Nick Vujicic đến Việt Nam: 'Sự kì thị núp dưới lòng thương giả tạo'

John Nguyen |

(Soha.vn) - "Dường như không có một điều gì liên quan và lô-gic trong cách lập luận của họ mà thay vào đó, điều tôi có thể dễ dàng nhận thấy nhất là SỰ KÌ THỊ NÚP DƯỚI LÒNG THƯƠNG GIẢ TẠO" - Tony Nguyen đưa ra quan điểm về sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam.

Những ngày qua, dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều về sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam. Số đông người thì ủng hộ, nhưng cũng không ít người lại phản đối việc 2 ngày Nick làm gây xôn xao giới truyền thông và người hâm mộ trên khắp cả nước.

Nhằm có cái nhìn toàn diện về sự kiện này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả Tony Nguyen (tên thật Nguyễn Trung Dũng, sinh viên Trường Học viện Ngoại giao) để chúng ta cùng suy ngẫm:

Nói đi cũng phải nói lại, tôi không hiểu sao một số nhà báo và những người đã từng sốt sắng về sự xuất hiện của Nick Vujicic tại Việt Nam lại đem anh ấy ra so sánh và quy chụp về việc "sính ngoại" trong văn hóa thần tượng.

Dường như không có một điều gì liên quan và lô-gic trong cách lập luận của họ mà thay vào đó, điều tôi có thể dễ dàng nhận thấy nhất là Sự kì thị núp dưới lòng thương giả tạo.

Thứ nhất, nếu như những người lên tiếng cho rằng, tại sao không để số tiền đầu tư mời Nick về Việt Nam bằng một buổi diễn thuyết để dành tiền giúp đỡ cho người tàn tật Việt Nam. Liệu họ có biết rằng, người tàn tật cũng bình đẳng với người lành lặn về thể xác trong nhu cầu tinh thần.

Các công ty truyền thông có thể bỏ ra mấy chục tỷ đồng để mời những ca sĩ, diễn viên, ngôi sao ngoại quốc đến Việt Nam để biểu diễn nghệ thuật, để quảng bá văn hóa, để giao lưu với người hâm mộ thì tại sao việc các doanh nghiệp bỏ tiền ra để mời những người nổi tiếng về Việt Nam để diễn thuyết cho người khuyết tật thì lại không được?

Nick là người khuyết tật vĩ đại được thế giới công nhận về nghị lực, tài năng và tâm hồn của anh. Anh ta là một người nổi tiếng đối với mọi người trên thế giới, đặc biệt là những người tàn tật. Nói không sai thì anh ấy là thần tượng của những người tàn tật đấy.

Vậy việc các bạn phản đối mời Nick về Việt Nam phải chăng là phản đối nhu cầu thần tượng của người tàn tật? Như vậy, chính các bạn đang kì thị người tàn tật và tách họ ra khỏi cuộc sống của các bạn trong xã hội đấy chứ.

Gần cuối chương trình, mặc dù trời đổ mưa rào to, nhưng Nick Vujicic vẫn đứng trên sân khấu để trò chuyện với mọi người. Nick từ chối ô che mưa và vẫn nở nụ cười tươi với hàng nghìn khán giả.

Nick Vujicic trong buổi diễn thuyết tại sân vận động Mỹ Đình.

Thứ hai, vì sao chi phí cho Nick tới Việt Nam lại "đắt đỏ" như thế, đơn giản vì anh ấy là ngôi sao. Các bạn cứ nói rằng tại sao không phải là Công Hùng hay thầy Nguyễn Ngọc Ký mà là Nick. Câu trả lời vì mỗi người có một sứ mệnh và tài năng khác nhau.

Không ai phủ nhận Việt Nam có rất nhiều tấm gương về nghị lực mạnh mẽ vượt lên số phận và hoàn cảnh của những người khuyết tật, nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể làm truyền thông. Đó là điều hết sức bình thường.

Các bạn thử đặt ra sự so sánh giữa những người lành lặn xem có khác không? Có lẽ ít người làm được những điều lớn lao như Nick.

Bởi có nhiều người lành lặn có nghị lực, có tài năng mà không phải ai cũng nổi tiếng, cũng có thể kiếm ra tiền sau mỗi lần xuất hiện? Tại sao sao Việt vẫn có đấy lại mời sao ngoại về Việt Nam biểu diễn trong khi những người tài năng của ta có thua kém gì sao ngoại đâu?

Cái gì cũng có giá của nó, mỗi người có một giá trị riêng, quan trọng là đóng góp của người đó cho xã hội như thế nào, đến mức nào mà thôi.

Thứ 3, việc bỏ ra 32 hay 36 tỷ đồng cho chuyến tới thăm Việt Nam của Nick là do các doanh nghiệp, những người làm kinh doanh. Đó đâu phải là số tiền mà các bạn bỏ ra đâu.

Họ là những doanh nhân, họ biết cách sử dụng đồng tiền của mình chứ, nhất là với một số tiền lớn như vậy? Cách thức lựa chọn làm từ thiện như thế nào, bằng cách nào cũng là quyền của họ.

Đáng lẽ ra, việc làm này phải được xem là một đột phá để xóa đi sự kì thị của mọi người đối với người khuyết tật mới đúng phải không ạ? Bởi bạn có cho họ miếng cơm manh áo thì đó vẫn chỉ là lòng thương, chứ không phải là mang lại cho họ sự bình đẳng.

Việc Nick Vujicic đến Việt Nam đã thực sự đem lại sự bình đẳng thực sự cho người khuyết tật Việt Nam. Nếu như những người lành lặn có show trình diễn này, show biểu diễn kia thì đối với người khuyết tật cũng có thể là những show tầm cỡ được mọi người mến mộ tự hào quá đi chứ.

Đâu cứ phải giúp đỡ về vật chất mới gọi là sự đồng cảm.

Nói tóm lại, tôi cho rằng việc mời Nick về Việt Nam là hoàn toàn ý nghĩa và đáng cổ vũ. Điều này có thể xem là một cuộc cách mạng trong cách nhìn đối với người khuyết tật.

Những luận điệu so sánh khập khiễng giữa Nick và những người khuyết tật Việt Nam chỉ càng bộc lộ sự kì thị trong con mắt của các bạn dành cho người khuyết tật mà thôi.

Không nên quá ích kỉ khi chỉ cho rằng mình thì có quyền chọn thần tượng ngoại còn người khuyết tật thì không? Các bạn đang bộc lộ lòng thương hay sự thương hại đối với người khuyết tật?

Hãy xem người khuyết tật như những con người lành lặn, họ hoàn toàn có khả năng tự tạo ra vật chất để nuôi sống bản thân. Và họ cần sự khích lệ và nâng đỡ chứ không phải sự thương hại giả tạo.

 

Bạn đánh giá thế nào về bài viết này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.




 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại