Toàn cảnh việc tìm kiếm thi thể chị Huyền trước lễ 49 ngày

T.Di - H.Đan |

(Soha.vn) - Ngày hôm qua (4/12), gia đình cùng "nhà ngoại cảm" nổi tiếng đến từ Phúc Tân đã nỗ lực tìm kiếm thi thể chị Huyền dưới đáy sông Hồng lần cuối trước khi làm lễ 49 ngày.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng
Biết được thông tin sáng nay gia đình sẽ mời

Biết được thông tin sáng 4/11, gia đình sẽ mời "nhà ngoại cảm" đến làm lễ và tìm thi thể chị Huyền, nhiều người dân đã có mặt tại khu vực chân cầu Thanh Trì từ sáng sớm. TSKH Phan Văn Quýnh - nguyên giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên cũng đến để chứng kiến công việc tìm kiếm. Ông cũng phản bác lại việc dùng chiếc máy địa từ trường cao cấp của nhà khoa học Vũ Bằng ngày hôm trước.

Đến khoảng gần 11 giờ trưa,
Đến khoảng gần 11 giờ trưa, "nhà ngoại cảm" đến từ Phúc Tân (Hoàn Kiếm) lập đàn làm lễ tại chân cầu Thanh Trì để tìm vị trí thi thể chị Huyền.
Trao đổi với phóng viên, mẹ của chị Huyền chia sẻ:
Trao đổi với phóng viên, mẹ của chị Huyền chia sẻ: "Chúng tôi rất hy vọng là sẽ tìm được thi thể của cháu trước 49 ngày để làm lễ cho yên lòng những người đang sống".
"Nhà ngoại cảm" làm lễ đến khoảng gần 14 giờ chiều.
14 giờ 15 phút, nhà ngoại cảm cùng gia đình đi thuyền đến vị trí chân cầu Thanh Trì để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

14 giờ 15 phút, "nhà ngoại cảm" cùng gia đình chị Huyền đi thuyền đến vị trí chân cầu Thanh Trì để tìm kiếm thi thể.

"Nhà ngoại cảm" bị vong chị Huyền nhập liên tục và tự tát vào mặt mình sau đó chỉ chỗ thi thể chị Huyền đang nằm.

"Nhà ngoại cảm" chỉ cho thợ lặn vị trí thi thể chị Huyền.


	Sau nhiều lần chỉ vị trí khác nhau xung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan.

Sau nhiều lần chỉ vị trí khác nhau xung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan.

 
Cậu của nạn nhân cũng đã nỗ lực nhiều ngày nay để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Cậu của nạn nhân cũng đã nỗ lực nhiều ngày nay để tìm kiếm thi thể cháu dâu.


	Lần này, gia đình thuê thuyền thổi cát để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Lần này, gia đình thuê thuyền thổi cát để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

 
Dưới sự chỉ vị trí của

Dưới sự chỉ vị trí của "nhà ngoại cảm", sau nhiều lần ngụp lặn sâu khoảng gần 10 mét, thợ lặn có tiếng vớt xác trên sông Hồng cũng không tìm thấy gì.

Chồng chị Huyền, anh Huy chắp tay thành khẩn hy vọng tìm được thi thể vợ mình trong chiều ngày hôm qua.
Chồng chị Huyền, anh Huy chắp tay thành khẩn hy vọng tìm được thi thể vợ mình trong chiều ngày hôm qua.

	Đến khoảng hơn 16 giờ chiều nay, công việc tìm kiếm kết thúc. Nhiều người dân đứng xem quanh khu vực chân cầu tỏ ra buồn vì vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.

Đến khoảng hơn 16 giờ chiều, công việc tìm kiếm kết thúc. Nhiều người dân đứng xem quanh khu vực chân cầu tỏ ra buồn vì vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.

 


	Ai cũng hy vọng trong suốt những ngày vừa qua dưới sự nỗ lực của gia đình, cơ quan chức năng, cá nhân...tìm kiếm thi thể chị Huyền, ngày hôm nay sẽ tìm được trước lễ 49 ngày.

Mọi người đều trông ngóng, hy vọng đến giờ phút cuối cùng.

 


	Nhiều người ra về trong sự xót xa, tiếc nuối.

Nhiều người ra về trong sự thất vọng, xót xa.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại