Nhạc sĩ An Thuyên đề nghị phong Mẹ VNAH cho người phụ nữ tái giá

Nhạc sĩ An Thuyên |

(Soha.vn) - Việc mẹ M tái giá không vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước về người có công, sao lại đem ra " đong đếm" để không phong anh hùng cho bà...?

Chia sẻ về quan điểm phụ nữ tái giá thì không được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, nhạc sĩ An Thuyên đã có bài viết rất xúc động trên trang cá nhân. Chúng tôi xin trích nguyên văn gửi tới độc giả:

Trong khi chờ đợi, tôi xin riêng tặng mẹ M. Bài hát " Mẹ Việt Nam anh hùng" của tôi...

Hôm nay, 31/7/2014, phóng viên có phỏng vấn trực tiếp tôi về trường hợp mẹ Trần Thị M. , 83 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, hiện sống ở TP HCM. Mẹ M. có chồng và con trai là liệt sỹ chưa được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vì lý do đã tái giá ...? Tôi vô cùng xúc động và chạnh lòng lắm thay, như đã chạm đến nỗi đau của riêng mình! Tôi trả lời ngay mà không khỏi run run :

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước đã có chính sách tôn vinh người có công, người mẹ có 2 liệt sỹ là ruột thịt thì được tặng danh hiệu anh hùng cao quý. Trường hợp mẹ M. đã đủ tiêu chí. Là một công dân, tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm làm thủ tục khẩn trương để Chủ Tịch Nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng kịp thời khi mẹ đang còn sống!

Thứ hai. Việc mẹ M. tái giá không vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước về người có công, sao lại đem ra " đong đếm" để không phong anh hùng cho bà...? Tôi nghĩ khi các mẹ hy sinh chồng con có ai tính toán thiệt hơn đâu, sao bây giờ người ghi ơn lại tính toán? Hơn nữa, sau những hy sinh mất mát to lớn, mẹ M. phần cuối đời tìm được một chút hạnh phúc riêng lúc tuổi già , âu cũng là những điều tốt đẹp của chế độ ta đã bù đắp được một phần cho các mẹ là điều rất mừng chứ, sao lại lấy điều tốt đẹp để " trừ " đi công ơn của mẹ? Vô tình chúng ta lại làm cho mẹ tiếp tục có thêm những mất mát đau khổ nữa!

Thứ 3. Đảng và Nhà nước đã có những chính sách lớn quan tâm đặc biệt tới người có công. Tôi rất hoan nghênh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc phải phong Anh hùng cho mẹ M. ( mừng thật, nhưng lại băn khoăn: Tại sao một việc nhỏ như vậy mà phải để Thủ Tướng phải lo...?). Tôi nghĩ, hiện nay cần phải tháo gỡ những vướng mắc của quá trình thực hiện chính sách. Chính những thủ tục hành chính và những "vô cảm" trong thực hiện chính sách mà còn biết bao nhiêu người có công phải chịu nhiều thiệt thòi. Đặc biệt là lực lượng Thanh niên xung phong và một số lực lượng khác, nhiều người trong số họ đã đi gõ cửa không biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu lần mà trên tay họ đến nay vẫn là một con số 0 tròn trỉnh...? Tôi cũng hoan nghênh chương trình " Dân hỏi Bộ Trưởng trả lời" của VTV mà dân mới có thêm một cánh cửa để gõ, mẹ M. được biết từ cánh cửa tốt đẹp này.

Cuối cùng, là lớp người đi sau, được hưởng hạnh phúc và những điều tốt đẹp của người đi trước để lại. Tôi luôn dặn lòng mình rằng :" không được vô cảm với quá khứ !" Làm được gì dù rất nhỏ cũng cố hết sức mà làm ví như viết bài hát chẳng hạn. Đừng để kéo dài nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ đợi các thủ tục đem đến niềm vui cho mẹ M. Tôi, xin được riêng kính tặng mẹ M. và các Mẹ bài hát " Mẹ Việt Nam anh hùng" . Bài hát này tôi viết năm 1994, được biểu diễn đầu tiện tại Phủ Chủ Tịch, nơi Đảng và Nhà Nước trang trọng tổ chức lần đầu tiên phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

20 năm rồi mà vẫn còn tươi nguyên cảm xúc lớn trong tôi...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại