Phát minh kỳ diệu giúp người khiếm thị đi lại, sang đường

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chiếc kính điện tử được phát minh do một Tiến sỹ trẻ người Việt Nam giúp người khiếm thị tránh được vật cản trước mặt, tự đi lại được mà không cần sự giúp đỡ.

Sau 4 năm nghiên cứu và đến phiên bản thứ 9, chiếc kính “mắt thần” được ra đời với kích thước nhỏ gọn, chi phí rẻ hơn gần 10 lần so với phiên bản đầu. “Mắt thần” là thiết bị mang lại đôi mắt cho người khiếm thị và là sản phẩm do Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải (sinh năm – SN 1983), giảng viên ĐH Sư phạm kỹ thật ĐH Quốc gia TP HCM phát minh.

TS Nguyễn Bá Hải hướng dẫn học sinh khiếm thị sử dụng thiết bị kỳ diệu này.
TS Nguyễn Bá Hải hướng dẫn học sinh khiếm thị sử dụng thiết bị kỳ diệu này.

Mắt thần có hình dạng như cặp kính có gắn thiết bị tạo rung, khi phát hiện vậy cản phía trước, thiết bị sẽ tạo độ rung vào cơ thể để báo người dùng biết. Càng gần vậy cản, độ rung càng mạnh, nhanh và chỉ cần người dùng đổi hướng có khoảng trống ngay lập tức thiết bị sẽ dừng rung.

Với thiết bị độc đáo, ý nghĩa “made in Việt Nam” này, hàng trăm nghìn người khiếm thị có thể tự di chuyển mà không sợ bị va chạm, chủ động né tránh vật cản hoặc có thể sang đường, đi lại mà không cần người khác giúp đỡ.

20 cựu chiến binh bị hỏng mắt được trao kính mắt thần.
20 cựu chiến binh bị hỏng mắt được trao kính mắt thần.
10 học sinh khiếm thị khó khăn được trao tặng kính mắt thần giúp cho việc đi lại, học tập.

10 học sinh khiếm thị khó khăn trên địa bàn Hà Nội được trao tặng kính mắt thần giúp cho việc đi lại, học tập.

“Cha đẻ” của thiết bị này, TS Nguyễn Bá Hải cho biết, phiên bản đầu sản phẩm này có hình giống chiếc nón rất nặng, cồng kềnh và chi phí để làm nó là hơn 20 triệu đồng/chiếc. Nhưng sau nhiều năm quyết tâm, từ những “lời chê” thẳng thắn của người khiếm thị, anh đã tạo ra chiếc kính nhỏ gọn với chi phí hơn 2 triệu đồng/ chiếc.

Ông Nguyễn Hữu Qúy – Giám đốc công ty TNHH Kiến Bình Minh là đơn vị duy nhất sản xuất loại kính này với mục đích phi lợi nhuận.

“Những người khiếm thị khổ nhất là phải lệ thuộc vào người để di chuyển, sang đường hay sinh hoạt hàng ngày…Tôi hy vọng rằng chiếc kính này sẽ giúp họ bớt đi sự lệ thuộc, thêm phần hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế chúng tôi hạ giá thành sản phẩm để có thể nhiều người khiếm thị khó khăn dùng kính này. Tôi mong, “mắt thần” sẽ tiếp tục được cải tiến thêm nhiều chức năng hỗ trợ người khiếm thị hơn nữa trong tương lai”, ông Qúy cho hay.

Niềm vui của học sinh khiếm thị khi đeo chiếc kính thay thế đôi mắt như mơ ước.
Niềm vui của học sinh khiếm thị khi đeo chiếc kính thay thế đôi mắt như mơ ước.

Không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhận chiếc kính kỳ diệu này, em Nguyễn Thị Thanh (học sinh lớp 9 Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội) xúc động nói: “Đã không ít lần em dò đường di chuyển và va vào bạn, tường hay cột…Hay một lần bị ngã khi tự mình sang đường. Giờ nhận được chiếc kính “mắt thần” em thấy như một điều ước kỳ diệu trong cuộc sống mà em mơ đến từ khi còn nhỏ”.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2014), ngày 23/7, TƯ Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Kiến Bình Minh trao tặng 30 kính “Mắt thần” cho 20 thương binh bị hỏng mắt trên địa bàn thành phố Hà Nội và 10 học sinh nghèo bị khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại