Những hình ảnh xúc động của CSGT Hà Nội trong kỳ thi đại học

Thế Long |

(Soha.vn) - Để kỳ thi đại học năm nay đã kết thúc tốt đẹp và đem lại an toàn cho người dân thủ đô và các thí sinh. Lực lượng CSGT Hà Nội đã có những ngày làm việc hết công suất.

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong hai ngày diễn ra kỳ thi đại học 2014, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông đã hoàn thành tốt đẹp, không xảy ra bất cứ vụ tai nạn, cũng không có địa điểm thi đại học bị ùn tắc giao thông. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm thi, lực lượng CSGT đã được bố trí dày đặc. Đặc biệt tại một số điểm thi còn có nữ CSGT cũng xuống đường làm nhiệm vụ sau giờ đứng chốt.

Sáng nay (4/7), tại địa bàn quận Ba Đình, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 2, CATP Hà Nội chỉ đạo Thiếu úy Nguyễn Việt Tiệp giúp đỡ cho mẹ con chị Nguyễn Thị Tú Ngà ở Yên Nhân, Hưng Yên để thí sinh Vũ Thanh Nga đến kịp phòng thi trong lức thời gian dã cận kề vì hỏng xe.

Sáng nay (4/7), tại địa bàn quận Ba Đình, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 2, CATP Hà Nội chỉ đạo Thiếu úy Nguyễn Việt Tiệp giúp đỡ cho mẹ con chị Nguyễn Thị Tú Ngà ở Yên Nhân, Hưng Yên để thí sinh Vũ Thanh Nga đến kịp phòng thi trong lức thời gian dã cận kề vì hỏng xe.

Cùng ngày, tại địa điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi trên phố Nam Cao – Giảng Võ.   Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 chỉ đạo các cán bộ chiến sỹ xuống đường làm nhiệm vụ phân làn đường để đảm bảo an toàn giao thông. Đáng chú ý tại địa điểm này, Thượng sỹ Vũ Thị Thùy Trang đã “lạc” vào dòng thí sinh đông đúc để điều hành giao thông giữa lúc thời tiết khắc nghiệt và trời nóng hơn 30 độ, khiến không ít phụ huynh của các sỹ tử “động lòng”.

Cùng ngày, tại địa điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi trên phố Nam Cao – Giảng Võ. Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 chỉ đạo các cán bộ chiến sỹ xuống đường làm nhiệm vụ phân làn đường để đảm bảo an toàn giao thông. Đáng chú ý tại địa điểm này, Thượng sỹ Vũ Thị Thùy Trang đã “lạc” vào dòng thí sinh đông đúc để điều hành giao thông giữa lúc trời nóng khiến không ít phụ huynh của các sỹ tử “động lòng”.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội cho hay, năm nay số lượng thí sinh đi thi đông hơn mọi năm. Nổi cộm lên một số trường hợp quên giấy tờ, đi nhầm đường hoặc bị hư hỏng phương tiện nên dễ có nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi. Chính vì thế, lãnh đạo đã huy động tối đa lực lượng. Song hành và hoàn thành nhiệm vụ với công việc đứng chốt, các cán bộ cũng được tăng cường đến các địa điểm thi. Tại các địa điểm thi, các cán bộ làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn giao thông, ngoài ra các cán bộ còn phải nhiệt tình tham gia vào công việc giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội cho hay, năm nay số lượng thí sinh đi thi đông hơn mọi năm. Nổi cộm lên một số trường hợp quên giấy tờ, đi nhầm đường hoặc bị hư hỏng phương tiện nên dễ có nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi. Chính vì thế, lãnh đạo đã huy động tối đa lực lượng. Song hành và hoàn thành nhiệm vụ với công việc đứng chốt, các cán bộ cũng được tăng cường đến các địa điểm thi. Tại các địa điểm thi, các cán bộ làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn giao thông, ngoài ra các cán bộ còn phải nhiệt tình tham gia vào công việc giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại địa điểm thi Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, ngoài công việc phân làn đường, đảm bảo an toàn giao thông cho các thí sinh và người nhà. Các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 CA Hà Nội đã giúp đỡ nhiều trường hợp bị lạc đường đến địa điểm thi đúng giờ. Một số trường hợp khó khăn về chỗ ở  cũng được hỗ trợ.
Tại địa điểm thi Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, ngoài công việc phân làn đường, đảm bảo an toàn giao thông cho các thí sinh và người nhà. Các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 CA Hà Nội đã giúp đỡ nhiều trường hợp bị lạc đường đến địa điểm thi đúng giờ. Một số trường hợp khó khăn về chỗ ở cũng được hỗ trợ.
Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đến tận nơi động viên thí sinh sau khi được các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ.

Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đến tận nơi động viên thí sinh sau khi được các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ.

Cũng ở hoàn cảnh tương tự, vào11h trưa (5/7), trong khi chuẩn bị đưa con trai là thí sinh Đào Bảo Trọng từ trường Đại học Xây dựng về phòng trọ để chuẩn bị ra về, anh Đào Xuân Bằng nhận được thông báo của nhà trường CSGT số 4 đã nhặt được 1 chiếc ví bên trong có rất nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Đào Xuân Bằng. Lúc này anh Bằng mới biết trong lúc ngồi ở ngoài cổng trường chờ con thi, anh đã bị kẻ gian móc trộm mất chiếc ví.

Cũng ở hoàn cảnh tương tự, vào11h trưa (5/7), trong khi chuẩn bị đưa con trai là thí sinh Đào Bảo Trọng từ trường Đại học Xây dựng về phòng trọ để chuẩn bị ra về, anh Đào Xuân Bằng nhận được thông báo của nhà trường CSGT số 4 đã nhặt được 1 chiếc ví bên trong có rất nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Đào Xuân Bằng. Lúc này anh Bằng mới biết trong lúc ngồi ở ngoài cổng trường chờ con thi, anh đã bị kẻ gian móc trộm mất chiếc ví.

Sau khi lấy hết tiền bên trong, chúng vứt chiếc ví và số giấy tờ tùy thân lại. Trung sỹ Phạm Ngọc Long và Thượng sỹ Phùng Văn Hiển, Đội CSGT số 4 trong khi làm nhiệm vụ phát hiện chiếc ví và số giấy tờ vương vãi trên vỉa hè, đã nhặt lên kiểm tra, thông báo cho nhà trường để thông tin tới chủ nhân số tài sản trên. Bị mất cắp, không còn đủ tiền về quê, Trung sỹ Phạm Ngọc Long và tổ công tác đã đưa hai bố con anh Đào Xuân Bằng về trụ sở đơn vị nghỉ ngơi; hỗ trợ kinh phí, trực tiếp đưa hai bố con anh Bằng ra bến xe để về quê an toàn.

Khoảng 5h20 phút sáng ngày (5/7), Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Tùng, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện một chiếc ví của người dân đánh rơi trên đường Giải Phóng-Trương Định. Kiểm tra bên trong, ngoài số tiền 4 triệu đồng, một điện thoại  còn có 2 chứng minh nhân dân và rất nhiều giấy tờ. Thượng sỹ Tùng đã nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng tới khu vực cổng trường Đại học  Xây dựng, trao lại toàn bộ số tài sản và giấy báo, thẻ dự thi cho thí sinh Lê Na. Chị Hiền không khỏi xúc động chưa kịp nói lời cảm ơn tới Thượng sỹ Tùng đã giúp đỡ hai mẹ con thì người CSGT đã vội vã lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ.
Khoảng 5h20 phút sáng ngày (5/7), Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Tùng, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện một chiếc ví của người dân đánh rơi trên đường Giải Phóng-Trương Định. Kiểm tra bên trong, ngoài số tiền 4 triệu đồng, một điện thoại còn có 2 chứng minh nhân dân và rất nhiều giấy tờ. Thượng sỹ Tùng đã nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng tới khu vực cổng trường Đại học Xây dựng, trao lại toàn bộ số tài sản và giấy báo, thẻ dự thi cho thí sinh Lê Na. Chị Hiền không khỏi xúc động chưa kịp nói lời cảm ơn tới Thượng sỹ Tùng đã giúp đỡ hai mẹ con thì người CSGT đã vội vã lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ.
Vào 6h30 cùng ngày, Thiếu úy Phạm Tùng Lâm và Thượng sỹ Đỗ Phương Tiến đang trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL 5- đường Nguyễn Văn Linh phát hiện một thí sinh đang đứng bên đường, có biểu hiện lo lắng, cần nhờ sự giúp đỡ.

Qua hỏi han được biết thí sinh là Nguyễn Xuân Duy, SN 1995, quê Thái Bình, đang dự thi ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, địa điểm thi tại trường THCS Thạch Bàn. Khi Duy đến điểm thi thì phát hiện bỏ quên toàn bộ giấy tờ thi trên xe của người chú  đang làm BS tại BV Vinmec mà Duy lại không biết số điện thoại của chú mình.

Thượng sỹ Tiến đã dùng mô tô chuyên dụng để chở giúp thí sinh đến cơ quan người chú để lấy hồ sơ dự thi. Do thời gian đã quá cấp bách, đồng chí Tiến đã báo cáo BCH Đội về sự việc. BCH Đội đã cử đồng chí Nguyễn Gia Lam lấy xe ô tô cảnh sát chở  Duy đi lấy hồ sơ và quay lại địa điểm thi kịp thời gian.
Vào 6h30 cùng ngày, Thiếu úy Phạm Tùng Lâm và Thượng sỹ Đỗ Phương Tiến đang trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL 5- đường Nguyễn Văn Linh phát hiện một thí sinh đang đứng bên đường, có biểu hiện lo lắng, cần nhờ sự giúp đỡ. Qua hỏi han được biết thí sinh là Nguyễn Xuân Duy, SN 1995, quê Thái Bình, đang dự thi ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, địa điểm thi tại trường THCS Thạch Bàn. Khi Duy đến điểm thi thì phát hiện bỏ quên toàn bộ giấy tờ thi trên xe của người chú đang làm BS tại BV Vinmec mà Duy lại không biết số điện thoại của chú mình. Thượng sỹ Tiến đã dùng mô tô chuyên dụng để chở giúp thí sinh đến cơ quan người chú để lấy hồ sơ dự thi. Do thời gian đã quá cấp bách, đồng chí Tiến đã báo cáo BCH Đội về sự việc. BCH Đội đã cử đồng chí Nguyễn Gia Lam lấy xe ô tô cảnh sát chở Duy đi lấy hồ sơ và quay lại địa điểm thi kịp thời gian.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại