Tai nạn ở Sêrêpốc: nỗi đau tột cùng của gia đình tài xế

hoanghuyen |

Bên thi thể của con trai và con dâu, người mẹ già nghiêng đầu nằm áp vào quan tài rơi từng giọt lệ tiễn hai đứa con xấu số.

Con gái 4 tuổi thoát chết trong tích tắc, ba mẹ thì chết thảm trong chuyến xe bão táp . Nỗi đau đang bao trùm gia đình tài xế trong vụ tai nạn thảm khốc đêm 17/5. Không khí tang thương len lỏi khắp con hẻm nơi đôi vợ chồng tài xế này sinh sống.

Chúng tôi tìm đến buôn Ea Yong, xã Ea Yong, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) khi thi hài của đôi vợ chồng lái xe xấu số vẫn chưa khâm liệm. Trong ngôi nhà chật hẹp, hai chiếc quan tài song song nghi ngút khói hương.

Phải cố nén thương đau, hồi lâu ông Trần Văn Phú (cha vợ anh Bằng) mới có thể bình tĩnh ngồi tiếp chuyện được với chúng tôi. Trên khuôn mặt người cha khắc khổ ấy hiễn hiện nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi.

Cháu bé học lớp 1, con gái của vợ chồng tài xế đã thoát nạn trên chuyến xe định mệnh.

Cha thì mất sớm, mẹ thì già yếu nên ba mẹ vợ là người đứng ra tổ chức tang lễ cho vợ chồng tài xế. Khắp làng xóm đều đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Người mẹ già ngồi bên quan tài con.

Trong căn phòng nhỏ bóng tối phủ đầy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cháu bé 4 tuổi, ai nấy đều nhìn cháu bằng ánh mắt bất ngờ vì trong vụ tai nạn thảm thương này, bố mẹ đi cùng em đều đã mất còn em thì vẫn sống trở về nhà trong hoảng oạn.

Cô bé còn đang hoảng loạn.

Theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại