Trưởng ban Tin tức Online sớm biết về vụ "cô Lượm"?

camnhung |

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương - Trưởng ban Tin tức Online (nơi tổ chức cuộc thi viết "Mối tình đầu của tôi") đã sớm biết chuyện "cô Lượm" giả.

Nhà thơ cho biết: Từ lúc bài viết "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được đăng tải cho đến khi Chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV ghi hình và phát sóng là vào khoảng 3 tháng, nhiều bạn đọc đã gửi thư khẳng định đúng là "cô Lượm". Có ông còn gọi điện nói có biết bà cô bé này, đã qua đời từ năm 1999, có người gọi điện xưng là y tá chăm sóc con cô ấy ở Bệnh viện Huế.

Khi sự việc được phát hiện, tôi đã nói chuyện với cô Dương và nhận được lời xin lỗi. Tôi có nói: "Xin lỗi cũng chả giải quyết được vấn đề gì, em ra đầu thú đi".

Khi tôi hỏi động cơ nào mà em làm việc này thì cô ấy vẫn nói rằng đây là một nhân vật có thật. Nhưng khi hỏi "nhân vật có thật sao em lại mạo danh?" thì cô ấy không trả lời được.

Tôi đã bảo rằng: "Kịch bản của em quá hoàn hảo. Chị không thể tưởng tượng được em có thể khóc ngon lành mấy tiếng đồng hồ như thế!".

Tôi và bạn bè đã mất khá nhiều tiền để giúp đỡ, thậm chí còn sắp xếp xin việc cho cô ấy. Nhưng rất may đã không sử dụng tờ báo để kêu gọi làm từ thiện cho cô ấy.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại