Nữ sinh tàn độc ném con xuống ao: Thi thể hài nhi có nhiều vết bầm tím

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Đến thời điểm hiện tại, dư luận thôn Đặng Giang vẫn xôn xao vụ việc cháu bé bị mẹ ném xuống ao.

Không lâu sau khi người dân phát hiện xác thai nhi nổi lềnh phềnh trên mặt nước tại ao nhà ông Vũ Văn Dân trú tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang (xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Sự việc đau lòng này đã làm rúng động ngôi làng nhỏ xưa nay vốn yên bình suốt mấy ngày qua.

Rất nhiều câu chuyện bàn tán xôn xao xung quanh thi thể thai nhi vẫn còn đỏ hỏn đã bị người mẹ trẻ tước đi quyền được sống. Khi xác thai nhi được ông Vũ Văn Dân (chủ ao cá - PV) vớt lên bờ, hàng trăm người dân trong thôn, ngoài xã đã đến theo dõi sự việc, nhiều người không cầm nổi nước mắt trước sự việc thương tâm này.

“Bé gái nhìn xinh lắm, nặng khoảng 3 - 4 kg, hình hài đầy đủ, tóc đen lắm rồi. Người cháu bé vẫn còn hồng hào, vai, lưng nhìn nở nang thích lắm, chứng tỏ cháu bị vứt xuống ao chưa lâu. Ban đầu, những người dân ở đây đều góp ý với ông Dân là mua đồ về làm lễ và mai táng cho cháu bé để linh hồn cháu được siêu thoát.

Nhưng qua quan sát thấy trên cơ thể cháu có khá nhiều vết tích nghi có tác động ngoại lực như: đầu bị thâm, móp có dấu ngón tay ấn vào, rồi hai bên lỗ mũi cũng bị tím, nên người dân chúng tôi đã báo vụ việc lên Công an xã Hòa Phú" - cô Lê Thị Th. kể lại.

	Người dân thôn Đặng Giang vẫn xôn xao chuyện cháu bé bị ném xuống ao ngày 1/8 vừa qua tại nhà ông Dân

Người dân thôn Đặng Giang vẫn xôn xao chuyện cháu bé bị ném xuống ao ngày 1/8 vừa qua tại nhà ông Dân

Theo tìm hiểu của PV,  Lê Thị M. (SN 1994, mẹ cháu bé - PV) là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Dưới M còn có 1 em đang học cấp 3 và 1 em học cấp 2. Bố mẹ M quanh năm làm ruộng nên kinh tế không mấy dư giả. Để đủ tiền chu cấp cho các con, hàng ngày mẹ M. dậy sớm đi chợ bán hoa quả, rau cỏ, còn bố M. thì làm nghề xây dựng tự do.

M. được biết đến là cô chị cả hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Xét về hình thức, M. không xinh xắn nhưng tốt nết nên được mọi người quý mến. Học hết cấp 3, M. thi đỗ vào trường đào tạo về giáo dục mầm non và đã hoàn thành chương trình năm thứ nhất. Thời gian đi học, M. thuê trọ ở nội thành Hà Nội và cô chỉ về nhà mỗi dịp cuối tuần. Mỗi lúc như vậy, M. thường ở nhà giúp mẹ bán hàng và ít ra ngoài nên không nhiều người biết rõ.

“Khoảng 2 tháng trở lại đây, M. ở nhà suốt, có lẽ là nghỉ hè nhưng hiếm khi ai thấy nó ra ngoài. M. thường ở tầng 2, họa lắm mới xuống dưới bán hàng giúp mẹ. Có lần nhìn thấy M. dạo này người mũm mĩm, khác lạ, tôi có hỏi thì mẹ cháu bảo là do đi học, không phải làm gì nên béo. Điều đặc biệt là dù ở nhà, M. luôn mặc áo chống nắng rộng thùng thình. Thấy lạ thế thôi chứ chẳng ai hỏi kỹ. Quả thật, không thể ngờ là M lại có bầu, sinh con, rồi bỏ đi đứa con…!” - chị Q. là hàng xóm của gia đình M. lắc đầu cho biết.

“Cách đây khoảng hơn 2 tháng, tôi có đến chỗ bán hàng của chị L. (mẹ M.) thì thấy con M. bán hàng giúp. Trong lúc nó gọt dứa nhưng cứ quay ngang người dọc cái bàn và nhìn loáng thoáng thấy bụng nổi khác thường. Giờ chuyện xảy ra nghĩ lại mới té ngửa ra. Chẳng biết ra ngoài lỡ làng với ai đó mà để xảy ra chuyện như thế. Khổ thân cho đứa bé quá. Sinh ra đã không được làm người!” - chị Nguyễn Thị Hồng M. người cùng thôn góp chuyện.

Nơi phát hiện xác thai nhi
Nơi phát hiện xác thai nhi

Bà Trần Thị H, trú tại xóm Thống Nhất cho hay: “Vụ việc này quá đau lòng nhưng dù gì đã xảy ra rồi. Chúng tôi là hàng xóm cảm thấy đau đớn, xót xa vì nhiều lẽ. Thứ nhất là vì hài nhi đã đầy đủ bộ phận rồi. Thứ hai còn vì bố mẹ của cháu M. cũng như bản thân M.. Giờ đây tinh thần mọi thành viên trong gia đình ông C. (bố cháu M. - PV) khá sốc và vô cùng hoảng loạn… Thôi mọi việc mau chóng nguôi ngoai để cuộc sống của mọi người trở về bình thường”.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa, M. khai nhận mình vừa sinh em bé tại khu nhà vệ sinh của gia đình. Bởi do tự sinh con, không có kinh nghiệm và không có ai giúp nên sau khi sinh ra em bé đã bị chết ngạt. Phát hiện bé ngạt thở, quá hoảng hốt, người mẹ trẻ này đã quẳng bé gái cùng toàn bộ bông băng vệ sinh vào túi đen rồi thả xuống ao cá sau nhà mình.

Vì lý do vừa sinh con, sức khỏe còn yếu nên M. đã được đưa đến bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Về phía gia đình ông C. (bố M.) kể từ hôm xảy ra sự việc, ngôi nhà luôn bị khóa trái, không tiếp chuyện với những người lạ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại