Vụ đâm xe ở Xã Đàn: Gia đình nạn nhân thức trắng đêm vì lo sợ

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau khi nhận được điện thoại từ bạn bè nạn nhân Hoàng Thị Quyên, người thân của em đã tức tốc bắt xe ra Hà Nội. Những người ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 3/3, tại khu vực đường Xã Đàn quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ tông xe khiến 1 nữ sinh Hoàng Thị Quyên (SN 1993, quê quán phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời gian trên, nữ sinh Hoàng Thị Quyên trong lúc qua đường thì bị trượt chân ngã. Đúng lúc đó, 1 chiếc xe ô tô lao tới đâm trúng khiến nữ sinh này lăn ra đường. Nhân chứng cho rằng, tài xế không dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục "nghiến lần 2" khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Bức ảnh Quyên chụp chung với gia đình.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình em Quyên hết sức phẫn nộ về hành động tàn nhẫn của lái xe. Sáng nay, (ngày 4/3), tất cả anh em họ hàng đều đã tập trung về nhà em Quyên để chờ đợi thông tin từ người thân đã ra Hà Nội báo về.

Đang ngồi ngóng chờ những cuộc điện thoại, ông Phạm Hoàng Mạnh (53 tuổi, chú ruột của Quyên) chia sẻ: “Đêm qua, khoảng 11h có bạn của con Quyên báo về là nó bị tai nạn nặng lắm. Cả nhà nghe tin mà đứng ngồi không yên. 15 phút sau thì mẹ nó với cậu và anh trai Quyên bắt xe ra ngoài bệnh viện luôn. 6h sáng nay là đến bệnh viện rồi. Không biết tình hình sao nữa”.

Khi nghe thông tin em Quyên bị nạn, tất cả anh em họ hàng, hàng xóm đã đến cùng chia sẻ với gia đình.

Ông Mạnh kể, Quyên là 1 đứa con ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Nhiều năm liền Quyên là học sinh khá giỏi. Sau khi học hết lớp 12, Quyên đã thi đậu vào học viện Ngân hàng và hiện đang theo học năm thứ 3 tại trường.

“Mẹ của Quyên bị bệnh tim nên chưa ai cho biết cả đâu chú ạ. Chỉ nói là Quyên nó bị tai nạn sơ qua. Lúc tối chị ấy ra rồi nhưng vẫn chưa cho vào trong bệnh viện. Chỉ mong mọi việc tai qua nạn khỏi cho cháu được khỏe lại. Sau khi vay mượn tiền bạc, sáng nay bố Quyên cũng bắt xe ra Hà Nội rồi”, ông Mạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội em Quyên): "Nghe tin con Quyên nó bị nạn, cả đêm tôi thức trắng luôn. Chỉ mong cho nó qua khỏi được nạn này".

Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội em Quyên): "Nghe tin con Quyên nó bị nạn, cả đêm tôi thức trắng".

Trao đổi qua điện thoại, bác Hoàng Phạm Miễn (SN 1959), bố của Quyên nói: "Hiện tại tôi đang trên đường ra Hà Nội, nghe nói cháu bị nặng lắm, chỉ mong cháu qua được nạn này".

Quyên là 1 người con ngoan, trò giỏi, nhiều năm liền Quyên là học sinh khá giỏi.

Bà Nguyễn Thị Minh (82 tuổi, bà nội em Quyên) mếu máo: “Khi nghe tin nó bị tai nạn gia đình tôi lo lắng lắm. Lúc đầu mọi người cứ úp úp mở mở không nói, sau mới biết cháu Quyên nó bị xe đâm mà bị thương nặng, giờ vẫn chưa tỉnh. Cả đêm tôi không ngủ được. Không biết giờ nó thế nào rồi. Thương cho cháu của tôi quá. Giờ chỉ hy vọng vào sự may mắn”.

Nữ sinh bất tỉnh sau khi bị xe cán qua

Nữ sinh bất tỉnh sau khi bị xe cán qua

Theo thông tin mới nhận được tứ phía gia đình em Quyên tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe của Quyên đã có sự chuyển biến tốt. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Quyên bị biến dạng hộp sọ, chấn thương đốt sống cổ, gãy xương vai. Hiện tại, Quyên vẫn đang mê man, bất tỉnh và đang được theo dõi tích cực tại khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

"Cậu của cháu gọi về là Quyên đã bớt nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới tỉnh. Cả gia đình chúng tôi cầu cho cháu tai qua nạn khỏi", ông Mạnh nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại