Vụ tai nạn ở Sa Pa: Chuyến đi định mệnh của đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ đi chơi trước khi chuẩn bị đám cưới. Nào ngờ đó là chuyến đi cuối cùng. Hạnh phúc đành dở dang.

Trong căn hẻm nhỏ chật chội ở phường Cửa Đông (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngôi nhà của ông Trần Văn Sáng (bố đẻ anh Trần Anh Tài, chết trong vụ Hãng xe Sao Việt gặp nạn lao xuống vực sâu) - người mẹ già khóc nấc lên từng cơn khi nhìn về phía di ảnh của con trai mình.

“Tôi đã ngăn không cho con đi vì thấy thời tiết mưa gió, có sạt lở đất nhưng thấy con nài nỉ xin đi với người yêu nên tôi đồng ý. Suốt mấy hôm con đi du lịch ở Sa Pa hai vợ chồng nóng ruột lắm. Tài đi đến ngày thứ hai tôi còn rủ bà ấy lên Sa Pa chơi với con. Chưa lần nào nó đi chơi mà tôi lo lắng bất an đến thế” - ông Sáng đỏ hoe mắt kể.

Theo lịch trình, ngày 28 - 8, anh Tài (25 tuổi) công tác tại ban quân sự phường Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng người yêu của mình là Nguyễn H. M. (24 tuổi) và một số người bạn hẹn nhau lên SaPa chụp hình và du lịch trước khi chuẩn bị cho đám cưới.

Khi xe gặp nạn, anh Tài đã qua đời còn chị H.M hiện đang trong tình trạng nguy kịch vì bị đa chấn thương, xây xát nhiều vị trí trên cơ thể. Tình cảm của đôi bạn trẻ khiến nhiều người xúc động, bật khóc nghẹn ngào khi kể lại.

Trước đó, Anh Tài và H.M liên tục cập nhật hình ảnh hạnh phúc trong chuyến tham quan tại Sa Pa trên mạng Facebook.

"Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Không ai ngờ rằng, đó là chuyến đi cuối cùng của hai đứa nó, hạnh phúc cũng đành bỏ dở dang” - ông Sáng buồn rầu nói.

Ông Nguyễn Văn Bình –chú của Trần Anh Tài khóc nghẹn trước di ảnh của cháu - Ảnh: Phạm Nhâm

Ông Nguyễn Văn Bình – chú của Trần Anh Tài khóc nghẹn trước di ảnh của cháu - Ảnh: Phạm Nhâm

Bây giờ ai nuôi con thay nó đây?

Đến tối 3 -9, có rất đông người thân, bạn bè, hàng xóm đã đến nhà ông Hồ ở phố Thượng Thanh (P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội) – có con trai là Dương Văn Thắng (30 tuổi) tử vong trong vụ xe khách Hãng Sao Việt gặp nạn để chia sẻ nỗi đau với thân nhân.

Bao trùm lên ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 74 Thượng Thanh là sự buồn thảm. Dáng người nhỏ thó, quầng mắt thâm đặc sau khi thức chờ ngóng con, bà Thêm - mẹ anh Thắng cứ chạy ra chạy vào khi thấy có người đến hỏi thăm.

“Từ hôm nghe hung tin tới giờ cháu nó cứ khóc đòi bố. Bây giờ ai sẽ nuôi con thay nó đây. Sau khi tai nạn xảy ra gia đình còn nhận được cuộc điện thoại của cháu báo tin là xe khách gặp nạn ở vực sâu trên Lào Cai. Mới đầu thấy cháu nói rất tỉnh táo mọi người trong gia đình nghĩ chỉ bị thương nhẹ. Cả nhà ai cũng tin là cháu không bị sao nhưng ai ngờ nó lại ra đi đột ngột như vậy…”.

Được biết, anh Thắng là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị em và anh mới có một bé gái hơn 3 tuổi. Vợ làm nông nghiệp, cả gia đình dựa hết vào cửa hàng bán băng đĩa và thẻ điện thoại gần nhà.

Ông Nguyễn Đức Kế (54 tuổi, ở TP. Lào Cai, Lào Cai) - bác của nạn nhân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin có người nhà gặp nạn ở khu vực đèo ông đã gọi điện cho cơ quan chức năng và tức tốc đến hiện trường nhưng khi đến nơi thì anh Thắng đã tử vong.

“Sau nhiều năm ở bên Nga làm ăn không được nên đã về gần nhà mở tiệm bán băng đĩa, thẻ điện thoại để lấy tiền nuôi con. Chuyến đi chơi lần này Thắng đi cùng với chín người ở bên nhà ngoại, nhưng đã có bốn người chết rồi. Chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này” - ông Kế bùi ngùi nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại