Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác...

Tuk Tuk |

Lại thêm một câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions đang khiến dân tình chia sẻ rất nhiều. Lần này là mối tình đơn phương 8 năm của chàng trai với cô bạn cùng lớp, cho tới khi cô ấy yêu, có bầu với người khác rồi chia tay...

Vừa chỉ đăng tải 16 tiếng trước trên trang NEU Confessions, thế nhưng câu chuyện này đã nhanh chóng nhận về hơn 13.000 lượt thích cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận của cư dân mạng.

Lần này, câu chuyện đang thu hút sự chú ý của mọi người là mối tình đơn phương 8 năm của một chàng trai dành cho cô bạn cùng lớp.

Cả 2 rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng, mặc dù anh chàng này có tình cảm nhưng cô gái lại chỉ xem anh như bạn thân.

Và cho tới ngày anh biết cô đành phải chia tay với người con trai mà mình yêu lúc đang có bầu, mọi chuyện đã trở nên éo le hơn bao giờ hết...

Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác... - Ảnh 1.

Câu chuyện được anh chàng này chia sẻ khá dài. Và có lẽ nếu không biết tới dòng confessions này, nhiều người sẽ nghĩ chắc chỉ có trong phim mới xảy ra những chuyện như vậy mà thôi...

Yêu đơn phương cô bạn cùng lớp dù chỉ được xem như thằng bạn thân

Chàng trai kể mình gặp cô gái từ ngày đầu bước chân vào trường ĐH, và đã yêu cô từ ánh mắt đầu tiên. Cả 2 tuy rất khác nhau về tính cách nhưng rồi dần dần lại thân thiết được với nhau.

Cô gái này xa nhà lên Hà Nội học nên sống 1 mình. "Ngày đó, tôi thường đưa em đi khắp nơi ở Hà Nội, chỉ cho em những chỗ tôi hay lang thang cùng bạn bè thời cấp 3, rồi thường xuyên, rủ em về nhà tôi ăn cơm, để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của em.

Cứ như thế, chúng tôi bên nhau, thân thiết như hình với bóng từ lúc nào không hay".

Dù tình cảm của chàng trai ngày càng lớn dần lên, thế nhưng cô gái chỉ xem anh là một người bạn thân mà thôi.

Năm 3 ĐH, sau khi lấy hết dũng khí để tỏ tình và bị từ chối, chàng trai đã tránh mặt cô gái 3 tháng, quyết định từ bỏ nhưng rồi vẫn không thể. "Và tôi quyết định quay trở về bên em, là thằng bạn thân như trước".

Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác... - Ảnh 2.

Lúc biết tin cô bạn mình vẫn yêu đơn phương đang dành tình cảm cho một người khác, chàng trai đã đau đớn vô cùng.

Cô gái đó cũng đã có ý định kết hôn, thế nhưng mọi chuyện lại vướng phải sóng gió.

"Nhưng chuyện tình cảm của em cũng gặp nhiều sóng gió, gia đình kia phản đối vì em là dân tỉnh lẻ và tuổi tác không hợp. (...).

Sau đó, mẹ người yêu em bệnh nặng, từ chối điều trị nếu 2 người không chấm dứt. Và em buông tay, cắt đứt mọi liên lạc vì em không muốn để người ấy khó xử.

Tháng ngày đó thực sự quá tồi tệ với em, nhưng kinh khủng hơn, khi vài tuần sau, em phát hiện mình có thai".

Có ý định nhận làm bố đứa con của cô ấy và người khác khi họ chia tay

Và chàng trai cũng là người duy nhất biết tin cô gái ấy có thai. Cả 2 đều hoảng loạn.

Thậm chí anh chàng "đã có ý định đi nói với người yêu em hoặc tôi sẽ nhận mình làm cha đứa bé, nhưng em không đồng ý, em muốn tôi tôn trọng quyền quyết định của em".

Mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn từ đây.

Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác... - Ảnh 3.

Cô gái quyết định giữ lại đứa con và chuyển tới nơi khác sống. Còn chàng trai đã hết lòng chăm sóc cho mối tình đơn phương của mình, thậm chí cả nghỉ việc, nói dối bố mẹ để sống cùng nhau.

"Chúng tôi đặt vé sang Sing, cùng nhau đi du lịch để tĩnh tâm lại và cũng như để che giấu khi bố mẹ tiễn cô ấy ra sân bay.

Em nghỉ sinh, vẫn nhận tài liệu về dịch để kiếm thêm thu nhập.

Rồi cả số tiền em cho thuê nhà dư ra hàng tháng với khoản tiết kiệm 2 năm đi làm của em nữa, tạm thời cũng đủ để em nuôi con một thời gian. Hàng ngày, sau khi đi làm về, tôi lại qua ăn cơm với em.

Có khi cả tuần, tôi chỉ ăn cơm ở nhà với bố mẹ 1 lần, vì tôi biết, lúc này, em cần tôi, cần có người cùng em vượt qua biến cố này.

Tôi thương em. Mỗi lần đưa em đi khám thai, nghe bác sĩ nói em có dấu hiệu dọa sảy, rồi thiếu chất, tôi lo như thể em và đứa bé là vợ con mình vậy.

Một thằng chả mấy khi động đến bếp núc như tôi, cũng có ngày, tự mày mò xem bà bầu ăn gì cho bổ, kiêng ăn gì để nhắc nhở em. (...)

Ông chồng nào chăm vợ bầu, chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi, cảm giác nâng niu, trân trọng vô cùng.

Em gần sinh, tôi nói dối xin bố mẹ ra ngoài sống riêng, cho tiện công việc, sang nhà em ở để còn tiện trông nom em luôn.

Và tôi xin nghỉ việc, để chăm sóc em kiêng cữ. Hai chúng tôi, hai người trẻ không chút kinh nghiệm, tự phải xoay xở với nhau.

Chăm bé con thì đứa nào cũng lóng nga lóng ngóng, rồi căng thẳng vì đêm phải dậy mấy lần thay bỉm.

Dần dần rồi 2 đứa cũng quen. Quãng thời gian đó đều khó khăn cho cả tôi và cô ấy, nhưng với riêng tôi, nó cũng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Vì chúng tôi như một gia đình, chăm lo cho nhau, cố gắng vì nhau".

Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác... - Ảnh 4.

Tạm biệt mối tình đơn phương 8 năm, để cô ấy hạnh phúc bên tình yêu thực sự

Có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng rồi cô gái cũng sẽ cảm động trước tình cảm của cậu bạn thân và cả 2 sẽ đến được với nhau.

Nhưng không, trong suốt những năm tháng bầu bí, rồi sinh con, chịu đựng một mình, người cô ấy yêu vẫn là chàng trai mà mình đã từng sắp kết hôn đó.

Biết được điều này - cậu bạn thân, cũng là chủ nhân của confession dù buồn bã nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật. Anh tìm gặp chàng trai - là bố của đứa bé và nói hết mọi chuyện.

"Tôi chủ động gặp anh ấy. Thực lòng, tôi ghen với anh ta, nhưng chưa từng ghét, bởi tôi biết anh ta cũng yêu cô gái của tôi chân thành.

Tôi hỏi anh ta: "Anh có hối hận khi buông tay cô ấy không". Và câu trả lời tôi nhận được, đủ để tôi mỉm cười chấp nhận kết quả tình cảm bao năm qua của mình.

"Tôi chưa từng buông tay cô ấy. Ngày đó, tôi không thể để mẹ nằm trong viện mà chạy đi tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng đi đăng kí kết hôn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Chỉ có điều, đáng ra điều đó đã được thực hiện cách đây 2 năm, thì cô ấy lại buộc tôi phải chờ đợi vô thời hạn như thế này. Tôi vẫn chờ cô ấy quay về.

Từ giờ, tôi sẽ lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Và bữa cơm hôm nay của em là dành cho anh ấy. Ba người vốn dĩ là một gia đình, phải không cô gái của tôi?".

Yêu đơn phương 8 năm, chàng trai ngỏ ý muốn nhận làm bố đứa con của cô gái ấy và người khác... - Ảnh 5.

Câu chuyện kết thúc với lời tạm biệt mối tình đơn phương 8 năm của anh chàng.

Rất nhiều người sau khi đọc xong đã tỏ ra rất xúc động với mối tình lắm éo le, cũng như ngưỡng mộ tình cảm và hành động của nhân vật chính.

Không ít lời an ủi, động viên đã được mọi người bình luận gửi tới cho chàng trai đã dũng cảm kết thúc tình yêu kéo dài trong 8 năm.

Hiện tại, dòng trạng thái này vẫn đang rất "hot" trên NEU Confessions.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại