Tình online: Suýt chút nữa thì lấy phải chồng... bất lực

Phan Minh |

(Soha.vn) - Nếu không có quyết định “ăn cơm trước kẻng” thì Hoa không thể biết người đàn ông cô chuẩn bị lấy làm chồng lại hoàn toàn bất lực trong “chuyện ấy”.

Năm nay gần 30, ở quê Hoa bị sếp vào hàng những cô gái quá lứa lỡ thì. So với cánh bạn cùng tuổi cô không hề thua thiệt về nhan sắc, công việc chạy chợ cũng cho cô một khoản thu nhập kha khá.

Bạn bè và cả cô bác trong họ ai cũng sốt sắng làm mối cho Hoa với những người đàn ông đàng hoàng nhưng cô không ưng mối nào. Chuyện Hoa chưa lấy được chồng có lẽ cũng là do duyên chưa đến.

Từ ngày, các tiệm internet mọc lên như nấm ở quê, Hoa theo bọn trẻ con tập tành lên mạng “chat chit”. Hoa được cậu chủ tiện net lập cho nickname đáng yêu không kém gì các em tuổi teen “meoconcodon***”.

Lên mạng mổ cò được vài bữa, cô đâm ra nghiện cái món này. Hoa có thêm nhiều người bạn mới ở xa lắc xa lơ. Vui nhất là những người ấy không hề biết tình trạng gái già ế chồng của cô.

Trong số những người bạn mới quen có một anh chàng anh chàng có nickname nghe rất sầu thảm “traicodonditimbandoi***”. Hoa đặc biệt có thiện cảm với người đàn ông này. Qua những gì bạn chat kể, cô được biết người đàn ông này quê tận Phú Thọ đã ngoài 30 và cũng ế ẩm giống mình.

Nói chuyện với nhau được ít bữa, cô đâm ra nhớ người đàn ông thân thiện này. Sáng đi chạy chợ, chiều lo sắp hàng, tối đến rảnh việc là gái già ế chồng lại ra ngồi lỳ ở quán net cho đến khi chủ hàng đóng cửa mới chịu về để đi tìm “chàng trai cô đơn” ở cách mình hơn 200 cây số.

Ảnh minh họa.

Sau quá trình tìm hiểu nhau là đến giai đoạn xem mặt. Hoa chẳng ngại ngần trao đổi webcame với người đàn ông trong mơ của mình.

Tình cảm của cả hai đã bước sang một giai đoạn mới sau lần thông tỏ mặt nhau ấy. Xem chừng anh chàng kia rất ưng cô và Hoa cũng thấy bạn chat của mình khá bảnh bao, ra dáng một người đàn ông thực sự.

Kể từ độ ấy cô được một chàng trai ở xa lắc xa lơ tấn công tới tấp. Được một thời gian thì cô gật đầu đồng ý. Hoa đem chuyện kể lại với cả nhà thì ai cũng phản đối dữ dội vì cho đó là một quyết định liều lĩnh.

Mọi người ai cũng bảo "người giáp mặt nhau còn không biết được lòng dạ thế nào huống hồ lại quen trên mạng, nó ở tận đẩu tận đâu thì ai mà biết được. Cũng tuổi đấy rồi mà vẫn chưa vợ con gì chứng tỏ cũng chẳng phải loại bình thường".

Mặc cho gia đình ra sức ngăn cản, Hoa vẫn quyết định cưới người tình ảo làm chồng. Chỉ chờ đến khi người yêu đề nghị gặp mặt, cô đã cuống cuồng hết cả lên. Hoa chủ động lên miền ngược một bận. Sau 5 tiếng đi xe khách cô có mặt ở nhà chồng tương lai.

Những gì đập vào mắt thật không làm cho Hoa phải thất vọng. Đó là một người đàn ông đĩnh đạc, có nghề nghiệp đàng hoàng là cán bộ xã hẳn hoi, gia đình cũng thuộc dạng gia giáo, có của ăn của để.

Hoa mừng thầm trong bụng và trộm nghĩ “mạng ảo nhưng tình là thật và người cũng là thật”. Không còn gì để phải đắn đo nữa, cô ở lại nhà chồng tương lai chơi 3 ngày.

Tình trong thì đã mặt ngoài cũng không còn e nữa, đêm trước khi xuôi về, Hoa quyết định trao cho người yêu tất cả. Cũng may có lần “ăn cơm trước kẻng” này mà cô phát hiện ra chồng sắp cưới của mình thực chất là người đàn ông bất lực trong "chuyện ấy".

Người đàn bà ế chồng cay đắng hiểu ra tại sao ở tầm tuổi này mà một người đàn ông với vô số những điều kiện tốt như vậy vẫn là “trai cô đơn đi tìm bạn đời”. Hôn nhân mà không có "chuyện ấy" sao gọi là hôn nhân được. Cái quyết định "kiếm củi bao nhiêu năm để đem thiêu trong  một giờ" của Hoa đã cứu cô khỏi một bi kịch dài kỳ. Làm gái ế còn sướng hơn khối lấy phải ông chồng bất lực!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại