Vụ cháy làm 7 người chết: “Tôi nghe tiếng kêu la thảm thiết lắm"

Hà Minh |

“Hoảng hồn tôi chạy đến để đập cửa giải cứu mọi người trong nhà nhưng cửa khóa trong. Không thể mở được. Mọi người trong nhà kêu la thảm thiết lắm", nhân chứng hiện trường kể lại.

Khoảng 3h10 rạng sáng 16/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại số nhà 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Toàn bộ vật dụng, nội thất bên trong căn nhà cháy rụi hoàn toàn. Đến 9h sáng cùng ngày, hàng trăm người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng trước số người tử vong trong vụ cháy.

Đám cháy trong đêm đã thêu rụi  toàn bộ vật dụng bên trong căn nhà, làm 7 người thiệt mạng
Đám cháy trong đêm đã thêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong căn nhà, làm 7 người thiệt mạng

Anh Võ Văn Lộc (34 tuổi, quản lí khách sạn cạnh căn nhà phát cháy) cho biết: “Lúc đó, khoảng 3h10, chúng tôi phát hiện đám cháy lớn phát ra từ căn nhà. Hoảng quá chúng tôi kêu la lên, đập cửa các phòng để khách chạy ra khỏi khách sạn. Sau đó, tôi cùng với mọi người trong khách sạn lấy bình chữa cháy chạy qua xịt vào căn nhà cháy nhưng không hiệu quả. Đám cháy quá lớn, lúc đó tôi nghe tiếng kêu la bên trong căn nhà. Mọi người ở ngoài cố gắng đập phá cửa sắt nhưng không mở được. Đám cháy cứ ngày một lớn, phủ hết lối ra”.

Bên trong căn nhà cháy rụi hoàn toàn

Bên trong căn nhà cháy rụi hoàn toàn

“Mọi người tích cực chữa cháy, đồng thời gọi báo lực lượng địa phương cùng với cảnh sát PCCC xuống. Khoảng 20 phút sau, lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, đám cháy ngày một lớn nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Hàng trăm người dân xung quanh kéo đến hỗ trợ nhưng bất lực”, anh Lộc nhớ lại.

Ông Hùng bàng hoàng kể lại giây phút cứu người bất thành

Ông Hùng bàng hoàng kể lại giây phút cứu người bất thành

Ông Trương Văn Hùng (52 tuổi, ngụ quận 5, hàng xóm), người tham gia chữa cháy cho biết: “Lúc đó tôi đang ngủ trong nhà, nghe tiếng kêu la của mọi người. Tôi chạy ra thì thấy căn nhà số 416 có ngọn lửa lớn phát ra. Hoảng hồn tôi chạy đến để đập cửa giải cứu mọi người trong nhà nhưng cửa khóa trong. Không thể mở được. Mọi người trong nhà kêu la thảm thiết lắm.”

“Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tôi thấy lực lượng cứu hộ đưa lần lượt 7 thi thể ra bên ngoài mà trong lòng đau xót vô cùng. Trước giờ căn nhà trên là nơi sinh sống của hai hộ trong dòng họ Trần. Cũng là nơi buôn bán, mở tiệm uốn tóc của gia đình họ”, ông Hùng đau xót cho biết.

Chị Loan may mắn thoát chết sau khi đi ra ngoài. Trong sáng nay, chị cùng gia đình đang khẩn trương lo thủ tục cho những người gặp nạn

Chị Loan ( bên phải) may mắn thoát chết sau khi đi ra ngoài. Trong sáng nay, chị cùng gia đình đang khẩn trương lo thủ tục cho những người gặp nạn

Có mặt tại hiện trường, chị Trần Chị Châu Loan (SN 1964) bàng hoàng đau xót kể lại: “Tối đó, tôi đi ra ngoài ở lại nhà bà con không về. Trong nhà lúc này có 7 người thân đang sinh sống ở đó. Mọi người cũng vừa đi ăn tiệc cưới về. Không ngờ, đến khuya tôi bàng hoàng nhận cuộc gọi điện của hàng xóm cho biết nhà cháy. 7 người trong gia đình thiệt mạng”.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị Loan cùng người thân đã đến nhà xác bệnh viện để làm thủ tục cần thiết trước khi lo hậu sự cho họ.

Cũng trong sáng nay, ông Tất Thành Can, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ cháy tại số nhà 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy rạng sáng 16/9.

Vụ cháy lớn chết 7 mạng người khiến hàng trăm người dân bàng hoàng
Vụ cháy lớn chết 7 mạng người khiến hàng trăm người dân bàng hoàng

7 nạn nhân được xác định gồm: Trần Châu Minh (SN 1960), Châu Kim Phượng (SN 1957), Trần Châu Hùng (SN 1963), Lâm Phụng (SN 1967), Trần Mỹ Yến (SN 1983), Trần Trân Trân (SN 1993), Trần Chấn Huy (SN 1996).

Ngoài ra, phía cơ quan ban ngành cũng đang khẩn trương hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết để sớm giúp chị Loan và gia đình ổn định tâm lý. Đồng thời có hướng hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân cũng như gia đình.

Có mặt tại hiện trường, đại tá Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết, người dân phát hiện ra đám cháy lúc 3h10, chúng tôi nhận được tin báo lúc 3h20 và chỉ 5 phút sau lực lượng PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 7 thi thể trong đám cháy. Sau đó đã đưa đến các bệnh viện gần nhất để tiến hành thủ tục khám nghiệm.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã khẩn trương thông tin vụ cháy, đồng thời có hướng xử lý, hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã khẩn trương thông tin vụ cháy, đồng thời có hướng xử lý, hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân

“Trong quá trình tổ chức cứu hộ cứu nạn, đây là sự cố đáng tiếc, rất đáng buồn. Khi chúng tôi tiếp cận và tiến hành chữa cháy xong, phát hiện 7 nạn nhân chết trong nhà. Qua cứu hộ cứu nạn chúng tôi thấy 7 nạn nhân đã chết ngạt do khói, khí độc trong nhà sau khi cháy phát ra. Bởi trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy, có nhiều loại dung môi hóa chất, vật liệu làm tóc nên khi cháy nhiều khí độc bốc lên. Thêm nữa, căn nhà nhỏ hẹp, không có cửa thoát hiểm nên khi xảy ra cháy, nạn nhân không có đường thoát dẫn chết ngạt khói chết”, đại tá Bửu nói.

Nói về nguyên nhân cháy, theo đại tá Bửu cho biết, bước đầu chúng tôi nhận định nguyên nhân có thể do sự cố về điện hoặc do sự cố bất cẩn trong đun nấu, đốt nhang thờ cúng. Đến 10h sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân đang được khẩn trương tiến hành.

Giữa khuya, ngọn lửa bốc lên bao trùm ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM). Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại