Nô nức đón xuân mới

huongngan |

khoảnh khắc giao thừa tết cổ truyền 2011 của người châu Á đã được nhiều nơi trên thế giới đón mừng tưng bừng.

Ngập tràn sắc xuân

Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đến Singapore, từ Sydney (Australia) đến Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), từ Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia đến Hàn Quốc…, xuân ngập tràn khắp nơi với những hình ảnh quen thuộc của đội lân, kèn trống cùng những lễ hội truyền thống đầy màu sắc.

Trong thông điệp chúc tết được phát trực tiếp trên truyền hình đêm giao thừa, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân hãy dành thời gian sinh con trong năm con Thỏ. Thống kê cho thấy, tỷ lệ sinh ở Singapore trong năm 2010 đạt mức 1,16 bé/bà mẹ, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh người nước ngoài nhập cư vào Singapore với số lượng đáng kể trong thời gian qua, việc tăng cường tỷ lệ người dân bản địa theo ông Lý Hiển Long là điều vô cùng quan trọng. Dân số Singapore chỉ hơn 5 triệu người nhưng đến 1/4 số đó là người nhập cư.

Trẻ em thích thú với hình tượng chú lân tại thành phố cảng Rotterdam, Hà Lan.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ B.Obama cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều sức khỏe đến cộng đồng người châu Á đang sinh sống và làm việc tại Mỹ vào đúng đêm giao thừa 2-2.

Trong khi đó, thống đốc Jerry Brown bang California, một trong những bang tập trung đông người châu Á nhất nước Mỹ (hơn nửa triệu người), đã chúc tết với lời nhắn gửi: “Đây là lúc chúng ta tôn vinh giá trị văn hóa giàu đẹp, cũng là lúc hướng đến tương lai với niềm hy vọng, lạc quan cho những vận hội mới. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đón những ngày tết thật ý nghĩa”.

Tết nơi xứ khách

Dù sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu, mỗi người Việt luôn muốn tái hiện lại không khí đón tết ấm áp của quê nhà qua bữa cơm tất niên đầm ấm.

Từ Lào, một Việt kiều đã chia sẻ qua trang quehuongonline.vn rằng: “Nước bạn Lào đón tết cổ truyền hàng năm vào tháng 4 dương lịch. Nhưng vào những ngày Tết Nguyên đán của ta, bà con người Việt ở Lào nói chung và Viêng Chăn nói riêng vẫn không quên đón tết cổ truyền. Chúng tôi luôn cố gắng tạo những ngày tết vui tươi, mang đậm bản sắc Việt, ấm áp tình quê hương”. Chợ Sáng là chợ lớn nhất ở thủ đô Viêng Chăn, trên 80% tiểu thương người Việt. Vì thế, hàng hóa phục vụ tết ở đây không thiếu thứ gì, kể cả đậu xanh, lá dong để nấu bánh chưng ngày tết.

Ở các quốc gia có tết cổ truyền không trùng với tết cổ truyền của người Việt Nam như Cuba, Mexico, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thụy Sĩ…, Đại sứ quán Việt Nam tại đây đã tổ chức những buổi họp mặt thân tình để cùng gửi đến nhau những lời chúc an lành trong năm mới. Tại Hà Lan, Đức…, trẻ em gốc châu Á cũng nô nức tham gia các lễ hội mừng xuân, thích thú vui đùa với những chú lân ngộ nghĩnh.

Người dân Indonesia đi lễ chùa, cầu may ngày tết. Ảnh: AFP

Khoảng lặng ngày tết

Trong khi nhà nhà hân hoan đón tết, sum vầy bên mâm cơm gia đình thì đâu đó, Tết Nguyên đán gắn liền với những khoảng lặng. Theo Tân Hoa xã, vụ cháy đầu tiên được ghi nhận trong năm con Thỏ xảy ra vào rạng sáng mùng 1 Tết (ngày 3-2) tại Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh đã thiêu rụi khách sạn 5 sao Dynasty Wanxin.

Theo điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra do bắn pháo hoa đón mừng năm mới. May mắn không có thiệt hại tính mạng. Hàng năm, số người thương vong vì những vụ đốt pháo trái phép vẫn không giảm, thường được ghi nhận ở con số hàng trăm người.

Ở Malaysia, hơn 40.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa ngay trong đêm giao thừa để đến những nơi an toàn do nước lũ không ngừng dâng cao. Những nơi bị ảnh hưởng nặng bao gồm các khu vực ở bang miền Đông Sabah và các bang Johore, Malacca, Negeri Sembilan và Pahang.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại