Tết Bính Thân lên non ngắm khỉ

Trí Trường |

Từ lâu trên chùa Châu Thới- một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên ngọn núi cùng tên ở địa phận phường Bình An, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) có quần thể khỉ rừng sinh sống đông đúc.

Đặc biệt, năm 2016 là năm “cầm tinh” con khỉ nên du khách, Phật tử từ khắp nơi kéo về vãn cảnh chùa đồng thời ngắm bầy khỉ vui nhộn chuyền cành, gọi nhau í ới để xua đi bớt mọi muộn phiền trong năm cũ và tìm sự may mắn và bình an trong năm mới.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông- Viện chủ chùa Châu Thới thì từ năm 1940, ông về chùa tu đã thấy đàn khỉ có rồi.- Ảnh: Trí Trường
Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông- Viện chủ chùa Châu Thới thì từ năm 1940, ông về chùa tu đã thấy đàn khỉ có rồi.- Ảnh: Trí Trường
Khu vực núi Châu Thới có nhiều cây xanh, không khí trong lành là môi trường lý tưởng cho đàn khỉ sinh sôi nảy nở.- Ảnh: Trí Trường
Khu vực núi Châu Thới có nhiều cây xanh, không khí trong lành là môi trường lý tưởng cho đàn khỉ sinh sôi nảy nở.- Ảnh: Trí Trường
Nguồn thức ăn chính của đàn khỉ là bánh, trái, hoa quả mà du khách mang lên núi cúng chùa.- Ảnh: Trí Trường
Nguồn thức ăn chính của đàn khỉ là bánh, trái, hoa quả mà du khách mang lên núi cúng chùa.- Ảnh: Trí Trường
Làm dáng ngay bậc tam cấp dẫn lên chùa - Ảnh: Trí Trường
"Làm dáng" ngay bậc tam cấp dẫn lên chùa - Ảnh: Trí Trường
Một chú khỉ vọc hoa cúng Phật. - Ảnh: Trí Trường
Một chú khỉ vọc hoa cúng Phật. - Ảnh: Trí Trường
Một chú khỉ chạy tung tăng quanh một nhóm khách đang chụp hình tự sướng trên chùa. - Ảnh: Trí Trường
Một chú khỉ chạy tung tăng quanh một nhóm khách đang chụp hình "tự sướng" trên chùa. - Ảnh: Trí Trường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại