Xe nổ lốp, chất chồng nỗi đau tang trùng tang

Vĩnh Yên - Tấn Việt |

Trên đường về quê chịu tang người thân ở Nghệ An, cả ba người trong gia đình ông Nguyễn Tấn Cương (53 tuổi, Đắk Tô, Kon Tum) tử nạn sau vụ TNGT kinh hoàng, để lại bao nỗi xót thương.

Tay ông vẫn ôm chặt cháu

Túc trực tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc hai người thân bị thương, anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, trú đường Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, con rể ông Nguyễn Tấn Cương) - người duy nhất không bị thương trong vụ TNGT thảm khốc chiều 8/4 chưa hết bàng hoàng.

Trên giường bệnh, anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, trú TP Kon Tum, cũng là con rể ông Cương) còn hôn mê.

Các bác sĩ chẩn đoán anh Huy bị chấn thương sọ não, nghi có tụ máu trong não; vỡ quai hàm phải, gãy xương đùi trái…

Cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, con của tài xế Nguyễn Tấn Phương) chưa cảm nhận được nỗi đau.

Cháu Kiên nhập viện cấp cứu, kết quả chụp CT cho thấy cháu bé không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ xây xát nhẹ.

Sáng 9/4, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã đi thăm hỏi, động viên, sẻ chia với gia đình nạn nhân vụ TNGT thương tâm này.

Ban ATGT tỉnh gửi lời chia buồn đến thân nhân nạn nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo mai táng.

Trước đó, tối 8/4, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đến hiện trường, hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng người bị thương.

Nhưng theo anh Nam, sau tai nạn, cháu có biểu hiện sốt cao, tai phải ra nhiều máu. Các bác sĩ đã cho bé đi chụp CT lại và hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo anh Nam, gia đình nhận được tin người thân ở Nghệ An mất nên tất tả về chịu tang.

16h15 chiều 8/4, xe đến đầu cầu Hà Nha (Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) bất ngờ nổ lốp sau, mất lái.

“Xe lao thẳng vào đầu chiếc xe tải đang đậu hướng ra đường, quay 360 độ rồi phần đuôi xe va tiếp vào đầu xe tải.

Tôi chỉ biết ôm chặt thành ghế và nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng la thất thanh của mọi người và cả tiếng cửa kính vỡ tung”, anh Nam kể.

Khi anh Nam kịp định thần đã thấy mọi người bất động. Riêng anh Huy văng ra khỏi xe. Các cửa kính xe vỡ hết, đầu xe nát bươm.

Anh Nam nghe tiếng bé Kiên kêu, trườn lên xem, ứa nước mắt khi thấy bố vợ (ông Nguyễn Tấn Cương) tử vong, nhưng tay vẫn ôm chặt cháu trai.

“Phải gỡ từng ngón tay ba Cương mới đưa cháu Kiên ra được.

Tôi lay mạnh bố mẹ vợ mình và anh Phương, nhưng mọi người đều tắt thở”, giọng anh Nam nghẹn lại.

Ông Võ Thanh Hùng (47 tuổi, bố đẻ anh Huy) có mặt tại bệnh viện chăm sóc con.

Ông Hùng cho hay, Huy hiện đang là tài xế taxi tại Kon Tum, mới lấy vợ chưa đầy 1 tuần nhưng theo gia đình về quê.

“Tôi nghe tin mà bủn rủn người, vợ thằng Huy cũng đau xé lòng, chịu cùng lúc bốn cái tang”, ông Hùng bộc bạch.

Sao bỏ con, bỏ cháu mà đi?

Vừa vào đầu thôn 1 (xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô) tiếng tùng bi ai oán ngân vọng. Thôn nhỏ ngập nỗi đau mất mát vì TNGT.

Nhìn ba tấm bảng cáo phó, những dòng nước mắt của những người thân, hàng xóm đến thăm cứ trực tuôn trào.

Chị Y Tươi (vợ của anh Phương) khóc lịm, thỉnh thoảng đổ vật xuống nền nhà. Đôi tay chị loạng choạng sờ quan tài chồng cùng bố mẹ.

Tiếng của chị khản lại, chị đi quanh 3 cỗ quan tài của cha, mẹ, chồng rồi cứ thế gọi: “Anh Phương ơi! Cha ơi, mẹ ơi…

Sao bỏ con, bỏ cháu mà đi”. Những người thân dìu chị, cố động viên, “gắng lên em ơi! Em phải giữ sức khỏe cho đứa con trong bụng chứ”, nghe xé lòng…

“Chị Tươi mới có bầu 5 tháng, bụng mang dạ chửa mà chịu tang thế này, đau đớn lắm”, bà Mai, hàng xóm chị chia sẻ.

Theo người nhà ông Cương, nghe tin mẹ ông Cương ở ngoài Nghệ An mất, cả gia đình vội lấy xe của anh Nam từ TP Kon Tum về chịu tang.

Nào ngờ, chưa kịp về đến quê chịu tang, gia đình thêm ba tang chồng chất, cùng hai người bị thương nặng.

Anh Lương, cán bộ Công an huyện Đắk Tô (người quen của gia đình nạn nhân) bùi ngùi: Mới hôm trước, ông Cương còn mời tôi đi đám cưới con, nay đã nằm xuống.

Ông A Chiến, Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết, chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo chính quyền thôn và các đoàn thể tập trung để lo tang lễ.

Ngoài ra, xã cũng vận động Hội Chữ thập đỏ, các hội, đoàn thể quyên góp, ủng hộ cho thân nhân gia đình và đến thăm hỏi, sẻ chia, động viên họ nén đau thương, vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

Người dân chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc chung tay lo hậu sự.

“Gia đình ổng còn ai nữa đâu. Con dâu đang mang bầu, con rể phải túc trực ở bệnh viện, người còn lại bị thương nặng.

Chưa bao giờ thôn làng thấy vụ TNGT bi thương đến thế”, ông A Chiến nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại