Nổ đầu đạn làm 8 người thương vong: Đám giỗ tang thương!

daquynh |

Chiều ngày 2/12, một quả đạn cối phát nổ ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) làm 4 người thiệt mạng.

Như đã đưa tin, vụ nổ xảy ra khi mọi người đang ăn đám giỗ ở nhà ông Lê Văn Tím tại ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Sau tiếng nổ lớn phát ra từ bụi trúc, 4 người đã mất mạng, 4 người trọng thương.

Nổ đầu đạn làm 8 người thương vong: Đám giỗ tang thương! 1

Sáng 3/12 Công an đang kiểm tra lại hiện trường vụ nổ đầu đạn

Anh Nguyễn Văn Phương (37 tuổi), ngụ cùng ấp Hiếu Trung A, cho biết, trưa ngày 2/12, gia đình ông Lê Văn Tím tổ chức đám giỗ nên mời bà con hàng xóm đến dự.

Trong lúc người lớn đang bày mâm cúng trong nhà thì bọn trẻ qua nhà ông Lê Văn Lợt (sinh năm 1963, em ruột ông Tím) chơi và xảy ra chuyện đau lòng.

Gặp chúng tôi tại bệnh viện, cháu Nguyễn Minh Trường (12 tuổi) đang nằm cấp cứu, sợ hãi kể lại: "Trước nhà ông Lợt có bụi trúc im mát nên tụi cháu lại đó chơi và thấy một đầu đạn trong bụi trúc nên bạn Hải Đăng lật đầu đạn lên, và nó bị nổ…".

Nổ đầu đạn làm 8 người thương vong: Đám giỗ tang thương! 2

Cháu Nguyễn Minh Trường đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng rất nặng

Đầu đạn phát nổ đã khiến cháu Nguyễn Hải Đăng (SN 2001), Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 2008) - cùng ngụ ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn; cháu Phạm Đăng Khoa (SN 2005), cháu Lê Minh Thành (SN 2006) - ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tử vong tại chỗ.

Bốn người khác bị thương gồm cha con anh Huỳnh Thanh Tâm (36 tuổi) và cháu Huỳnh Nhật Duy (6 tuổi); cháu Nguyễn Minh Trường (12 tuổi) và anh Ngô Ngọc Phương (SN 1970), cùng ngụ xã Hiếu Nghĩa.

Hiện tại cháu Nguyễn Minh Trường đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, Trưởng khoa ngoại bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết, cháu Trường nhập viện với vết thương ở ngực phải do hỏa khí khiến màng phổi bị tràn dịch, tràn khí dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản.

Hiện tại trong phổi của bệnh nhi còn nhiều mảnh kim loại, bệnh viện đã làm hội chẩn với bệnh viện tuyến trên, tiếp tục làm các xét nghiệm, tiên lượng bệnh xấu. Dự định chiều nay phải chuyển cháu Trường lên bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Cùng nằm điều trị với Trường là bé Huỳnh Nhật Duy. Cháu Duy cũng bị mảnh đạn trong vụ nổ văng trúng phần cẳng tay. Cha của Duy bị mảnh đạn văng vào cánh tay, đang được điều trị tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Anh Ngô Ngọc Phương, một nạn nhân trong vụ đầu đạn nổ đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, anh bị trúng đạn khi đang trên đường đi cắt cỏ về, khi đó anh ở cách hiện trường khoảng 15m.

Nhớ lại vụ nổ kinh hoàng, bà Đoàn Thị Tưởng, nhà đối diện bụi trúc, kể: “Lúc nghe tiếng nổ lớn, mọi người tưởng là nổ bình gas hay bình điện nên chạy ra xem. Khói bay mù mịt, cả chục đứa nhỏ nằm la liệt, đứa gần quả bom nhất thì thân thể một nơi, cánh tay một nơi. Mọi người la thét thảm thiết vừa chạy cấp cứu những người còn sống vừa lo gom phần xương, thịt”.

Sáng nay 3/12, chúng tôi trở lại hiện trường vụ nổ, cả 4 cháu nhỏ đều được chôn cất ngay trong đêm nhưng cảnh tang thương còn hiển hiện ở khắp xóm làng. Ông Nguyễn Văn Chuộng có 2 con là Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thị Như Ngọc đều mất mạng trong vụ tai nạn, nói trong nước mắt: “Bữa đó đám giỗ bên nhà ngoại nên vợ chồng tôi chở 2 con về chơi. Đến trưa tôi về nhà tắm rửa, cho heo ăn thì hay tin 2 con bị nạn, nào ngờ khi đến nơi thì thấy 2 con đều chết không toàn thây”.

Nổ đầu đạn làm 8 người thương vong: Đám giỗ tang thương! 3

Hai cháu nhỏ mất mạng vì tai nạn quá thương tâm

Sáng cùng ngày, chúng tôi cũng cố gắng liên hệ với ông Lê Văn Lợt để tìm hiểu hiểu ngọn nguồn của viên đạn cối này nhưng do ông Lợt đang làm việc với cơ quan chức năng nên không thể gặp phóng viên.

Theo thông tin ban đầu, cách đây hơn chục năm, trong lúc đào kênh ở gần nhà, ông Lê Văn Lợt phát hiện viên đạn cối, liền đem về bỏ ở bụi trúc trước nhà. Trưa ngày 2/12, các cháu qua chơi, di chuyển viên đạn nên xảy ra sự việc thương tâm.

Nổ đầu đạn làm 8 người thương vong: Đám giỗ tang thương! 4

Vụ tai nạn chưa từng có khuấy động cả một vùng quê

Ông Phan Văn Sơn- Phó Chủ tịch xã Hiếu Nghĩa - cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Sáng 3/12, UBND xã đã vận động, hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng1 triệu đồng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại