Nỗi đau xé lòng của gia đình nữ sinh chết cháy ở nhà trọ

Chủ "khu ổ chuột" đã xây dựng không phép khu phòng trọ để cho công nhân và sinh viên thuê với giá rẻ. Tầng dưới khu phòng cho thuê là xưởng cơ khí.

Tang thương gia đình nghèo

Hơn 1 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ cháy lớn tại “khu ổ chuột” phía sau khách sạn La Thành, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Người thân và người dân vùng quê nghèo xóm 8, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vẫn từng phút, từng giờ đau đớn ngóng đợi phút giây đưa di thể em Trần Thị Huế (21 tuổi) trở về.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng  anh Trần Văn Độ (48 tuổi) và chị Ngô Thị Tuyết (34 tuổi, là bố mẹ của nạn nhân) bao trùm không khí tang thương. Cả hàng xóm cũng khóc thương cho cô nữ sinh hiền lành, học giỏi nhưng vắn số.

Nỗi đau mất con khiến chị Tuyết nhiều lần ngất lịm và liên tục gào khóc gọi tên con: “Hôm qua mẹ hỏi con rằng, con có đi học không, con nói với mẹ là chiều con mới học nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy con gái của mẹ, con ơi, mẹ mất con thật rồi”.

Người thân đau đớn chờ thi thể nữ sinh viên xấu số.

Quá đau buồn vì mất đi đứa cháu ngoại ngoan hiền, bà Nguyễn Thị Yến ( 74 tuổi) khóc lóc nói: “Gia đình quanh năm bắt ốc, nuôi cá. Khó khăn quá nên mẹ nó lên Hà Nội để làm ô sin kiếm tiền nuôi cháu nó ăn học. Đau xót quá các cháu ơi, từ hôm qua tới giờ mà xác cháu tôi vẫn chưa được đưa về nhà. Huế nó là đứa cháu ngoan học giỏi, vậy mà số cháu nó đoản mệnh quá”.

Gia đình anh Độ và chị Tuyết là gia đình khó khăn của làng, quanh năm anh Độ chỉ biết làm thuê bốc vác, phu hồ, đóng gạch thuê, hễ ai thuê gì thì anh sẵn sàng làm. Nghe tin con gái xảy ra chuyện, cả nhà như chết lặng. Khi tới nơi anh như hoảng hốt vì không có tin tức gì về con mình. Anh vội vàng chạy vào đống đổ nát tìm kiếm thì đắng lòng khi phát hiện con mình đã bị lửa thiêu rụi bên đống đồ đổ nát.

Chị Tuyết bần thần kể lại, sáng hôm đó chị đi làm có hỏi con gái đi học sáng hay chiều, nếu học chiều thì sáng đi chợ nấu cơm rồi mẹ đi làm về cùng ăn. Đang làm việc thì chị Tuyết nghe tin dữ là khu nhà trọ bị thiêu rụi hết rồi, nhưng không thấy em Huế ở đâu. “Giá như sáng hôm qua con đi học như mọi ngày thì có lẽ mẹ đã không mất con rồi Huế ơi. Giờ đây mẹ phải sống sao đây hả con ơi là con ơi….”, chị Tuyết khóc nghẹn.

Hai người em của Huế là Trần Quang Khải và (19 tuổi, học sinh lớp 12) và Trần Thị Trang (16 tuổi, học sinh lớp 10) đau buồn đợi đưa chị về.

Theo anh Nguyễn Văn Kiền (chú rể nạn nhân), hiện giờ cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm và điều tra làm thủ tục. Có thể đến chiều mọi việc sẽ xong xuôi và đưa cháu về quê an táng.

"Khu ổ chuột" xây không phép

Bà Nguyễn Phương Thùy, chủ tịch UBND phường Liễu Giai cho biết, khu nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong địa giới quy hoạch làm công trình thoát nước của thành phố, trong diện giải phóng mặt bằng. Chủ nhân khu nhà này là ông Nguyễn Như Dũng vẫn cố tình sử dụng, xây dựng không phép cho công nhân và sinh viên thuê với giá rẻ.

"Dưới góc tầng 1, ông Dũng mở một xưởng cơ khí nhỏ với nhiều vật liệu sắt thép, cho người cháu làm, còn tầng 2 ngăn làm 8 phòng nhỏ cho công nhân và sinh viên nghèo thuê. Việc này trước đó phường đã biết, đi kiểm tra và nhắc nhở nhưng ông Dũng không chấp hành", bà Thùy nói.

Bà Thùy cũng cho biết, hay tin vụ việc đáng tiếc trên trước mắt chính quyền đã hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. 3 người bị thương cũng nhận được mỗi người 1 triệu đồng. "Còn việc ai là người gây ra vụ hỏa hoạn và nguyên nhân như thế nào cơ quan công an sẽ làm rõ, chúng tôi không đủ chức năng, thẩm quyền", bà Thùy cho biết.

Theo thượng tá Trần Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát PCCC Đống Đa, công an quận Ba Đình sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

“Khi nhận được tin báo chúng tôi đã huy động 4 xe và tăng cường 2 xe cứu hỏa của Cầu Giấy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên khi đến nơi lửa đã bao trùm toàn bộ khu nhà. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, nếu có người còn lại trong phòng thì khả năng sống sót là rất thấp. Cán bộ chiến sĩ được huy động vào tìm kiếm cả hai tầng nhưng không phát hiện được thi thể nào”, thượng tá Cường nói.

Về thông tin lực lương PCCC chậm trễ trong việc tìm kiếm xác nạn nhân, thượng tá Cường cho rằng là do thông tin từ phía gia đình không chính xác, không xác định được nạn nhân có mặt trong đám cháy hay không. Hơn nữa, lúc mới được khống chế, phía trong khu nhà còn rất nóng và có thể sập bất cứ lúc nào nên chưa thể đào bới và tìm kiếm.

Theo thượng tá Cường: "Đến 16 giờ chiều cùng ngày, không ai liên lạc được với nạn nhân nên chúng tôi quyết định tìm kiếm và phát hiện thi thể của thể em Huế nhưng không còn nguyên vẹn, ở dưới tầng một lẫn trong đống sắt thép ở xưởng cơ khí, một phần cơ thể bị bức tường gạch và sàn gỗ đổ xuống che kín".

Vào sáng nay 3.1, một ngày sau khi vụ cháy lớn xảy ra cơ quan công an vẫn đang bao vây, giữ nguyên hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại