Quảng Ngãi: Một học sinh giỏi bị cha hành hạ dã man

5h sáng ngày 17/6, tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, một hình ảnh xúc động, đau lòng làm mọi người chứng kiến đều rơi nước mắt.

Người mẹ ruột từ TP.HCM tất tả đón xe đò về quê để gặp con trai bé bỏng bị cha ruột đánh đập phải nhập viện.

Hai mẹ con trong nước mắt nức nở, sau nhiều năm bị ngăn cách, sống trong khổ ải.

Người mẹ đó chính là Phan Phan Thị L. (39 tuổi), còn đứa con là Trần T. (9 tuổi). Nhìn đứa con toàn thân bầm tím, chằng chịt những vết thương mới và cũ, người mẹ đau đớn xé lòng.

bạo hành; Quảng Ngãi
Cháu T. bị thương khắp người do người cha đánh đập

Theo cơ quan công an, trưa 15/6, chỉ vì cháu T. sang nhà bạn chơi, người cha tên Trần Thới (41 tuổi, ở Đội 1, thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) bắt cháu quỳ xuống nền nhà và dùng cây đánh tới tấp lên người.

Mặc cháu van xin, cả thân mình bầm dập, rướm máu nhưng ông Thới vẫn không dừng lại. Hàng xóm biết chuyện nhưng không dám qua can ngăn.

Theo anh Nguyễn Tiến – Trưởng Công an xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa cho biết: “Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Điền đã kịp thời có mặt tại nhà ông Thới, đưa cháu T. cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với đa chấn thương trên người. Đồng thời Công an xã giữ ông Thới lấy lời khai và báo việc lên Công an huyện Tư Nghĩa bắt tạm giam”.

Được biết, ông Thới và bà Phan Thị L. (39 tuổi) kết hôn và sinh 3 người con 2 gái 1 trai. Từ khi lập gia đình, ông Thới nhiều lần hành hạ, đánh đập vợ con.

Do các gia đình bên cạnh đều là người thân ruột thịt ông Thới nên không ai báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Nếu ai sang can ngăn, thì ông Thới càng đánh vợ con dã man hơn.

Không thể cam chịu mãi, người vợ ly hôn. Ông Thới giành nuôi đứa con trai út Trần T. Căm tức người vợ, ông Thới trút hết vào đứa con trai út đang sống chung.

bạo hành; Quảng Ngãi
Ông Thới tại Cơ quan CSĐT

Ông ta cấm tuyệt đối cháu T. liên lạc với mẹ ruột, kết bạn với bất cứ ai. Chỉ cần cháu T. đi chơi với bạn, nấu cơm, đi học về trễ thì bị đánh đập không thương tiếc.

Gặp mẹ, những anh em ruột ông Thới, tất cả đều bức xúc và đề nghị xử lý nghiêm ông này. Bởi họ không thể chấp nhận hành vi tàn ác của ông Thới đối với vợ con.

Được biết, cháu T. đang là học sinh giỏi, được thầy cô thương yêu. Suốt năm học qua cháu đã nhiều lần bị thương trên mặt do cha đánh. Tuy nhiên khi đến trường cháu đều che giấu vì sợ người cha hăm doạ.

Cô Ngô Thị Kim Lên – giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, Trường tiểu học Nghĩa Điền cho biết, suốt năm học học lớp 3, cô Lên phát hiện ít nhất 4 lần cháu T. bị thương trên mặt như bầm mặt, bầm tím mắt, …

Cô giáo biết T. bị cha ruột đánh, nhưng khi được hỏi, cháu đã nói dối lý do khác. Mỗi lần bị thương do cha đánh, T. lên lớp thường cúi gằm mặt xuống và không ra chơi để tránh mọi người phát hiện.

Mới học lớp 3, nhưng cháu đã nhiều lần chuyển trường do theo mẹ vào TP.HCM, rồi bị cha bắt về lại quê. Bị cha đánh đập, tuy nhiên năm học nào cháu cũng đều là học sinh giỏi.

Cô Lên cho biết, nghỉ hè này, hầu hết học sinh trong lớp đều tham gia học hè, riêng cháu T. thì không được đi học vì cha không cho. Cô đã tìm cách liên lạc với phụ huynh để cho T. đi học hè nhưng đều không thành.

Người mẹ Phan Thị L. rất thương con, đã nhiều lần tìm mọi cách đưa cháu T. vào TP.HCM, tránh xa người cha tàn nhẫn, nhưng đều không thành.

Trong khi đó, ông Thới càng hành hạ cháu T., không cho 2 mẹ con cơ hội liên lạc. Thương con, bà L. đành thỉnh thoảng nhờ người thân lén lút gửi quà.

Sáng ngày 16/6, nghe tin con trai nhập viện, người mẹ ruột đau như cắt bỏ việc đón xe khách từ TP.HCM về quê chăm con.

Theo Ban Công an xã Nghĩa Điền, đã nhiều lần công an xã mời đối tượng Trần Thới lên xã kiểm điểm giáo dục về việc đánh đập vợ con. Sau khi hứa, cam đoan, nhưng khi về đến nhà, đối tượng lại tiếp tục tái phạm trong thời gian dài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại