Tai nạn 13 người chết ở Thái Lan: Người bạn chết gục trên vai em

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến anh Minh bị bỏng, 2 chân bị gãy. Phút đối diện với cái chết, anh Minh vẫn cố gắng dùng tay trườn ra ngoài.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 2/6/2014, trên tỉnh lộ 201 Chaiyanphum - Phae, tỉnh Chaiyaphum ở Đông Bắc Thái Lan đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong tại chỗ (trong đó có 12 người Việt Nam và 1 người lái xe Thái Lan). 3 người Việt Nam khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 3 nạn nhân may mắn sống sót này có anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Sau một thời gian cấp cứu tại bệnh viện ở Thái Lan, ngày 7/6 vừa qua, anh Minh đã được người nhà đưa Bệnh viện đa khoa 115 điều trị.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong.

Hiện tại anh Minh đang được theo dõi đặc biệt tại khoa chấn thương, bệnh viện 115 (TP Vinh, Nghệ An). Nhìn vẻ mặt của anh Minh, chúng tôi hiểu được rằng anh đã phải trải qua 1 vụ tai nạn khủng khiếp như thế nào. Chân anh Minh bị gãy làm 3 khúc ở ống chân và đùi, trên người với nhiều vết bỏng lớn.

Theo anh Minh, chuyến xe bắt đầu xuất phát vào 12h đêm ngày 1/6. Khi xe chạy được khoảng 3 tiếng, lái xe bắt đầu dừng lại để tiếp gas nhiên liệu. Lúc này mọi người đều đã thiu thiu ngủ. Đến khoảng 5h sáng ngày 2/6, đang mơ màng trong giấc ngủ, anh Minh chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rầm lớn kèm theo đó là sức nóng phát ra trên xe.

Anh Minh vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ lại giây phút kinh hoàng chứng kiến người thân bị chết cháy cùng chiếc xe.

“Hôm đó em cùng với 15 người nữa thuê xe đi đại hội giới trẻ Công giáo tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Khoảng 12h sau khi ăn uống xong thì xe bắt đầu xuất phát. Đến khoảng 5h kém khi mọi người đang ngủ thì em nghe tiềng rầm lớn. Em mở mắt ra thì thấy xe cháy, đâm vào đuôi chiếc xe tải bên đường. Lúc này xe của chúng em nát hết rồi”, anh Minh bàng hoàng nhớ lại.

Bà Ly (mẹ anh Minh) vẫn còn không tin nổi đứa con trai mình vẫn còn sống sót trở về với bà.

Nhìn xung quanh, anh Minh thấy tất cả mọi người đều nằm bất động, bén lửa. “Lúc đó em không thấy ai cử động nữa, chỉ thấy lửa càng bùng cháy mạnh hơn. Em nghĩ bụng vùng dậy chạy nhưng chân bị gãy và em bị choáng nên em dùng hai tay còn cử động được bò ra khỏi xe. Bò được khoảng 3-3,5m thì bất ngờ bình gas lớn ở phía sau xe này nổ bung. Lửa táp mạnh vào người em, em cố bò thêm khoảng 1m nữa rồi nấp vào một bên bánh xe tải. Bị choáng nên em nằm bất tỉnh luôn lúc đó”, anh Minh vẫn còn sợ hãi nhớ lại giây phút chiếc xe phát nổ.

Cũng theo anh Minh, ngoài anh ra còn có 2 người khác cũng may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Khi tai nạn xảy ra, 2 người bạn của anh vẫn còn tỉnh táo nên đã kéo được một số người tử vong ra khỏi xe trước lúc bình gas lớn phát nổ. Còn một số người đã bị ngọn lửa cháy biến dạng toàn thân. Nhiều thi thể khi người nhà và cơ quan chức năng đến đã không thể nhận dạng được.

Anh Minh là người con thứ 3 trong gia đình có 12 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Minh phải nghỉ học để xa nhà đi làm kiếm tiền từ nhỏ. Cách đây 2 năm, theo bạn bè, Minh đã xin bố mẹ sang Thái Lan để đi làm.

Bàn thờ lập vội của nạn nhân Đinh Hữu Trung (Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) một trong số 13 nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Ngồi chăm đứa con trong bệnh viện, bà Nguyễn Thị Ly (mẹ anh Minh) như vẫn không tin đứa con mình còn sống sót. Bà Ly kể trong nước mắt: “Khi nghe tin thằng Minh đi cùng trên chiếc xe bị cháy với 15 người khác, tôi nghĩ nó đã chết rồi. Xem trên tivi thấy xe cháy hư hết. Nhiều người thị bị cháy đen. Tôi không còn chút hi vọng nữa, tôi ngất lịm đi. Nhưng may mà giờ nó vẫn còn sống để trở về với tôi. Giờ ngồi bên con mà tôi cứ ngỡ là mơ chú ạ”.

May mắn sống sót từ cõi chết trở về, nhưng hình ảnh người thân chết thảm trong vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn ám ảnh anh. Nhiều đêm đang nằm ngủ, anh bàng hoàng tỉnh dậy như vụ tai nạn vừa xảy ra. “Lúc bị tai nạn, em tỉnh dậy thì thấy có người bạn đã gục chết trên vai em. Em bị gãy chân nên chẳng thể kéo bạn ấy ra, nên đành phải để bạn ấy nằm lại và chết cháy trong ngọn lửa. Nhiều đêm em vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn này anh ạ. Em không ngờ, đến một ngày em lại phải chứng kiến cảnh như vậy”, anh Minh sợ hãi nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại