TP.HCM: Súng nổ trong khu dân cư, một người thiệt mạng

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện ông G. nằm gục giữa nền người bê bết máu.

Đêm 16/1, người dân sống tại con hẻm 181 Phan Đăng Lưu (phường 1, quận Phú Nhuận) bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Khi chạy ra xem thì họ phát hiện ông H.V.G. (46 tuổi, ngụ nhà số 181/34 Phan Đăng Lưu) trên người bê bết máu đang được người thân đưa ra xe đi cấp cứu trong tình trạng máu trên ngực tuôn ra xối xả.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Mặc dù đã được người nhà nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần nhà cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông G. đã tử vong sau đó vài giờ.

Theo bà H.T.B.H (vợ nạn nhân) cho biết, khoảng 22h đêm cùng ngày, bà cùng một người cháu gái ở trên tầng 2 của ngôi nhà, phòng kế bên là ông H. và một người em trai bà con ở bên trong. Sau đó, mọi người giật thót mình bởi một tiếng nổ lớn, chạy sang thì thấy ông G. nằm gục dưới nền nhà.

Có mặt khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được 2 khẩu súng tự chế, vỏ đạn còn vương dưới nền nhà. Tất cả những người có liên quan được đưa về trụ sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng 17/1, căn nhà xảy ra vụ nổ súng tạm thời bị phong tỏa. Theo một nguồn tin cho biết, nhiều khả năng vụ nổ súng không xuất phát từ mâu thuẫn gia đình mà do trong lúc lấy súng ra “chơi” ông G. và người cháu đã sơ ý để súng “cướp cò”.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và nguồn gốc 2 khẩu súng đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại