Xe vận tải đầu tiên đưa Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập

Nguyễn Thị Lý |

Bảo tàng Hậu cần QĐND Việt Nam đang trưng bày một chiếc xe ô tô vận tải đặc biệt. Đó là chiếc xe quân sự do đồng chí Dương Quang Lựa thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 964, Trung đoàn 512, Lữ đoàn ô tô vận tải 571, Đoàn 559 làm nhiệm vụ lái xe đưa lực lượng đặc công và trinh sát của Quân đoàn 2 thọc sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975.

Là người con của quê hương Lục Ngạn, Bắc Giang, đồng chí Dương Quang Lựa lên đường nhập ngũ khi chưa đầy 17 tuổi, thuộc quân số của Binh trạm 33. Sau đó đồng chí là lái xe của Sư đoàn ô tô vận tải 571, Đoàn 559.

Trong cuộc đời quân ngũ, đồng chí không thể nào quên những tháng ngày vượt đường Trường Sơn, bất chấp mưa bom bão đạn của kẻ thù, chở quân chi viện, vũ khí đạn dược ra mặt trận, chở thương binh về hậu phương. Kỷ niệm đi theo cuộc đời chiến sỹ ấy là lần được lái chiếc xe quân sự đầu tiên đưa quân tiến vào Dinh Độc lập.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 29/4/1975 Trung sỹ Dương Quang Lựa lúc đó là thuộc Đại đội 5 được cấp trên là Đại đội trưởng Nguyễn Ngọc Xướng giao nhiệm vụ cùng đơn vị tiến công trên hướng chính, trong đó tổ của đồng chí gồm 5 xe tăng (của Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2) và một xe tải chở lực lượng đặc công đánh chiếm Dinh Độc Lập.

Trên đường tiến công, tổ có nhiệm vụ đánh lướt nhanh, thọc sâu vào mục tiêu càng sớm càng tốt để mở đường cho các mũi tiến công sau đó đánh hủy diệt.

Đồng chí Lựa được giao một chiếc băng đỏ để đeo tay và một lá cờ giải phóng cắm ở đầu xe. Xe của đồng chí Lựa chở 40 chiến sỹ đặc công đi sau 3 xe tăng, hai xe tăng còn lại đi cuối. Trên đường hành quân, đêm tối xe không được bật đèn vì vậy phải tập trung bám theo xe tăng đi trước và dùng đèn pin làm hiệu lệnh đi hoặc dừng.

Đội hình thọc sâu tổ của đồng chí Dương Quang Lựa vừa hành quân vừa chiến đấu, đồng đội của anh đều hăng hái dũng cảm với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Trong lần đụng độ đầu tiên, một đồng chí ngồi trên cabin của anh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu.

Sáng ngày 30/4/1975 đội hình thọc sâu đến cầu Sài Gòn. Tại đây, địch bố trí ổ đề kháng mạnh gồm hỏa lực, xe tăng và pháo sáng các loại đánh xối xả. Chiếc lốp trước của xe đã bị xẹp hơi vì mảnh đạn, vì không còn lốp dự phòng nên đồng chí Dương Quang Lựa đành phải cho xe chạy năm bánh.

Đội hình thọc sâu của ta lao qua cầu, tiến vào thành phố. Đến trưa, Dinh Độc Lập hiện ra trước mắt, xe tăng của ta húc đổ cổng sắt, xe tải của đồng chí Dương Quang Lựa cùng đội hình xe tăng rầm rập tiến vào Dinh Độc lập. Sau khi ổn định tình hình, đồng chí Dương Quang Lựa ở lại sân cùng với mười anh em để nâng chiếc cổng sắt vừa bị húc đổ lên buộc lại.

Lúc này, từ nhiều hướng, các lực lượng của ta tiến về Dinh Độc lập, nhân dân và rất nhiều phóng viên báo chí ở ngoài khu vực Dinh Độc Lập hân hoan đón chào chiến thắng. Đến khoảng 12 giờ trưa, đồng chí Dương Quang Lựa cùng đồng đội tổ chức nấu cơm.

Niềm hân hoan của những người chiến thắng chợt se thắt khi trên xe không còn đủ mười người. Một số đồng chí làm nhiệm vụ chiến đấu cùng xe đã anh dũng hy sinh trước giờ tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Trước khi làm nhiệm vụ lái xe đưa quân tiến vào Dinh Độc lập, đồng chí lái xe Dương Quang Lựa lái có hàng nghìn chuyến xe an toàn, hàng trăm lần vượt trọng điểm, trong đó có hàng chục lần dưới những trận bom B52.

Xe đã làm nhiệm vụ vận chuyển vật chất hậu cần trên đường Trường Sơn, tham gia chiến dịch Đường 9-Nam Lào (năm 1971), chiến dịch Quảng Trị (năm 1972). Chính vì những thành tích xuất sắc đó, đồng chí được tặng danh hiệu "Dũng sỹ lái xe ưu tú".

Năm 1974, đồng chí Dương Quang Lựa đã vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay tại chiến trường và được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Hai cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Chiếc xe tải với biển hiệu CEI 1283 do đồng chí Dương Quang Lựa lái đưa lực lượng đặc công trinh sát của Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975 hiện đang trưng bày tại vị trí trang trọng của Bảo tàng Hậu cần QĐND Việt Nam.

Đây là hiện vật tiêu biểu đã thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế tới tham quan, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống vẻ vang của ngành Hậu cần Quân đội nói chung và truyền thống của bộ đội vận tải anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc tuyên truyền giáo dục tại bảo tàng, trong những năm qua các báo, đài ở Trung ương, quân đội đã đưa nhiều tin bài, phóng sự truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước để giới thiệu tuyên truyền về nhân chứng lịch sử đồng chí Dương Quang Lựa và chiếc xe tải do đồng chí lái thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong những giờ phút thiêng liêng của lịch sử để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại