Thuyền viên may mắn sống sót: Đây là lần "chết hụt" thứ 2

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Thuyền viên Hồ Vĩnh Lai 2 lần ra khơi gặp nạn, nhưng cả 2 lần may mắn lại đến với anh.

Vừa từ “cõi chết” trở về, thuyền viên Lai vẫn chưa hết sợ hãi: “Lúc đó sóng rất lớn, nước biển lạnh lắm. 10 anh em chúng tôi phải bám vào một tấm bần phao rồi nhường nhau mặc từng phút 2 chiếc áo phao mang theo để cố sống. Lúc đó, chúng tôi ai cũng nghĩ là sẽ chết. Nhưng ai nấy đều động viên nhau cố gắng sống để chờ người đến cứu. 1 buổi, rồi 1 ngày trôi qua, từng con sóng dữ khiến các thuyền viên lử đi vì mệt. Rồi từng người, từng người 1 phải buông tay, buông mình theo từng con sóng dữ".

Đây là lần thứ 2 anh Lai may mắn được “thần chết” trả về. Cách đây đúng 3 năm, vào tháng 12 năm 2010, trong một lần vươn khơi, anh cùng 9 thuyền viên đã bị gặp nạn ngoài biển. Tàu chìm, 9 thuyền viên lại vật lộn với hàng trăm con sóng dữ để chờ người đến cứu. Khi nghe tin dữ báo về, cả xã An Hòa lại như chết lặng. Đúng vào thời điểm mưa to, gió lớn nên ai cũng nghỉ cả 9 thuyền viên đã chết trong đó có anh Lai.


	Bà Lài (mẹ của 2 thuyền viên Hồ Vĩnh Lai và Hồ Vĩnh Thế), 2 người con đi nhưng chỉ có 1 người trở về khiến lòng bà quặn thắt.

Bà Lài (mẹ của 2 thuyền viên Hồ Vĩnh Lai và Hồ Vĩnh Thế), 2 người con đi nhưng chỉ có 1 người trở về khiến lòng bà quặn thắt.

Nhưng rồi, trong những lúc tuyệt vọng nhất của người thân, gia đình và cả xóm chài nghèo thì 9 thuyền viên lại bình an trở về sau nữa ngày trôi dạt ngoài biển. “Lúc đó tôi đang đi làm thuê cho tàu ông Lan ở xã Quỳnh Tiến. Khoảng 2 giờ sáng, khi tàu đang đánh bắt thì trúng luồng gió và bị sóng lớn đánh chìm. 9 anh em tôi rơi xuống biển, may mắn chúng tôi bám vào một chiếc thuyền mủng giữa biển khơi. Sóng lúc đó lớn lắm! Sau gần 10 tiếng trôi dạt trên biển, mọi người tưởng như sắp chết thì được một chiếc thuyền ở tỉnh Thanh Hóa cứu sống. Giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cứu sống tôi”. Nhớ đến giây phút bị nạn cách đây 3 năm anh Lai, vẫn rùngmình sợ hãi.

Anh Nguyễn Văn Toàn, người hàng xóm của anh Lai chia sẻ: “Đã nhiều lần ngư dân của chúng tôi đi biển bị gặp nạn, nhưng lần này là mất mát lớn nhất anh ạ. Cách đây 3 năm, nghe tin Lai nó bị chìm thuyền cùng 9 người trong xã, người dân chúng tôi ai cũng nghĩ họ sẽ chết. Sau nửa ngày không thấy thông tin, chúng tôi đã chuẩn bị lập bàn thờ để làm tang cho họ thì họ lại trở về. Dúng là điều kỳ diệu đấy chú ạ”.


	Hai lần anh trở về từ

Hai lần anh trở về từ "cõi chết" là 2 lần anh mang cảm xúc trái ngược nhau.

3 năm về trước, anh Lai trở về trong niềm vui sướng tột cùng vì cả 9 người đều được cứu sống. Thì lúc này đây, anh trở về lại mang một nỗi niềm khó tả, mất người thân, mất cả đồng nghiệp mình trong nỗi đau xót khôn cùng.

Anh Hồ Vĩnh Tuấn (anh trai thuyền viên Hồ Vĩnh Lai) chia sẻ: “Cách đây 3 năm, khi biết tin chú Lai bị đắm tàu anh em tôi cũng đã khóc cạn nước mắt. Nhất là vợ nó, nó khóc suốt, rồi lại ngất lịm đi. Ai cũng nghĩ nó đã chết, nhưng rồi nó vẫn trở về với gia đình chúng tôi. Thật là may mắn và kỳ diệu”.

Hai thuyền viên trở về, cả xóm nghèo chưa kịp vui mừng thì lại đau đớn hơn khi hay tin cả 8 ngư dân của họ đã vĩnh viễn nằm lại ngoài khơi xa.

Khi nghe tin dữ, chị Hồ Thị Hoàn đang mang thai đứa con thứ 3 của của anh Lai ngất lịm vì quá đau đớn: “Nhận được tin báo tàu anh bị nạn tôi ngất đi, cứ tưởng mất anh ấy thật rồi. Suýt nữa thì các con tôi đã thành trẻ mồ côi, đứa nhỏ trong bụng chưa một lần nhìn thấy mặt cha mình. Tôi nhớ đến cách đây 3 năm anh đã được “thần chết của biển” trả về, tôi lại thấy lo lắng hơn. Sợ anh không còn được may mắn như thế nữa. Tôi đã nghĩ anh ấy chết vì gần 3 ngày không biết tin tức nào của anh. Nhưng may mắn anh lại 1 lần nữa được về”.  Nhưng may mắn, điều kỳ diệu đã đến với anh, với gia đình nhỏ này.

Theo ban chỉ huy PCLB&TKCN Nghệ An, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 2 thuyền viên Hồ Vĩnh Lai và Vũ Viết Hà đã được ngư dân Quảng Bình cứu vớt và về tới gia đình an toàn. 8 thuyền viên còn lại hiện vẫn còn mất tích ngoài biển khơi và cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm được thuyền viên nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại