Thái Nguyên: Người đàn ông treo cổ trên cây đa ngay cạnh mộ cha

Đức Cường |

(Soha.vn) - Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong trạng thái treo lơ lửng trên cây đa ngay bên cạnh là mộ của người cha.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 17/7, người dân sống gần nghĩa trang phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên (Thái Nguyên) bàng hoàng phát hiện xác một người đàn ông đang trong trạng thái treo lơ lửng.

Nạn nhân được xác định là ông Trương Quang Đức (SN 1967), trước đây ông Đức sống tại tổ 1, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên nhưng bị nghiện ma túy từ lâu. Hiện tại, ông Đức và bà Nguyễn Thị Đ. (mẹ đẻ ông Đức) không có nhà cửa nên phải tá túc trong chùa Phố Hương tại phường Trung Thành.

Cây đa phát hiện ra người đàn ông trong tư thế treo lơ lửng
Cây đa phát hiện ra người đàn ông trong tư thế treo lơ lửng

Theo ông Nguyễn Văn Tài một người dân sống gân đó cho biết: “Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, vợ tôi dậy đi ra để quét xưởng gara ô tô, khi mở cửa xưởng nhìn ra khu vực nghĩ trang thì thấy có người lấp ló gần gốc đa, cứ tưởng có người rình ăn trộm nên chạy vào gọi cho tôi. Khi tôi và mọi người chạy đến nơi thì phát hiện người này treo cổ.

Một số người dân sống ở đây kể lại: Chiều tối ngày 16/7, đã thấy ông Đức cầm 2 chai rượu đi vào khu vực Nhà quản trang của nghĩa trang nhưng cũng không ai để ý. Đến sáng hôm nay thì phát hiện sự việc. Ông Đức chọn gốc đa được trồng cạnh mộ ông Trương Quang Ý (bố để ông Đức) để tự tử.

Được biết, gia đình ông Đức trước kia cũng khá giả nhưng từ khi bị nghiện ma túy nên ngày càng lụi bại. Vợ chồng ông Đức cũng ly hôn từ lâu, người con gái duy nhất của ông năm nay 21 tuổi đang ở cùng mẹ. Để có tiền hút trích nên ông Đức bán hết cả nhà cửa nên hơn 1 năm trước bà Đ. dẫn ông Đức về sống với người con út (em trai ông Đức) nhưng vì gia đình người con út khó khăn quá nên bà Đ. lại đưa ông Đức về phường Trung Thành sống và xin được ở tại chùa Phố Hương được hơn 10 ngày.

Theo sư thầy Thích Thanh Thắng, Trụ trì chùa Phố Hương cho biết: Trước đây khoảng 3 hôm, ông Đức có nói với nhà chùa là sức khẻo yếu nên xin nhà chùa cho ra ngoài ở. Tâm trạng của ông Đức trong những ngày ở chùa không được tốt. Biết con đang cùng quẫn nhưng bà Đ. không nghĩ là con mình dại dột như vậy.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và các thủ tục cần thiết cơ quan công an bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại