Vụ xe cán bà bầu 8 tháng: Xót xa cảnh một quan tài, hai bát cơm

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - 19h, ngôi nhà ở ngõ 420, phường Niệm Nghĩa vẫn tối đèn. Không gian im lặng tới lạnh người. Bởi lẽ, chủ nhân ngôi nhà vừa qua đời cùng đứa trẻ 8 tháng tuổi chưa chào đời

Vào 6h25’ ngày 3/10, tại tuyến đường Lê Văn Linh (Lê Chân), sau khi gây tai nạn khiến chị Ngô Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phường Niệm Nghĩa, Lê Chân) đang mang bầu tháng thứ 8 bị thiệt mạng, lái xe container đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi biết thông tin tai nạn xảy ra với mẹ con người hàng xóm đối diện nhà mình, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1983) cũng có mặt tại hiện trường. Nhận được tin dữ, cảm giác đầu tiên của người phụ nữ ấy là sự bàng hoàng đến khó tin. Bởi lẽ, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, trước khi chị Hạnh đi làm, hai người mẹ trẻ ấy vẫn còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. “Khi tôi tới nơi đã thấy chồng chị Hạnh đang khóc ngất đi bên thi thể vợ lạnh ngắt”, chị Hạnh kể lại.

19h nhưng ngôi nhà của chị Hạnh vẫn vắng vẻ và tối đèn. Thi thể của chị đã được đưa về Tiên Lãng an táng.
19h nhưng ngôi nhà của chị Hạnh vẫn vắng vẻ và tối đèn. Thi thể của chị đã được đưa về Tiên Lãng an táng.

Được biết, chị Hạnh hiện đang làm tại một Trung tâm y tế tại phường Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng), chồng chị là anh Hảo làm tại nhà máy đóng tàu Nam Triệu (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đứa con trai tên Nam Khánh đang học lớp 1.

Chia sẻ về những niềm vui trước đó mà ai trong con ngõ nơi chị Hạnh sinh sống cũng đều phải “ghen tị” với vợ chồng chị, chị Hà cho biết: Vợ chồng họ hiền lành và sống kín đáo lắm, con cái lại ngoan ngoãn. Ở xóm này có biết bao nhiêu vợ chồng trẻ, nhưng họ luôn là cặp vợ chồng tiêu biểu để nhiều người nhìn vào mà ngưỡng mộ. Lại thêm thông tin chị ấy sinh con gái, đứa bé đã được 8 tháng tuổi và chỉ chờ ngày chào đời, mọi người càng dành cho chị nhiều lời khen vì… biết sinh. Thế mà… đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì ánh sáng ấy đã vĩnh viễn tắt đi.

Nói tới đây chị Hà không cầm được nước mắt. Nhìn sang nhà đối diện vẫn tối đèn, cảm giác lạnh lẽo khiến chị cả đêm qua không ngủ. Cả ngày chị nghĩ tới tai nạn thương tâm xảy ra với mẹ con chị Hạnh.

Sáng 4/10, đám tang mẹ con chị Hạnh đã được cử hành tại quê chồng ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): “Tôi và 3 anh chị em nữa ở tổ dân phố cũng về tiễn chị ấy. Người chồng mới có một ngày mà đã gầy đi trông thấy. Cú sốc quá lớn mà. Một di ảnh, một quan tài nhưng có tới hai bát cơm, một bát lớn, một bát bé. Xót xa lắm. Bé Nam Khánh còn quá nhỏ, chưa nhận thức được sự mất mát quá lớn lao này. Đứng trước quan tài mẹ và em, nó cứ hết đứng lên lại ngồi xuống. Nó còn ngước lên nhìn tôi và cười, trong khi tôi nhìn thấy nó là đã nước mắt ngắn dài rồi.

Chỉ có lúc mọi người ra về, tôi thấy hai bố con ôm nhau, lúc ấy Nam Khánh mới khóc. Nhìn cảnh đó, chẳng ai cầm được nước mắt”, chị Hà lắc đầu rồi buông tiếng thở dài vào khoảng không gian im ắng vẫn đang bao trùm ngôi nhà mà lẽ ra giờ này đã sáng đèn và rộn tiếng con trẻ.

Lực lượng y tế tới hiện trường sau vụ tai nạn (ảnh: nld.com.vn).
Lực lượng y tế tới hiện trường sau vụ tai nạn (ảnh: nld.com.vn).

Rồi chị Hà kể tiếp: Lúc xảy ra tai nạn, hàng xóm lên trường đón Nam Khánh và bảo mẹ mất rồi đón Khánh về nhưng nó bảo cháu không tin. Mọi người bảo vào nhìn mặt mẹ lần cuối nó cũng chỉ lắc đầu. Khi bố bảo ngày mai con không được nhìn thấy mẹ nữa, nó cũng lắc đầu và không nói gì… Mọi sự diễn ra quá chóng vánh và một trái tim non nớt vô tình phải hứng chịu quá nhiều sự đau thương, mất mát. Giờ có đông người nó còn thấy vui vì có biết gì đâu. Nhưng tôi sợ, vài ngày nữa, khi trở về nhà, không thấy mẹ đâu, không biết nó sẽ như thế nào.

“Cái thiếu thốn nhất với anh Hảo sau ngày vợ con qua đời đó chính là thời gian để đưa đón bé Khánh đi học”, chị Hà tâm sự thêm.

19h, ngôi nhà của chị Hạnh vẫn tối đèn. Ngước nhìn cáo phó vẫn đang nằm ở góc tường, lạnh lẽo, chị Hà chỉ biết gạt nước mắt.

Công an quận Lê Chân đã bắt được kẻ lái xe gây tai nạn. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại