Sập hầm thủy điện: Lực lượng cứu hộ đốt lửa ăn cơm chống rét

Lâm Phương |

Trời về tối, mưa lất phất cộng với nhiệt độ giảm khiến lính cứu hộ phải đốt lửa bên bìa rừng ăn cơm chống rét.

Chiều tối ngày 18/12, tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng lực lượng cứu hộ chia nhau từng tốp theo ca vào hầm.

Trong khi đó bên ngoài do trời mưa lất phất, nhiệt độ giảm xuống khoảng 15 độ khiến lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa xuống ca đã phải đốt lửa lên sưởi ấm...

Trong khi đó, bên ngoài do trời mưa lất phất, nhiệt độ giảm xuống khoảng 15 độ khiến lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa xuống ca đã phải đốt lửa lên sưởi ấm...

 >> Mời quý độc giả đọc bài cập nhật trực tiếp vụ sập hầm tại đây

Sau đó ăn cơm ngay bên đống lửa để chống rét.

Sau đó ăn cơm ngay bên đống lửa để chống rét.

Bữa cơm giản dị chỉ có cá kho và rau luộc nhưng mọi người vẫn cố gắng ăn để sức để tiếp tục vào hầm

Bữa cơm giản dị chỉ có cá kho và rau luộc, nhưng mọi người vẫn cố gắng ăn để có sức tiếp tục vào đào hầm, mong cứu 12 người mắc kẹt bên trong

Họ đứng, ngồi xổm tranh thủ ăn nhanh

Họ đứng, ngồi xổm tranh thủ ăn nhanh.

Trong khi đó phía trước cửa hầm những hộp cơm nấu sẵn cũng được đưa đến.

Trong khi đó, phía trước cửa hầm những hộp cơm nấu sẵn cũng được đưa đến.

Ngoài cơm thì những thùng mì tôm cũng sẵn sàng phục vụ

Ngoài cơm thì những thùng mì tôm cũng sẵn sàng phục vụ.

Không chỉ có nam giới mà còn cả nữ giới  cũng túc trực bên sẵn sàng làm nhiệm

Không chỉ có nam giới mà còn cả nữ giới cũng ăn cơm hộp túc trực bên ngoài, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Nhiều người vội vàng không kịp ăn cơm đành lót dạ ổ bánh mì

Nhiều người vội vàng không kịp ăn cơm, đành lót dạ ổ bánh mỳ

Bánh mỳ luôn được chuẩn bị sẵn để trong trại dã chiến.

Bánh mỳ luôn được chuẩn bị sẵn để trong trại dã chiến.

  >> Mời quý độc giả đọc bài cập nhật trực tiếp vụ sập hầm tại đây

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại