Ở BV Nhi: "Hôm nào cũng có các cháu ra đi, thương xót lắm"

Thiên Di - Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Ở hành lang bệnh viện, chúng tôi gặp nhiều người nhà đang cố gắng tận dụng khe nhỏ ở cửa sổ bệnh viện để được nhìn con cháu mình đang điều trị bệnh sởi.

Tính đến thời điểm này, cả nước có hơn 7000 ca mắc sởi, trong đó 111 bệnh nhân đã tử vong trong đó Hà Nội chiếm một nửa trong số đó (chiếm 30% số ca nhiễm sởi và 50% số ca tử vong).

Sự bùng phát sởi khiến phụ huynh bất ngờ, lo lắng. Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào sáng ngày 17/04 tại Khoa Truyền nhiễm – nơi điều trị hàng trăm bệnh nhân nhi mắc sởi cho thấy, số lượng ca nhi đến khám chữa bệnh tăng cao, quá tải. Thậm chí, phòng của phó trưởng khoa, nhân viên cũng được trưng dụng là giường bệnh cho bệnh nhi mắc sởi.

Tại khu điều trị trường hợp bệnh nhi ở thể nặng, phải hỗ trợ thở bằng máy đều được cách ly với bên ngoài. Ở bên ngoài hành lang khu điều trị, người nhà bệnh nhi đứng ngồi không yên, thấp thỏm ngó nghiêng đợi đến giờ vào thăm. Rất nhiều phụ huynh xếp hàng dài bế con đi khám sởi. Nhiều người thân họ chỉ nhìn con cháu mình đang chống chọi với bệnh tật, qua khe cửa sổ nhỏ của bệnh viện.

Người nhà bệnh nhi đứng ngoài phòng cách ly không rời mắt khỏi khe nhỏ ô cửa kính.
Người nhà bệnh nhi đứng ngoài phòng cách ly không rời mắt khỏi khe nhỏ ô cửa kính.

Một phụ nữ người Huế ra Hà Nội giúp việc, không lúc nào rời cái khe mà bà đã “canh” từ rất lâu. Bởi phía bên trong là con nhà chủ, nơi bà giúp việc đang nằm điều trị. Có ai hỏi, bà chỉ quay ra nói vài ba câu rồi lại “canh” khe cửa “quý giá” đó. Hầu hết các giường đều 2, thậm chí có giường 3 bé nằm và chỉ có mẹ bé là được vào chăm con. Đó là thông tin mà người phụ nữ này cho chúng tôi hay.

Thậm chí có người vào thăm cháu cũng có bảo vệ đưa vào với lời dặn dò: “Nhanh lên”.

Thấy hàng dài người đang bế con trên tay, bé nào bé nầy đều quấn khăn kín, tôi có hỏi nguyên nhân thì được một người nói nhanh: “Sởi đấy”.

Số lượng bệnh nhi mắc bệnh sởi ngày càng tăng cao, BV Nhi TW đang quá tải.
Số lượng bệnh nhi mắc bệnh sởi ngày càng tăng cao, BV Nhi TW đang quá tải.

Ở cách đó không xa, nước mắt ngắn dài, bác T (Hải Dương) tâm sự: “Khổ lắm cô ơi! Chúng tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Thương xót quá! Từ ngày tôi vào đây trông cháu trai 9 tháng tuổi, riêng ở phòng cháu (phòng nặng nhất – PV) đã có 4 cháu ra đi rồi.

Vừa mới 4 giờ sáng nay có một cháu tử vong. Sáng họ gọi tên người nhà giường thứ 3, tôi giật thót tim, rụng rời chân tay vì cháu nhà tôi cũng ở giường thứ 3 nhưng ở dãy bên kia. Cứ hễ bác sỹ gọi tên là chúng tôi đều giật mình, có trục trặc gì thì người ta mới gọi”, bác T xót xa kể lại.

Cũng theo lời bác T, nhiều trường hợp bố, mẹ ở gần tháng trời chăm con, người gầy rộc đi mà bệnh tình con chưa thuyên giảm, đêm nào cũng khóc thương con.

Có trường hợp cháu bé hơn 9 tháng tuổi lúc nhập viện nhìn bụ bẫm. Nhưng sau một thời gian virút ăn gần hết phổi, lại mắc bệnh thận, tim nên hôm qua bác sỹ họp gia đình thông báo chuẩn bị tinh thần.

Người nhà bệnh nhi điều trị tại Khoa Truyền nhiễm đứng ngồi không yên.

Người nhà bệnh nhi điều trị tại Khoa Truyền nhiễm đứng ngồi không yên.

Trường hợp cháu trai của bác T., sau khi điều trị ở Bệnh viện Nhi TW trở về nhà được 1 tuần thì cháu có biểu hiện sốt cao, nổi nốt. Sau đó gia đình cho cháu nhập viện cấp cứu, chuyển nằm ở phòng nguy hiểm, phải thở máy.

“Do cháu còn nhỏ, cháu đang ở tình trạng yếu phải thở bằng máy. Bệnh sởi này giết người hơn cả chiến tranh nữa, ung thư còn dai dẳng, đằng này…sởi có virút cướp mạng người nhanh lắm. Mình không có thuốc nào chữa trị, virus ăn vào phổi, nhìn đau xót quá! Cháu nhà tôi đã tiêm 6 mũi, mỗi mũi 7 triệu đồng nhưng chẳng thuyên giảm.

Hôm trước có người trên Bộ Y tế xuống chúng tôi có kêu: “Các bác làm thế nào giúp chứ hôm nào cũng có các cháu ra đi, thương xót lắm”, bác T quệt nước mắt tâm sự.

Dưới đây là Clip người nhà phải nhìn con cháu mình qua khe cửa sổ bệnh viện để cập nhật thông tin:

Người nhà bệnh nhi tại BV Nhi TW đứng ngồi không yên khi có con mắc sởi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại