Yêu 3 năm "thả" mãi không có thai, đến khi gần cưới, cô gái bị đá phũ phàng vì chứng hiếm con

Bee |

Trước khi làm đám cưới thì phải nhận tin sét đánh rất khó có con và tỉ lệ sảy thai cao khiến đôi trẻ buộc phải sống trong khổ đau và dằn vặt, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong vì chàng trai là con một.

Một khi đã bước vào mối quan hệ nào đó, chắc chắn không ai muốn phải nói lời chia tay. Tuy nhiên có những chuyện trên đời này dù có thiết tha cỡ nào thì cũng khó có thể thay đổi.

Có lúc vì người thứ 3, có lúc vì gia đình ngăn cấm… nhưng cũng có nhiều lý do khiến cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều không thể nào ''gỡ rối'' được. Như câu chuyện của một chàng trai đăng tải trong diễn đàn kín tâm sự dành cho các bạn trẻ mới đây, nguyên văn chàng trai viết: "Mình muốn thú tội vì mình là một thằng hèn, rất hèn...

Bọn mình đã yêu nhau 3 năm, một khoảng thời gian không quá ấn tượng, không có quá nhiều những kỉ niệm, những buổi đi chơi nhưng sự bình yên khiến mình nghĩ rằng, cô ấy là bến đỗ cuộc đời mình. Một cuộc sống bình yên cho đến cái ngày ấy...

Yêu 3 năm thả mãi không có thai, đến khi gần cưới, cô gái bị đá phũ phàng vì chứng hiếm con  - Ảnh 1.

Lời tâm sự của nam thanh niên lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ.

Bố mẹ mình sau một thời gian ngăn cản cũng đã đồng ý để bọn mình lấy nhau, đã đi xem ngày xem tháng để cưới và nói rằng người ta bảo tuổi 2 đứa không hợp lắm, nhưng nếu sớm có con sẽ rất tốt hóa giải mọi điều, cho nên có lẽ sẽ cưới sớm.

Vậy mà, cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. 2 đứa đi khám tiền hôn nhân, cô ấy phát hiện bị tử cung 2 sừng, 1 dạng dị dạng tử cung, rất khó mang thai và tỷ lệ sảy sẽ là cực cao.

Cả thế giới sụp xuống trước mắt mình. Bọn mình khó có thể có con ư? Mình không dám tin vào những gì mình nghe được. Cố đưa người yêu đi khám thêm 2 lần nữa ở cả những bệnh viện tốt nhất. Nhưng kết quả vẫn vậy, không thay đổi. Mình thấy đau và chỉ biết khóc.

Cách đây vài ngày, cô ấy nói kết quả như vậy khó có con, có lẽ cô ấy sẽ rời xa mình. Mình hiểu tại sao mình đã đồng ý. Mình không biết tại sao nữa. Giữ cô ấy nhưng chưa thể cưới cô ấy thì mình đã làm khổ cô ấy. Nhưng nếu buông tay lúc này liệu cô ấy có đứng vững?

Nhưng cứ nghĩ đến chặng đường phía trước mình sợ cô ấy sẽ khổ, mình sợ cuộc sống không có con cái lắm. Còn bố mẹ mình nữa, từ ngày biết chuyện này mình thấy bố mẹ mình buồn, mình cũng thương bố mẹ lắm.

Chửi mình đi, vì mình hèn lắm. Mình là con một nên chuyện có con cái hay không không đơn giản. Xin đừng bảo mình là sao không thụ tinh nhân tạo, sao không cố? Vì thụ tinh nhân tạo cũng không được, mình nói thật mình sợ cảm giác nếu người yêu bị sảy lắm. 

Mình sẽ thấy đau khổ vô cùng, nghĩ đến thôi mình đã thấy đau. Giờ bọn mình chưa chia tay nhưng e rằng khó kéo dài tình trạng thế này. Mình vẫn muốn có con nhưng người yêu mình luôn mặc cảm nghĩ không có con được nên không muốn cả quan hệ".

Yêu 3 năm thả mãi không có thai, đến khi gần cưới, cô gái bị đá phũ phàng vì chứng hiếm con  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngay sau dưới bài đăng đã có rất nhiều bình luận của các bạn trẻ, người thì chỉ trích chàng trai đã quá nhu nhược, hèn nhát, không dám đứng ra bảo vệ, bao bọc bạn gái trước sóng gió, người lại cho rằng, chàng trai quyết định như thế dù khó khăn nhưng có lý vì phận làm con chẳng thể mang tội bất hiếu.

"Mình thấy nam thanh niên này nhu nhược quá đáng. Chỉ là tỉ lệ cao chứ có nói 100% bạn ấy sẽ sảy thai và không bao giờ mang thai được đâu? Một người đàn ông tốt đối với mình là không bao giờ có định nghĩa đi xem bói mà người ta bảo không hợp rồi "lỡ" ở đây cả... 

Tất cả những cái bạn nói chỉ là nguỵ biện. Người yêu bạn vẫn còn hy vọng, chỉ là khó khăn hơn người bình thường thôi. Bố mẹ mình còn nằm trong tứ hành sung, cực kì không hợp thế mà vẫn yêu nhau không có chuyện gì cả, có quyết tâm với tin tưởng cả yêu nhau thì mình nghĩ không gì là không thể", P.T.Tr viết.

Đồng quan điểm, G.K thì chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình: "Yêu nhau mấy năm, hiểu tính cách, đấu tranh đến cùng để được gia đình đồng ý rồi vì thế mà buông tay liệu có đáng? Mình thấy bạn hèn thật sự. Bạn nữ ấy cũng rất tự trọng khi muốn chia tay bạn trước không để bạn khó xử. 

Vậy mà bạn thì... Mình không sống thay bạn được nên không dám khuyên nhiều, chỉ mong bạn cân nhắc vì cuộc sống này rất diệu kì, chẳng nói đâu xa anh chị mình lấy nhau 12 năm chữa chạy khắp nơi, tưởng buông bỏ, định chia tay mấy lần để anh đi tìm hạnh phúc mới, có được mụn con nhưng anh nhất quyết không chịu, đến khi anh 43 tuổi thì chị bầu tự nhiên, lại thai đôi nữa. 

Hai bé trai và gái khác trứng sinh ra đẹp như thiên thần trong sự ngỡ ngàng hạnh phúc của đại gia đình. Mình phục lắm, vì tình yêu đấy bạn ạ".

Còn bạn N.N thì cho rằng: "Ai cũng chửi bạn nam hèn, nhưng lấy nhau mà không có con thì phụ nữ là khổ nhất. Lời ra lời vào áp lực rồi cũng bỏ nhau. Thêm nữa là cái cảm giác có con rồi bị sảy phải ra viện hút chắc chẳng ai ngoài cuộc mà hiểu được cảm giác ấy đâu, các bạn tưởng đơn giản à? 

Không lấy nhau thì thôi lấy nhau mà con cái lận đận thì chỉ ước không lấy chồng thôi các bạn có biết không? Các bạn phê phán bạn nam nhưng không biết rằng, có khi chia tay lại tốt hơn cho cô con gái kia".

Bạn N.H.N cũng đồng tình: "Mình thấy thấy làm thế là đúng, sau này không chỉ khổ bạn mà người yêu bạn cũng sẽ khổ, không có con tìm cách chạy chữa xong còn bị gia đình, họ hàng nhà bạn đay nghiến vì đã phản đối từ đầu, lúc ấy mới cảm thấy đau đơn hơn gấp trăm lần bây giờ. 

Hàng xóm nhà mình cũng như trường hợp của bạn, sống chết lấy nhau xong bây giờ gia đinh bắt ly hôn hoặc là lấy vợ 2 và thế là anh chị ý chọn ly hôn. Mặc dù vẫn còn yêu rất nhiều nhưng mà sống cũng bố mẹ chồng xong áp lực như thế này không sống nổi đâu. 

Bạn thương người yêu bạn thì cùng nhau khám, động viên chạy chữa và thử thả trước xem sao, giờ y học tiến bộ rồi, còn nếu như bạn cảm thấy ngay từ đầu không dũng cảm, không chở che cho cô ấy được thì hãy chia tay cô ấy, dù đau nhưng sẽ tốt hơn cho cả hai".

Thực ra chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói, giờ đây liên quan đến chữ tình - chữ hiếu lại càng khó khăn hơn gấp bội. Chọn con tim hay là nghe theo lý trí - có lẽ là lựa chọn chẳng bao giờ dễ dàng. 

Thôi thì, người ngoài cuộc chỉ biết đưa ra góc nhìn đa chiều, đa diện, còn lựa chọn tốt nhất thế nào vẫn thuộc về người trong cuộc. Chỉ mong rằng, họ hãy thật nghiêm túc và suy nghĩ thấu đáo trong mối quan hệ ấy để chẳng ai nhìn lại phải thấy đau đớn, xót xa thêm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại