Những vụ phá án thần tốc làm nên tên tuổi Dương Tự Trọng

Trang Anh |

(Soha.vn) - Hơn chục năm về trước, Dương Tự Trọng được đánh giá là 1 trong 3 người có "biệt tài đánh án" dù ông không theo nghiệp công an từ đầu.

Trước khi bị bắt vì liên quan tới cuộc đào tẩu của Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Dương Tự Trọng không theo nghiệp công an từ đầu mà ông là sinh viên Đại học Bách Khoa.

Trong khoảng hơn chục năm trước, Dương Tự Trọng là 1 trong bộ 3 cán bộ được coi là có biệt tài đánh án gồm ông Phan Văn Vĩnh (GĐ Công an tỉnh Nam Định - nay là Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm) và ông Nguyễn Đức Nhanh - nguyên Giám đốc Công an Hà Nội đã nghỉ hưu.

Cùng nhìn lại những chuyên án làm nên tên tuổi của nguyên Phó GĐ Công an Hải Phòng.

Chuyên án 109G và 9 ngày đêm truy bắt giang hồ nổ súng giết người

Sau 9 ngày đêm ròng rã truy lùng 4 đối tượng đã nổ súng bắn chết anh Trần Thanh Long (tức Long “túyp”, SN 1972, Lạch Tray, Ngô Quyền) tại phố Lê Lợi vào ngày 7/1/2009, cuối cùng các trinh sát phòng PC14-CATP đã mưu trí, dũng cảm phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị bạn bắt gọn bọn chúng.

Hồ sơ vụ án cho biết: Khoảng 18h30’ ngày 7/1/2009, trong lúc anh Long đang cùng vợ và một số người bạn ngồi tại quán bia hơi bên hè phố, đối diện ngõ 275 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền thì bất ngờ có 4 đối tượng, đội mũ bảo hiểm, đi 2 xe máy ào đến. Hai đối tượng ngồi sau nhảy khỏi xe, mỗi tên ôm một khẩu súng lao thẳng vào chỗ Long “tuýp” ngồi.

Phó chủ tịch UBND TP khen thưởng Phòng PC14 (Ảnh: ANHP)

Thấy vậy, cả nhóm bỏ chạy toán loạn, riêng Long “tuýp” lao qua đường vào đầu ngõ 275 thì bị một tên chĩa súng vào ngực trái bóp cò… rồi tháo chạy. Long “tuýp” tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC14 phối hợp cùng Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án 109G để điều tra, truy xét.

Qua điều tra đã phát hiện: thời gian gần đó Long “tuýp” có mâu thuẫn với Trần Thị Phú Xuân, sinh 1973, (tức Xuân “điên”, Xuân “Taliban”). Xuân “điên” và Long “tuýp” đã từng là bạn của nhau, nhưng do tranh chấp “làm ăn” nên đã phát sinh mâu thuẫn sâu sắc.

Tập trung xác minh tiếp về Xuân “điên” và mối quan hệ của đối tượng này, trinh sát đã phát hiện, bên cạnh thị luôn có 3 “đệ tử ruột” là: Chu Văn Hà (tức Hà “mèo”, SN 1985); Nguyễn Huy Hoàng (tức Hoàng “bờm”, SN 1988) và Trần Duy Dần (SN 1986).

Đáng chú ý, từ khi vụ trọng án xảy ra, Xuân cùng Hà, Dần và Hoàng bỗng biệt tăm!?...

Ngày 15/1/2009, ban chuyên án nhận được thông tin phát hiện, nhóm đối tượng này đang di chuyển “ngược” từ TP Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc. Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng ban chuyên án đã trực tiếp chỉ huy 2 tổ truy bắt gồm những điều tra viên và trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm của Đội 9 triển khai ngay phương án đón lõng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3h ngày 16-1, khi nhóm đối tượng gồm Xuân “điên”, Hà “mèo”, Dần và Hoàng “bờm” đi một chiếc ôtô Innova, từ TP Hồ Chí Minh ra đến thành phố Vinh thì “lưới” của ban chuyên án đã bủa!? Lần lượt từng tên bị tóm gọn.

Tập trung đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai: do mâu thuẫn cá nhân giữa Xuân “điên” và Hà “mèo” với Long “tuýp” nên Xuân “điên” đã đi Móng Cái, Quảng Ninh, mua 2 khẩu súng thể thao, bắn đạn hoa cải về thực hiện ý đồ sát hại Long “tuýp”.

Đến chiều 7/1/2009, khi phát hiện Long “tuýp” đang ngồi uống bia ở phố Lê Lợi… lập tức chúng ra tay. Khi Xuân “điên” chĩa súng thì bị Long “tuýp” túm được nòng súng, nhưng từ phía sau tên Hà đã siết cò…

Chuyên án 911B bắt trùm ma túy đất Cảng

Đầu tháng 11/2011, chuyên án 911B bắt ma túy đối với đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Văn Bình và Chu Văn Duy được coi là chiến công rực rỡ của công an TP Hải Phòng và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47).

Trước đó, Công an TP Hải Phòng Phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La sắp về tới Hải Phòng tiêu thụ và đưa đi các tỉnh, thành khác trong cả nước nên ngày 20/9/2011, Cục C47 – Bộ Công an và CATP Hải Phòng thành lập chuyên án 911B, do đại tá Dương Tự Trọng, Phó giám đốc CATP Hải Phòng làm Trưởng ban, nhanh chóng lên kế hoạch để bắt giữ nhóm đối tượng.

Kết hợp với sự giúp đỡ của nhân dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Phòng đã bắt được đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Bình (tức Bình “Ấm”, sinh 1963, ĐKTT: 33B/201 Trần Nguyên Hãn, hiện ở 74 tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) từng có 2 tiền án.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình nổi tiếng trong giới tội phạm ma túy ở Hải Phòng. Nói đến Bình “Ấm”, giới “đường tàu” không ai lạ lẫm với cái tên này. Bình nổi tiếng với bản tính máu lạnh, sẵn sàng chém người hoặc bóp cò súng khi cần.

Bằng sự mưu trí, quyết liệt và tài năng đánh án nhiều năm của nguyên Đại tá Dương Tự Trọng nên sau 2 tháng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ các đối tượng và thu nhiều tang vật.

Hai đối tượng Bình, Duy và tang vật vụ án (Ảnh: ANHP)

Theo đó, đúng 12h ngày 5/1/2012, tại Trạm thu phí Tiên Cựu, QL10 thuộc huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Ban chuyên án phát hiện Bình và Duy đi trên chiếc xe Captiva Chevrolet BKS: 29Z-1258. Lực lượng trinh sát đã mưu chí, phối hợp nhịp nhàng các mũi tấn công nhanh chóng khống chế và khoá chặt tay 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 31 viên ma tuý tổng hợp, 2 súng ngắn K59 đạn đã lên nòng, 1 thanh kiếm, 2 bộ đàm, 4 ĐTDĐ, 54 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, lực lượng chuyên án đã đồng loạt khám xét nơi ở và kho chứa của Nguyễn Văn Bình, tiếp tục thu giữ số tiền 100 triệu đồng, 1 súng AK báng gấp đã cưa nòng, 1 mặt nạ phòng chống độc, 7 gói ma tuý đá trọng lượng là 700 gam, hàng trăm túi nilon nhỏ và một chiếc phễu.

Đây là một trong những vụ bắt ma túy lớn nhất tại Hải Phòng từ trước đến thời điểm đó.

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. (Ảnh: Zing)
Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. (Ảnh: Zing)

Ngày 20/1/2014, sau khi xem xét các chứng cứ và những tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hải Phòng tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình và Chu Văn Duy (31 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Án chung thân đối với bị cáo Huỳnh Minh Thắng (49 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng). HĐXX phúc thẩm cũng tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Anh Tuấn (tức Tuấn "Sư tử", 53 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ tử hình xuống chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chuyên án 11G bắt kẻ sát nhân sau 6 giờ

Ngày 7/1/2011, người dân khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng phát hiện một thi thể phụ nữ trong tình trạng mất đầu và 2 cánh tay. Thi thể nạn nhân chỉ còn một quần lót màu đen, phần trước cạp quần màu đỏ, có hoa màu vàng.

Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nhận sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Dương Tự Trọng – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã thành lập chuyên án 11G, nhanh chóng điều tra, truy tìm hung thủ.

Dương Tự Trọng và những chuyên án vang dội - Ảnh 2
Tên sát nhân máu lạnh Nguyễn Dũng Giang (Ảnh: PLĐS)

Công tác điều tra được xác định là vô cùng khó khăn, vì tử thi của nạn nhân đã chết trước khi phát hiện khoảng 35 đến 45 giờ, mất đầu, không còn hai cánh tay.

Tuy nhiên, sau 6 giờ điều tra và lần từ các manh mối nhỏ lẻ, những nút thắt trong vụ án mạng dần dần được hé mở. Nghi can Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, trú quán số 5, lô 22, khu T3, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) đã được cơ quan công an triệu tập để điều tra.

Bằng những nghiệp vụ khôn khéo, mưu trí, cơ quan điều tra đã bắt hung thủ Giang phải thừa nhận toàn bộ tội ác man rợ mà bản thân y đã gây ra.

Giang khai nhận, do có quen biết chị Hằng từ trước, bản thân y nợ tiền chị Hằng, đang lúc túng quẫn nên y nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản.

Ngày 24/5/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Dũng Giang tử hình về tội "giết người," 5 năm tù về tội "cướp tài sản." Tổng hợp mức án là tử hình.

Chuyên án 101T bắt hai tội phạm truy nã

Chuyên án 101T bắt tên Nguyễn Mạnh Vinh (SN 1981, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) cùng đồng bọn là chiến công xuất sắc của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (Công an thành phố) trong đợt cao điểm bắt, thanh loại, vận động đối tượng truy nã đầu thú do Công an TP.Hải Phòng phát động.

Vụ án mạng xảy ra ngày 23/4/2009, tại khu vực cống Hồ Bơi, phường Nghĩa Xá, Lê Chân làm Nguyễn Công Tư (tức Tư Càng) sinh năm 1987, ở tổ 48 phường Nghĩa Xá, tử vong.

Tang vật vụ án (Ảnh: Dân việt)

Nhóm đối tượng gây án được xác định, là Nguyễn Mạnh Vinh; Ngô Anh Tú (SN 1984, phường Nghĩa Xá); Đỗ Anh Tú (SN 1976, phường Văn Đẩu, Kiến An); Phan Thanh Ngân (SN 1982, ở thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, Tiên Lãng); Đặng Văn Tuấn (SN 1983, Ngọc Sơn, Kiến An); Đỗ Anh Trung (SN 1984, Văn Đẩu, Kiến An); Nguyễn Văn Tú (SN 1977, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân...).

Ngày 29/10/2010, Đại tá Dương Tự Trọng xác lập chuyên án mang bí số 101T để đấu tranh. Đến 14h ngày 2/11, trinh sát phát hiện ra đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh đang cùng 4 đối tượng khác tụ tập tại quán cà phê nằm trên phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng.

Dương Tự Trọng và những chuyên án vang dội - Ảnh 4
Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vinh và Trung (Ảnh: PLĐS)

Lập tức, tổ truy bắt của Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Trường Tam (Phó trưởng phòng PC52) chỉ huy đã triển khai phương án vây bắt đối tượng. Đúng lúc tên Vinh cùng với 2 đối tượng khác rời quán lên một xe taxi chạy về hướng chợ Sắt thì trinh sát dùng xe máy truy đuổi và chặn lại, đồng thời khống chế toàn bộ các đối tượng trên xe đưa về trụ sở.

Chuyên án 910G bắt kẻ giết ông già, cướp tài sản

20h30 ngày 10/9/2010, CAH Vĩnh Bảo nhận được tin báo của Ban CAX Thanh Lương về việc tại gia đình ông Vũ Văn Thành, 75 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Bệu, 69 tuổi, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, xảy ra vụ giết người, cướp tài sản mà nạn nhân là ông Vũ Văn Thành.

Ngay sau đó, CAH Vĩnh Bảo cử tổ công tác đến hiện trường, đồng thời báo cáo Giám đốc CATP chỉ đạo điều tra. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc CATP quyết định thành lập Ban chuyên án 910G, đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo CAH Vĩnh Bảo kết hợp với các Phòng PC45 và PC64 đấu tranh, phá án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thu được 4 sợi dây vải dùng để trói nạn nhân, 1 đôi găng tay dính máu và 2 chiếc dép.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: ANHP)

Theo quần chúng cung cấp: 19h15 ngày 10/9/2010, trên đường về nhà, ông gặp Vũ Văn Trường (tức Trường “ngọ”), sinh 1981, ở thôn Thanh Lương, liền mời vào nhà mình chơi. Đang ngồi chơi thì ông chợt nghe thấy tiếng rên phát ra từ nhà hàng xóm liền trèo lên nóc bể, nhìn qua thì thấy bà Bệu đang bị trói còn ông Thành nằm dưới đất.

Đoán có chuyện chẳng lành, ông bảo Trường trèo tường vào còn mình vòng ra cổng nhà ông Thành hô hoán bà con đến giải cứu. Song khi vừa đến cổng nhà ông Thành thì ông nghe thấy tiếng Trường “ngọ” nói to, sau đó có 2 bóng người chạy ra ngoài...

Căn cứ tài liệu điều tra, Ban chuyên án có đủ cơ sở xác định được: 19h30 ngày 10/9/2010, nhà ông Vũ Văn Thành đã bị 2 đối tượng đột nhập, dùng bình xịt hơi cay vào mặt và đánh, trói rồi lấy dây vải thít cổ, nhét giẻ vào mồm. Sau đó chúng bóp cổ ông Thành đến chết. Tuy nhiên, qua tác điều tra, Ban chuyên án 910G thấy lời khai của Vũ Văn Trường thấy có nhiều mâu thuẫn. Mặt khác, trước đó khi xảy ra vụ án, có người thấy Trường “ngọ” hay lượn lờ quanh nhà ông Thành. Ban chuyên án quyết định triệu tập Vũ Văn Trường để làm rõ.

Kiên trì đấu tranh, cuối cùng Trường “ngọ” khai nhận”: Trước đó khoảng 10 ngày, Phạm Ngọc Tuynh, sinh 1982, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, tìm gặp Trường hỏi trong thôn có gia đình nào khá giả. Thấy gia đình ông Thành neo người, con cái đi làm xa, ở nhà cấp 4, Trường “ngọ” liền giới thiệu cho Tuynh.

Sau khi rủ thêm Đoàn Văn Hòa, sinh 1985, ở thôn Đông Hồng, xã Đồng Minh, và Nguyễn Văn Trường (tức Trường “tung”), sinh 1992, ở thôn An Qúy, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo và chuẩn bị găng tay, bình xịt hơi cay, dây vải… chúng mò đến thôn Thanh Khê gặp Trường “ngọ” bàn cách gây án.

Sau đó chúng phân công Hòa, Trường “tung” trèo qua cổng vào nhà ông Thành. Trường “ngọ” đứng ngoài cảnh giới còn tên Tuynh đi xe ra trục đường xã, chờ đón Hòa và Trường “tung” sau khi gây án. Khi đột nhập vào nhà ông Thành, hai tên Hòa và Trường “tung” lập tức hành động. Khi đang lục soát tài sản thì nghe thấy tiếng Trường “ngọ” to tiếng. Biết có động, chúng vội tẩu thoát.

Trên cơ sở đó, CAH Vĩnh Bảo và Phòng PC45 - CATP triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại. Kết quả, đến 20h ngày 13/9/2010 thì bắt được Phạm Ngọc Tuynh trong lúc hắn đang chuẩn bị lên xe trốn vào miền Na. Tiếp đó, 9h15 ngày 14/9/2010, Ban chuyên án bắt được Nguyễn Văn Trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại