Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô

Cơm mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến lớp đất trên các tuyến đường nội thành ướt, khiến không ít cây xà cừ bất ngờ đổ ngã.

Mới đây, ngày 5/9 tại đường Bà Triệu (Hà Nội), một cây xà cừ có đường kính trên 60 cm có hàng chục năm tuổi đã bất ngờ đổ gục xuống đường làm bẹp nóc 1 xe buýt.

Xà cừ vốn là cây thân to, tán rộng nhưng rễ chùm và nông. Khi phát triển tới mức độ nhất định, gặp nền đất yếu và gió mạnh, cây rất dễ bị bật gốc bất ngờ. Hà Nội có hàng ngàn cây xà cừ với độ tuổi 20-30 năm, mọc trên các vỉa hè của các tuyến phố lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh của những cây xà cừ có nguy cơ đổ bất cừ lúc nào trong lòng Hà Nội.

Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Cây xà cừ trước của nhà số 6 Nguyễn Quyền có thể bật gốc bất cứ lúc nào do đã nghiêng đã quá 35 độ.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Cũng trên phố Nguyễn Quyền, cây xà cừ trước cửa nhà số 2 cũng có độ nghiêng lớn.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Cây xà cừ trước số nhà 26 Đoàn Thị Điểm nghiêng và gốc đã có dấu hiệu bật lên.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Trong khi đó, cây xà cừ có nguy cơ đổ vì chết đã lâu nhưng không thấy ai tới chặt (trước nhà 702 Đê La Thành).
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Hai cây xà cừ chết tại cửa nhà 831 Đê La Thành cũng có số phận tương tự
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Tán cây rụng hết và trơ ra những cành khô.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Cách đó vài trăm mét, cây xà cừ trước cửa nhà 1128 Đê La Thành cũng chết đã lâu và có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Thân cây bong tróc và trở thành "cột điện" bất đắc dĩ.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Trên phố Bà Triệu, cây xà cừ đối diện Viện mắt T.Ư cũng như sắp nhào ra đường.
Những quả “bom nổ chậm” giữa lòng Thủ đô
Cây xà cừ trước cửa nhà 186 Bà Triệu cũng có tình trạng tương tự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại