gian tới.

Theo Phapluatcuocsong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại