“Thế giới ngầm” trong nhà xác

daquynh |

Trong các bệnh viện trên địa bàn TPHCM, nhà vĩnh biệt (nhà xác) của Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi chứa nhiều tử thi nhất.

Những ngày thâm nhập thực tế, chúng tôi ghi nhận đang tồn tại một “thế giới ngầm” ở nơi đặc biệt này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng hơn một năm nay, tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều người từ ngoài vào câu kết với nhân viên và quản lý nhà xác để “vòi” tiền người nhà tới nhận tử thi.

Nhân viên nhà xác thì hành người dân bằng cách yêu cầu thêm nhiều loại giấy tờ trong quá trình làm thủ tục nhận xác người thân.

Thậm chí còn mời mọc người nhà nạn nhân mua quan tài với giá cao bằng cách dọa tử thi sau khi hết bảo quản lạnh sẽ phân hủy, bốc mùi.

Bên trong phòng bảo quản tử thi nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy

Dù không làm việc tại nhà xác bệnh viện nhưng một số đối tượng vẫn ngang nhiên ra vào nơi đây và gần như “thao túng” mọi hoạt động.

"Đại ca" Mừng được biết đến như một "cò" gạo cội tại khu vực trước cửa bệnh viện Chợ Rẫy vì có mối quan hệ thân thiết với nhân viên nhà xác.

“Đại ca” Mừng đang ngồi trước cổng nhà xác...

Theo lời của những người xung quanh, thông thường nếu chỉ lo thủ tục giấy tờ thì chỉ cần vài triệu đồng; nếu có pháp y, áo quan, tẩm liệm, thì khoảng 50 đến 60 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Ngoài việc lo các “thủ tục” tại nhà xác, “đại ca” Mừng còn lo luôn việc cung cấp áo quan, xe tang chở về tận nhà.

...và vô tư ra vào phòng làm thủ tục của nhà xác.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: Khu vực xung quanh nhà xác hiện rất phức tạp. Đây là vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của bệnh viện.

Việc một số đối tượng ở ngoài câu kết với nhân viên bảo vệ, quản lý nhà xác làm khó người dân nhằm mục đích lấy tiền thì bệnh viện… chưa biết.

Theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại