Những vần thơ khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ mọi miền Tổ quốc

Trang Anh |

(Soha.vn) - Những vần thơ được gửi từ mọi miền của Tổ quốc như những vòng hoa trang trọng kính dâng lên vị anh hùng dân tộc .

>> Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>> Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Sau khi các thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được đăng tải trên Báo điện tử Trí thức trẻ, rất nhiều độc giả ở mọi miền của Tổ quốc đã gửi thư về tòa soạn để chia sẻ nỗi mất mát vô cùng lớn.

Những vần thơ được bật ra từ đáy lòng của những người con đất Việt ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc từ trần. Những bài thơ có thể không mang ý tứ sâu sắc, quy luật chặt chẽ của văn chương nhưng điều quý giá nhất là tâm tư, tình cảm của người viết nên những vần thơ này.

Chúng tôi xin đăng một số bài thơ của độc giả gửi về từ mọi miền Tổ quốc.

KHÓC ĐẠI TƯỚNG

Hung tin sớm dã lòng chính Quốc,

Tiếc thương cho Danh tướng kiêu hùng

Đất trời, bốn bể chuyển rung

Quốc tang lệ đẫm ngàn trùng âm u...

Thương cụ Giáp một đời trung liệt

Võ tướng quân trí thiết địa cầu

Bạn thù, tứ hải, năm châu

Phàm nghe danh cụ gục đầu kính than.

Nhớ năm ấy Điện Biên lịch sử,

Chỉnh đại quân thác lũ gọng kềm

Tàu bay, đại pháo xung thiên

Tả tơi Đế quốc, nối liền Quốc dân.

Trang Thiên sử bao lần ghi tạc,

Tết Mậu Thân xoay chuyển chiến đồ.

Nơi Buôn Ma Thuột trên cơ,

Chiến dịch thần tốc tên Hồ Chí Minh.

Hạ giặc Pháp, Điện Biên chấn động,

Đuổi Mỹ quân, Hà Nội trên không.

Thần uy Tư lệnh ánh hồng

Sắc vàng sao sáng hoà chung Quốc kỳ.

Cụ ơi Cụ, cho con gọi Cụ!

Nước mắt con không thể cầm dừng,

Trào dâng tiếc nuối rưng rưng

Tả sao tả xiết tan từng tuỷ da.

Ngày Cụ mất giống như ngày Bác mất,

Trời đang thu đẹp lắm Cụ ơi!

Nỗi đau Bác mất lâu rồi,

Giờ thì Cụ cũng về nơi Bác về...

Hơn trăm năm ấy vẳng nghe

Võ Nguyên Đại Tướng hồn về non sông!

DƯƠNG QUỐC THÁI - 11h45' ngày 5/10/2013

Vô cùng thương tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Bài thơ thay cho lời kính chúc Đại Tướng về nơi Vĩnh Hằng.

***

Đoàn người xếp hàng dài hàng km để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn người xếp hàng dài hàng km để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nghe tin ngày bốn tháng mười

Một người Vĩ đại xa rời trần gian

Người là con của Nước Nam.

Bao năm chinh chiến gian nan không màng

Từ Tây Bắc đến miền Nam.

Kẻ thù khiếp sợ nhụt gan vì Người.

Bác ơi nay Bác đi rồi

Cả dân tộc khóc vì Người Bác ơi

Vĩnh biệt Bác trở về nơi

Đất mẹ đón Bác một người con yêu

VoNguyenGiap

Đại tướng Phó Nguyên Giáp (Ảnh: Văn Anh)

(Độc giả Quang Lý, Lào Cai)

VĨNH BIỆT NGƯỜI - ĐẠI TƯỚNG THẦN TƯỢNG CỦA CON

Chúng con lớn lên sau chiến tranh

Chỉ biết Điện Biên như huyền thoại

Nhưng con hiểu một trái tim vĩ đại

Sống mãi cùng dân tộc Việt Nam

Con chúc Người giấc ngủ bình yên

Trong tiếng ru thì thầm dòng sông, dạt dào biển cả

Chúng con những tâm hồn bé nhỏ

Chỉ dám thầm góp một tiếng ru

Vình biệt Người khi đất nước vào thu

Con hiểu dù đời này đen trắng

Thì chân lý vẫn là tượng đài chiến thắng

Người tạc vào lịch sử ngàn năm

Đại Tướng ơi!

Như mặt trời rạng đông, như trong sáng trăng rằm

Dẫu thời gian phôi phai, dẫu lịch sử ngàn đời huyền thoại

Người vẫn là một tâm hồn vĩ đại

Cho con tự hào mình là người Việt Nam.

Độc giả: VŨ NGỌC VINH

Giảng viên Trường CĐSP Yên Bái

Nhiều người đã khóc khi nghe tin Đại tướng qua đời.
Nhiều người đã khóc khi nghe tin Đại tướng qua đời.

Tôi là một người trẻ, sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chỉ biết đến chiến tranh và những vị anh hùng của dân tộc qua sách vở và lời kể của những người đi trước, nhưng mỗi lần được nghe về những chiến công của nhân dân ta trong chiến tranh, hay xem những thước phim tài liệu về Bác Hồ, tôi không sao kìm nén được nỗi xúc động.

Cũng như lần này, vào lúc 20h ngày 4/10/2013, lần đầu tiên tôi đọc được tin bác Giáp qua đời tôi đã rất bàng hoàng như nhận được tin dữ về chính người thân của mình. Lúc đó tôi nửa tin nửa ngờ và đã gõ tìm rất nhiều trang mạng để xác nhận thông tin, nhưng thật buồn vì đó là sự thật.

Đến ngày hôm sau khi tràn ngập các trang mạng thông báo tin buồn và nhiều hình ảnh tư liệu, tiểu sử và kỷ niệm về bác được đăng tải tôi đã thật buồn và vô cùng xúc đông. Khóc, tôi đã khóc thật nhiều, tôi ước gì mình cũng được đến viếng bác như dòng người vào viếng bác, nhưng tôi ở rất xa không thể đến được.

Và trong lúc xúc động nhất những ý thơ đã lóe lên trong tôi. Tôi xin viết ra đây, gửi đến bác và mong bác được yên nghỉ thanh thản nơi suối vàng.

Bác đã đi rồi sao bác ơi

Giật mình con trẻ lệ đầy vơi

Tưởng rằng tin dữ trong ác mộng

Nào ngờ sét đánh giữa trời xanh

Dù không huyết thống, không họ tộc

Vẫn tiếc thương người - một vĩ nhân

Giang sơn, đất nước đang đổi mới

Bác hãy yên lòng ở cõi tiên

Ở xa, cháu không được gặp bác

Trong lúc biệt ly về suối vàng

Thôi thì lòng này nghiêng về bác

Thắp nén tâm hương tưởng nhớ người.

Độc giả thuynga...@gmail.com

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại