Nỗi đau khôn cùng của gia đình mất hai người con trước ngày thi ĐH

Năm nay Đức làm nguyện vọng dự thi vào trường ĐH Kiến trúc. Trước khi đi ra Hà Nội dự thi, em cũng tỏ ra tự tin vào bản thân và tin chắc năm nay sẽ đạt kết quả tốt.

Nỗi đau mất 2 con

Sáng ngày 2/7, thi thể hai em Nguyễn Văn Sơn (SN 1992) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994) được xe cứu thương đưa về tới quê nhà. Sau các thủ tục nhập quan, hơn 8h cùng ngày hai chiếc quan tài nối đuôi nhau cùng hàng ngàn người dân đưa tiễn từ từ tiến ra nghĩa trang.


	Cùng một lúc, vợ chồng anh Thực, chị Nga đã mất đi cả hai người con.

Cùng một lúc, vợ chồng anh Thực, chị Nga đã mất đi cả hai người con.

Đoàn người đưa tang mỗi lúc một đông do bạn bè của 2 em khi nghe tin cũng kịp về tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong số hàng chục người chít khăn tang, chúng tôi thấy không ít người mái tóc đã hoa râm, đó là bà nội, là bác, là các cô, dì, cậu, mợ của hai em.

Đau xót hơn cả là bố mẹ của hai nạn nhân. Từ khi nghe tin cả hai đứa con bị tử vong, anh Nguyễn Văn Thực (bố của Sơn và Đức) như xác không hồn, anh vật vờ, đi đứng không vững mà phải nhờ người dìu dắt.

Còn người mẹ là chị Trần Thị Nga thì ngất đi từ tối hôm nghe tin đến giờ vẫn chưa tỉnh. Người thân và các bác sĩ vẫn phải trực 24/24h bên cạnh.

Nỗi đau khôn cùng của gia đình mất hai người con trai trước ngày thi đại học

	Chị Nga sau khi nghe tin hai con chết đuối đã hôn mê bất tỉnh một ngày, một đêm.

Chị Nga sau khi nghe tin hai con chết đuối đã hôn mê bất tỉnh một ngày, một đêm.

Thông qua những người thân của hai nạn nhân, chúng tôi được biết Sơn và Đức là những người con ngoan, học giỏi, luôn lễ phép với mọi người. Đức có phần kém may mắn hơn, sinh ra đã bị hở hàm ếch phải đi phẫu thuật. Tuy nhiên vốn sinh ra trong gia đình nề nếp, gia giáo, bố là Giám đốc một doanh nghiệp có tiếng ở địa phương, mẹ là giáo viên cấp 2 nên các em được giáo dục, học hành đến nơi đến chốn.

Suốt những năm học từ cấp 1 đến cấp 3, cả Sơn và Đức luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Người trong làng, trong xã ai cũng khen Sơn và Đức. “Hai đứa nó hiền như cục đất, tôi chưa bao giờ thấy chúng cãi lại lời bố mẹ một câu nào cả. Cả hai đứa cũng học giỏi lắm", một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho hay.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sơn làm nguyện vọng thi vào trường ĐH Lâm Nghiệp và đậu ngay năm đầu. Trong những năm học đại học Sơn vẫn học rất giỏi, được thầy yêu bạn mến và đặc biệt là không phá phách, chơi bời. Vừa rồi cháu mới đi thực tập về, đang chờ em thi xong rồi hai anh em về nghỉ hè. Nào ngờ...", người bác ruột của nạn nhân bỏ lửng câu nói vì nghẹn lời.

Riêng em Đức thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, em có thi đậu vào một trường cao đẳng nhưng Đức không học. Đam mê của Đức là nghành kiến trúc nên em vẫn quyết tâm học, ôn thi lại. Năm nay Đức làm nguyện vọng dự thi vào trường ĐH Kiến trúc. Trước khi đi ra Hà Nội dự thi em cũng tỏ ra rất tự tin vào bản thân và tin chắc năm nay sẽ đạt kết quả tốt. Ai ngờ, đúng trước ngày thi có vài ngày thì em lại gặp nạn.

Người thân của hai em cho biết cả hai đều biết bơi nhưng không hiểu tại sao lại bị đuối nước ở cái hồ như vậy. “Có lẽ đó là số phận đã định với hai đứa rồi. Chúng tôi khi nghe báo hai đứa bị đuối nước mà không tin vào tai mình vì chúng vốn sinh ra ở vùng đất giáp biển, biết bơi từ nhỏ. Hơn nữa xung quanh hồ nước này có rất nhiều quán xá, luôn có người ở trên bờ”, một người thân của nạn nhân chia sẻ.

Nạn nhân thoát chết đang bị hoảng loạn

Cùng đi tắm với hai anh em Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Đức hôm đó có người anh em là Hồ Minh Trí (con cô con cậu với hai nạn nhân ). Sau khi chứng kiến hai anh bị đuối nước , Trí đã rơi vào tinh thần hoảng loạn . Hiện tại Trí đã được đưa về nhà ở quê nhưng tinh thần của em rất đáng e ngại.

Người thân cho biết, giờ không ai có thể tiếp xúc được với em. Từ khi đưa về nhà, Trí cứ mở mắt nhìn lên trời, không nói một câu gì, cũng không ăn uống được, ngủ thì lúc tỉnh, lúc mê, tinh thần rất bất ổn.

Khi chúng tôi có ý muốn gặp Trí để hỏi cụ thể hơn sự việc thì gia đình cho biết Trí không thể tiếp xúc với ai được lúc này. Gia đình sợ nếu khi nhắc lại sự việc em sẽ không giữ vững được tâm lý dễ dẫn đến tình huống xấu. “Chúng tôi đang cho Trí nghỉ ngơi một mình ở trong nhà, chỉ bố mẹ mới được tiếp xúc chứ không dám cho ai khác vào vì sợ em bị hoảng sợ, rối loạn tinh thần”, người thân của mẹ Trí cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại