Từ lương 20 triệu/tháng, phải bán cả nhẫn cưới lo ăn

thanhchung |

(Soha.vn) - Công ty nợ lương nhiều tháng trong khi trăm thứ đều phải dùng tiền đã buộc vợ chồng tôi phải bán đi cặp nhẫn cưới.

Ngay sau khi chúng tôi đăng tải các ý kiến xung quanh vấn đề lương và cuộc sống ở thành thị khó khăn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Một trong những ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Thị Hoa. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Thân gửi tòa soạn và bạn đọc. Tôi đã đọc rất nhiều những ý kiến chia sẻ, than phiền trên nhiều diễn đàn xung quanh câu chuyện thu nhập hiện tại dẫn đến những khó khăn cho cuộc sống.

Từ lương 20 triệu/tháng, phải bán cả nhẫn cưới lo ăn 1
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Thực tế, gia đình tôi cũng đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn, túng quẫn trong chuyện chi tiêu vì công ty của chồng nợ lương nhiều tháng liền.

Chồng tôi vốn là nhân viên kỹ thuật công trình của một công ty xây dựng có tiếng. Cách đây chừng ba năm, khi chúng tôi lấy nhau là vào lúc thị trường bất động sản, xây dựng còn đang trong thời kỳ hưng thịnh.

Mức lương lúc bấy giờ của chồng tôi cũng lên tới 12 – 13 triệu/ tháng, cộng với làm thêm, mỗi tháng cũng chừng 20 triệu có lẻ. Thay vì việc làm nhân viên kế toán ở một công ty kinh doanh mỹ phẩm, từ sau khi lấy anh, tôi nghỉ việc ở nhà chăm lo việc nhà.

Mọi thứ tưởng như cứ thế êm đềm, trôi qua nhưng rồi công ty của chồng tôi bắt đầu gặp khó khăn do tình hình kinh tế, thị trường bất động sản dần đóng băng.

Để đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm nhằm thu hồi vốn, công ty đã yêu cầu các cán bộ, nhân viên cho vay tiền riêng cùng với lời hứa, sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau khi công trình được bàn giao.

Hơn 100 triệu đồng tiền vợ chồng dành dụm được chồng tôi cho công ty vay. Nhưng rồi, khó khăn chồng chất khó khăn, hoạt động của công ty bước sang năm 2011, 2012 càng lúc càng bi đát.

Các công trình thi công dở dang do không có vốn, công trình xong rồi cũng không được quyết toán. Lương nhân viên từ chỗ bị cắt giảm 50% đến nợ kéo dài tới nay đã gần năm trời nay. Tiền cho công ty vay cũng không đòi được.

Từ lương 20 triệu/ tháng, chồng tôi trở thành người gần thất nghiệp. Lương bị nợ dài, đi xin việc mới không được, chồng tôi đâm ra chán nản, không làm gì mà chỉ rượu chè, hút thuốc cả ngày.

Trong khi đó, mọi thứ vẫn phải chi dùng. Tôi xin đi làm trở lại, nhưng lương kế toán giờ cũng chỉ được hơn 4 triệu/ tháng. Cộng thêm với các khoản làm thêm ngoài thì tháng tôi được chừng hơn 5 triệu.

Số tiền đó, cũng chỉ đủ chi dùng trả tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn, xăng xe và tiền học hàng tháng ở một trường bình thường cho cô con gái nhỏ.

Đó là chưa kể tháng lắm công nhiều việc thì đúng là tôi chỉ còn cách chạy đôn, chạy đáo vay mượn khắp nơi. Gần một năm nay, tôi cũng không dám sắm sửa bất cứ cái gì cho mình, dù chỉ là một cái áo mới.

Người ta nói đã khốn thì lại càng khó, tháng vừa rồi cô con gái rồi chồng tôi đều ốm, lương thì ứng rồi trong khi cả nhà chẳng còn đồng nào, vay mượn nhiều nên cũng chẳng ai cho vay mà thậm chí có người còn đang đến đòi… 

Bất đắc dĩ quá, tôi buộc phải bán đi cặp nhẫn cưới kỷ niệm của hai vợ chồng để có tiền lo cho hai bố con. 

Giờ một mình tôi, vừa phải chạy làm chính lại vừa đôn đáo làm thêm rồi lại chăm chồng, chăm con... Cuộc sống nơi đô thị giờ đây, quả là quá cực nhọc với một người phụ nữ như tôi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại