Ớn lạnh cảnh mẹ chồng đánh đập, hắt hủi con dâu

hoanghuyen |

Tình trạng bạo lực gia đình vẫn đang tiếp diễn ở nhiều làng quê với những vết thương nhức nhối.

Chuyện đời con dâu bị mẹ chồng đánh đập, cướp con, đuổi khỏi nhà

Bà Sinh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, người gốc Thái Nguyênsống bằng nghề nhặt rác suốt 35 năm qua tại khu vực chợ Long Biên. Phía sau vẻ nhỏ bé, khắc khổ của con người ấy là cả một quá khứ nghiệt ngã.

on-lanh-canh-me-chong-danh-dap-hat-hui-con-dau

Bà Sinh.

Khi nói về gia đình, giọng bà trầm hẳn xuống, đôi mắt hoe đỏ không giấu nổi nỗi buồn: “Tôi với mẹ chồng không hợp nhau, bà vốn đã không thích tôi, sau khi chồng tôi mất vì căn bệnh sơ gan thì bà có ý đuổi tôi đi, nhưng biết đi đâu hả cháu, lúc ấy bố mẹ ruột tôi mất rồi. Có ông anh bên trên, nhưng chị dâu rất khó tính, không thể về ở cùng được.

Thậm chí mẹ chồng không cho tôi gần đứa con gái. Có lần khi đang làm đồng, bà dúi đầu tôi xuống ruộng, sau đấy bà còn kéo tóc tôi xuống rồi kẹp đầu tôi giữa hai chân bà, may mà lúc ấy có người dân ở quanh nên tôi kêu cứu được."

on-lanh-canh-me-chong-danh-dap-hat-hui-con-dau

Chật vật mưu sinh.

“Sau khi đánh đuổi, nhưng tôi nhất quyết không đi, mẹ chồng đã bắt tôi sống ở nhà kho suốt gần 2 tháng, kho không có cửa, lạnh lẽo lắm cháu ạ, nhưng vẫn phải cố sống thôi, biết làm thế nào được, tôi không thể bỏ đi như thế. Đến tận khi con gái tôi bị ốm nặng, mẹ chồng tôi lúc ấy mới chịu cho tôi gần cháu và tôi đã bế con bỏ đi”.

Sau khi rời khỏi quê hương, bà sinh bế con đi lang thang khắp nơi, làm đủ các nghề để nuôi nấng đứa bé trưởng thành. Năm 20 tuổi, con gái bà đi lấy chồng, kể từ đó bà sống cô đơn không có ai thân thích bên cạnh.

Sinh 5 con gái, con dâu bị mẹ chồng lột quần giữa đường

Khoảng 8h ngày 23.8.2011, khi anh Nguyễn Văn Trụ (SN 1968, trú ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cùng vợ anh là chị Chu Thị Chín (SN 1968) đang ở nhà thì bà Vũ Thị Kỷ (SN 1938 là mẹ chồng chị Chín), chị Nghiêm Thị Thân (SN 1982, cháu ngoại bà Kỷ), đều trú ở Đức Lân (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong), chị Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Dinh, Nguyễn Thị Đương (là con gái bà Kỷ) và ông Nguyễn Văn Cường (chú của anh Trụ) kéo đến yêu cầu vợ chồng anh Trụ mở cửa vào nói chuyện.

on-lanh-canh-me-chong-danh-dap-hat-hui-con-dau

Mẹ chồng (áo nâu ) và nàng dâu (áo hoa) tại phiên tòa xét xử

Vừa bước vào nhà, nhóm người này hùng hổ lao tới túm tóc vừa lôi vừa đuổi chị Chín ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, vật lộn chị Đường ngồi lên ngực nạn nhân để chị Chính lột quần chị Chín.

Nguyên nhân được xác định do chị Chín sinh liên tiếp 5 cô con gái nên bị nhà chồng ghét bỏ.

“Vì muốn có cháu trai nên gia đình mẹ và anh em đằng nội bắt tôi lấy vợ hai nhưng tôi không đồng ý vì vẫn còn yêu vợ thương con. Đến năm 2011, vợ tôi sinh được một bé trai nhưng lại bị họ hàng nghi ngờ là chúng tôi tráo đổi con ở bệnh viện nên càng thể hiện sự căm ghét” – anh Trụ buồn lòng chia sẻ.

Cả nhà chồng hành hung con dâu đến hoảng loạn, ngất xỉu

Những ngày qua, người dân xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn đang bức xúc trước việc 1 người vợ trẻ bị gia đình nhà chồng đánh đập dã man. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 18/8/2012 tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chị Trần Thị Loan (SN 1991) có xích mích với mẹ chồng.

Lúc này, do bênh mẹ, Nguyễn Văn Kỳ (SN 1989, chồng chị Loan) đã cùng mẹ và bà ngoại xông vào hành hung vợ. Hậu quả chị Loan đã bị ngất xỉu và hôn mê. Sau trận đòn, chị Loan phải nằm viện nhiều ngày tại BV đa khoa Hà Đông. Sau 2 ngày hôn mê, đến ngày 20/8 chị Loan mới tỉnh và có hiểu hiện mê sảng, hoảng loạn.

on-lanh-canh-me-chong-danh-dap-hat-hui-con-dau

Trận đòn thừa sống thiếu chết đã khiến chị Loan phải nhập viện (Ảnh: Giadinh.net)

Theo lời người phụ nữ này thì, vào hôm xảy ra sự việc, anh Kỳ có viết đơn ly hôn. Nghi ngờ hành động trên là có sự “tư vấn” của mẹ chồng nên chị Loan vào phân trần mấy câu thì bị chồng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Sau đó, cả bà ngoại chồng và mẹ chồng cũng lao vào túm tóc, túm tay để đánh đập con dâu khiến chị này ngất đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại