Những dòng chữ run rẩy xin bãi nại của cha "ác mẫu" bóp cổ trẻ

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Những dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo của ông Lê Văn Bảy, cha "ác mẫu" Lê Thị Đông Phương đã nói lên nỗi lòng day dứt khôn cùng của một người cha.

Từ khi nghe tin về con gái bị công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giam vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ, người cha gần 70 tuổi này đã gần như suy sụp, ông nằm li bì, không bước chân ra khỏi nhà.

Gặp phóng viên, ông thều thào: "Tui đang mệt quá. Định khoẻ một chút, tui đi tìm các phụ huynh có con bị con Phương hành hạ, năn nỉ, xin lỗi người ta. Nó cũng có con trai mới 7 tuổi, bị giam thế này không biết ai lo cho thằng nhỏ".

"Vợ chồng tui bị bệnh nặng. Tui bệnh tim, bả bị cao huyết áp. Nghe tin động trời này của con Phương, vợ chồng tui rầu quá" - Ông Bảy than vãn.

"Tui là cha nó mà còn bất ngờ trước những hành động dại dột. Cuối tuần nó về đây, đều ẵm bồng đứa cháu gái gọi nó bằng cô, nựng nịu, yêu thương... Nó yêu con nít mà...Tui không hiểu sao nó lại làm như vậy với con người ta nữa" - Ông Bảy rưng rưng.

Ông Lê Văn B., cha

Ông Lê Văn Bảy, cha "ác mẫu" Lê Thị Đông Phương đang nằm mệt mỏi khi hay tin không hay về con gái.

Sau đó, ông đưa cho chúng tôi "lá đơn xin bãi nại", với những dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo, bôi xoá, chỉnh sửa chi chít. Vì ông không phải là người "nhiều chữ", ông đã hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi 5 đứa con ăn học đàng hoàng, trong đó có cô con gái út Lê Thị Đông Phương. 

Phóng viên nói với ông Bảy, lá đơn "xin bãi nại" của ông viết không đúng mẫu, và xin bãi nại thì phải gặp những phụ huynh có con bị Lê Thị Đông Phương hành hạ nói chuyện cho người ta thông cảm. Ông Bảy nói: "Tui đâu có rành mấy chuyện như vậy đâu chú. Lần đầu tiên trong đời tui bị mang tiếng vì con cái. Tui đang hoảng loạn quá, không biết làm gì ngoài chuyện viết mấy dòng chữ không đầu, không đuôi thế này".

Lá đơn mà ông gửi cho công an quận Thủ Đức, công an phường Hiệp Bình Phước, bên dưới ký tên ông và vợ - bà Cao Thị An, một bên để khoảng trống với dòng chữ "Xinh chữ ký phụ huynh". Ông Bảy đã dùng từ từ "bị hại", "ngược đãi" để nói về hành động sai trái của con gái trong lá đơn đẫm nước mắt này.

Lá đơn nguệch ngoạc, tha thiết của ông Lê Văn Bảy, cha ruột của
Lá đơn nguệch ngoạc, tha thiết của ông Lê Văn Bảy, cha ruột của "ác mẫu" Lê Thị Đông Phương - chủ cơ sở mầm non Phương Anh.

"Tôi tên Lê Văn Bảy và Cao Thị An là mẹ của cô Lê Thị Đông Phương. Nay tôi làm đơn này, kính gửi đến phụ huynh các cháu bị hại tha thứ lỗi lầm của Phương. Trong lúc đầu óc căn thẳng (căng thẳng -PV) có những hành vi ngược đải (ngược đãi - PV) các cháu mong phụ huynh các cháu tha thứ cho con tôi, cho nó được giảm tội để về nhà còn lo cho con nhỏ. Tôi rất mong sự thông cảm của các phụ huynh. Tôi thành thật biết ơn"...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại