Vì sao Công an tỉnh Bắc Ninh không bắt “cậu Thủy”?

Văn Pháo |

(Soha.vn) - Về lý do Công an tỉnh Quảng Trị bắt “cậu Thủy” chứ không phải Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Thao nói: “Việc này xuất phát từ 9 ngôi mộ trong Quảng Trị ...”.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng nhà tâm linh “cậu Thủy” ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ, di vật liệt sĩ và nơi chôn liệt sĩ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với công an thị trấn Chờ về việc này.

Nói về nhân thân của hai vợ chồng “cậu Thủy”, ông Nguyễn Văn Thao – Phó Trưởng Công an thị trấn Chờ cho biết:

“Ông Nguyễn Thanh Thúy (SN 1959, quê ở Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh) và bà Mẫn Thị Duyên (SN 1963, ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Ông Thúy ra tù năm 2005 và bà Duyên ra tù cuối năm 2007”.

Ông Nguyễn Văn Thao - Phó Trưởng Công an thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
Ông Nguyễn Văn Thao - Phó Trưởng Công an thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Ông Thao nói tiếp: “Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị kết hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh về bắt hai vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên thì bà con xung quanh hết sức vui mừng vì pháp luật đã xử lý những việc liên quan đến tâm linh. Với người dân, nếu đúng sự thực mà phanh phui ra như báo chí đã nêu thì nhân dân sẽ hết sức phẫn nộ với hành vi của vợ chồng Thúy – Duyên đã làm”.

Trước câu hỏi về lý do Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam vợ chồng Thúy Duyên chứ không phải là công an sở tại, ông Thao cho hay: “Việc này xuất phát từ 9 ngôi mộ trong Quảng Trị mà ông ấy tìm có biểu hiện khác với những ngôi mộ bình thường nên các anh ấy về điều tra. Những việc ấy chúng tôi cũng không thể biết được hết. Chúng tôi chỉ biết cung cấp thông tin về nhân thân và việc đi lại của vợ chồng ông Thúy cho Công an tỉnh Quảng Trị thôi”.

Khi được hỏi cảm nhận cá nhân về vụ việc, ông Thao cho hay ông không bất ngờ về trước việc vợ chồng ông Thúy bị bắt bởi cách đây khoảng 6 tháng, Công an tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Công an thị trấn Chờ về vụ việc này: “Việc bắt chỉ là việc sớm muộn”.

“Trong đời sống hàng ngày, họ cũng không va chạm với người dân nào cả. Họ cứ đi không ai biết, về thì nhà họ đóng cửa. Chỉ thấy khác thường là họ giàu quá nhanh”, ông Thao cho hay.

Ông Thao cho biết thêm: “Lúc bắt thì bắt ở nhà riêng lúc hơn 8h ngày 28/10 gồm Công an tỉnh Quảng Trị, đại diện Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong và Công an thị trấn Chờ.

Sau khi thông qua lệnh khám xét, cơ quan chức năng lần lượt khám theo quy trình và tiến hành niêm phong một số tiền, hồ sơ, đồ vật tìm thấy trên ô tô… Lượng tiền mặt là 150 triệu đồng và một số kim loại không biết có phải vàng không.

Theo dư luận thì ông Thúy làm nhà tâm linh mở điện, mở phủ từ 5 – 6 năm nay nhưng không ai biết ông ấy đi tìm mộ liệt sĩ. Chỉ biết mỗi năm vào xuân, ông ấy lại mở hầu, làm cỗ căng rạp từ chiều hôm trước cho đến trưa hôm sau.

Đối với trường hợp nhà liệt sĩ Mẫn Bá Phùng được Thúy tìm hài cốt, ông Thao cho hay việc này phải chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên thì mới có hướng xử lý…

Những thông tin đặc biệt về Phan Thị Bích Hằng và ngoại cảm (cập nhật liên tục)

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm được mộ em gái nguyên Phó thủ tướng
Hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao của bà Phan Thị Bích Hằng

Nhà giáo Quan Lệ Lan: Phủ nhận Phan Thị Bích Hằng là bất công
Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Phan Thị Bích Hằng có lúc đúng, lúc sai
TS Khanh: "Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm"

Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
Thực hư việc nhà ngoại cảm Bích Hằng "hóa giải dớp tử thần" ở cầu Bãi Cháy?
Bà Phan Thị Bích Hằng và những "chiến tích" tìm mộ liệt sĩ

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại