Vụ 2 tàu đâm nhau: Tàu đánh cá đứt đôi sau khi bị đâm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Sau khi bị tàu chở container đâm, tàu chúng tôi bị đứt làm đôi, một nửa từ từ chìm xuống biển”. Anh Nguyễn Văn Hồng một trong 4 nạn nhân đầu tiên được đưa vào bờ kể.

Cơn ác mộng trong đêm

Mặc dù cả 4 nạn nhân đã được đưa vào đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vungtau MRCC) lúc 0h30 sáng nay, 19/7 nhưng nét mặt của họ vẫn còn sợ sệt, lo lắng và chưa tin nổi mình đã được cứu thoát.

Ông Võ Văn Nhiệm (người ngồi đầu tiên tính từ bên trái qua) bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử cận kề
Ông Võ Văn Nhiệm (người ngồi đầu tiên tính từ bên trái qua) bàng hoàng kể lại giây phút chứng kiến con tàu bị đứt đôi

Ông Võ Văn Nhiệm (61 tuổi) với gương mặt mệt mỏi vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi xảy ra vụ tai nạn tôi đang ngồi trên tàu thì bất ngờ nghe tiếng động lớn ở bên mạn phải con tàu, sau đó chiếc tàu chao đảo và tôi rơi xuống nước.

Mọi người hoảng loạn kêu lên, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra. Trời tối om, tôi may mắn bám được vào lưới và cố gắng nổi lên để cầm cự. Khoảng 30 phút sau tôi được chiếc tàu gây tai nạn cứu. Đến khi trời sáng thì mới biết khi bị đâm chiếc tàu đánh cá của chúng tôi đã bị đứt đôi”.

Cháu Nguyễn Văn Bé nạn nhân nhỏ tuổi nhất trên chiếc tàu gặp nạn
Cháu Nguyễn Văn Bé nạn nhân nhỏ tuổi nhất trên chiếc tàu gặp nạn

Còn theo anh Nguyễn Văn Thanh (37 tuổi) thì, hai cha con anh cùng làm trên chiếc tàu này, do cuộc sống khó khăn nên dù con trai mới 13 tuổi nhưng đã phải theo cha ra biển làm lụng kiếm sống.

“Con đang ngủ say thì bị tỉnh giấc bởi tiếng động và con bị rơi xuống nước, không biết có vật gì đó kẹp vào chân rất đau nhưng con cắn răng nhịn đau nhấc chân lên bơi ra ngoài. Nhìn bốn bên tối om con sợ lắm, chỉ thấy nhớ và mong được về với mẹ thôi. Sau đó con được chú Hồng cứu lên tàu lớn”. Nạn nhân Nguyễn Văn Bé - con của anh Nguyễn Văn Thanh giọng khàn, run lập cập kể lại.

Khả năng nạn nhân bị mắc kẹt trong tàu

Kể từ khi xảy ra vụ tai nạn cho đến khi được cứu lên tàu chở container ngư dân phối hợp với đoàn thủy thủ tàu hàng tích cực tìm kiếm cứu những người mất tich nhưng đều vô vọng.

Giọng xúc động, ông Võ Văn Nhiệm cho biết trong lúc tìm kiếm anh em đã tìm thấy thi thể anh Ba Chiến (tức ông Nguyễn Văn Tú, 56 tuổi, quê TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang dập dềnh cạnh chiếc thuyền cá.

Mọi người tìm mọi cách vớt lên nhưng do sóng to gió lớn cuốn mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được. “Thi thể anh Ba Chiến chúng tôi thấy trôi bên ngoài còn 7 người mất tích còn lại có khả năng vẫn mắc kẹt trong thân tàu”. Ông Nhiệm nhận định.

Ông Nguyễn Văn Thanh (người đầu tiên từ trái qua) bị thương ở tay.
Ông Nguyễn Văn Thanh (người đầu tiên từ trái qua) bị thương ở tay.

Như vậy đến thời điểm rạng sáng nay 17/9, vụ tai nạn đâm tàu trên biển Vũng Tàu xác định có 8 người đang mất tích và vẫn chưa được tìm thấy.

* Mời độc giả theo dõi tiếp tin tức về vụ tai nạn chìm tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại