Nhà văn trẻ viết về thế giới thứ 3: “Viết để giải tỏa sự cô đơn”

Thiên Di |

(Soha.vn) - Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1987) là một nhà văn trẻ tâm huyết ‘nổi’ từ những đề tài “ít ai dám viết” như chuyển giới, đồng tính, mại dâm, kinh dị….Thạch cho rằng do mình đồng tính, nên mới có đủ chất liệu để viết những câu chuyện về mảng đề tài chân thật hơn và được các bạn đón nhận.

Viết để giải tỏa sự cô đơn

- “Đời Callboy” được đăng tải trên mạng và thu hút hơn 1 triệu lượt xem trước khi được xuất bản thành sách. Đó là sự thành công không phải nhà văn trẻ nào cũng có được. Tôi thắc mắc, bạn có học chuyên ngành viết văn không hay đó chỉ là đam mê?

Nguyễn Ngọc Thạch: Thạch học ngành ngữ văn Anh, sau đó đi làm trong lĩnh vực marketing, chính thức thì chưa được may mắn học qua một lớp viết văn nào. Việc viết, ban đầu chỉ đơn giản là để giải tỏa sự cô đơn. Có người lúc buồn, họ đi chơi, coi phim, coi kịch… còn mình thì ngồi ôm máy viết. Cũng có khi, viết vì cái tôi của mình nó còn hèn. Có nhiều việc vì một số lý do mình chưa dám làm, thì cho nhân vật làm thay, sống giúp. Nên cứ ngày nào còn cô đơn, còn hèn thì cứ còn viết.

Nhà văn 8X Nguyễn Ngọc Thạch không ngại viết về chủ đề đồng tính, mại dâm, chuyển giới...

Nhà văn 8X Nguyễn Ngọc Thạch không ngại viết về chủ đề đồng tính, mại dâm, chuyển giới...

 - Viết về những góc khuất của xã hội như gái mại dâm, hay vấn đề nhạy cảm mà ít người đả động đến như đồng tính, chuyển giới, bạn đã trải nghiệm những gì ngoài đời thực để mang vào những trang truyện của mình?

Nguyễn Ngọc Thạch: Nếu Thạch nói, chỉ ngồi nhà, tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện đó, mọi người có tin không? Dĩ nhiên khi viết về hiện thực xã hội, người viết cần chứng kiến, đôi khi là đi để trải nghiệm. 

Ví dụ như khi viết về gái mại dâm, mình cũng phải đi cùng họ, đến những nơi họ làm việc, kiếm khách, chứng kiến cuộc đời họ trải ra trước mắt mình, rồi về viết lại một phần, và dựng thêm một số tình huống do mình nghĩ ra để tăng sự thu hút cho câu chuyện. Viết về hiện thực xã hội, là một cách để sống sâu và có thêm rất nhiều trải nghiệm thú vị.

- Là một người đồng tính, lại viết về giới LGBT, Thạch muốn gửi đến bạn đọc câu chuyện gì qua những trang viết của mình trong các tác phẩm “Đời callboy”; “Chuyển giới”; “Mẹ ơi, con đồng tính”?

Nguyễn Ngọc Thạch: Cũng như tất cả những người cầm viết khác, thứ Thạch mong muốn gởi đến mọi người, là một câu chuyện hoàn chỉnh. Quan trọng nhất, vẫn là người ta chịu đọc những thứ mình viết ra, hay, dở, còn tùy vào sở thích mà họ sẽ đánh giá.

Tác phẩm của Thạch, bản thân nó cũng chỉ là một câu chuyện được kể lại, nó đơn lẻ không đủ tầm, đủ khả năng để khiến cho xã hội thay đổi cái nhìn về người đồng tính, chuyển giới. Nó chỉ đơn giản là giúp người đọc hiểu rằng, người đồng tính đã có cuộc sống, đã có tình yêu, có hi vọng như tất cả những người không đồng tính khác.

Nếu càng ngày càng có nhiều tác phẩm về mảng đề tài này hơn, thì người đọc sẽ hiểu nhiều hơn và con đường để thay đổi quan điểm sẽ ngắn hơn.

Thạch cho rằng, có lẽ mình là người đồng tính nên mới có đủ chất liệu để viết những câu chuyện về mảng đề tài chân thật hơn.

Thạch cho rằng, có lẽ mình là người đồng tính nên mới có đủ chất liệu để viết những câu chuyện về mảng đề tài chân thật hơn.

Không cho bất kỳ ai quyền để kỳ thị

- Việt Nam vẫn tồn tại định kiến, kỳ thị với những người LGBT, Thạch đã bao giờ cảm thấy đau khổ khi bị bạn bè trêu trọc, gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người hay chưa?

Nguyễn Ngọc Thạch: Nói sợ mọi người không tin, hoặc cho rằng mình chảnh. Nhưng từ khi nhận thức được xu hướng tính dục của mình, và sẵn sàng chia sẻ về nó với người khác, Thạch không cho bất cứ ai cái quyền để kỳ thị, trêu chọc mình.

Những người cảm thấy không thoải mái về giới tính của mình, thì họ sẽ không làm bạn với mình được, và đã không liên quan đến nhau, càng không đáng để mình bận tâm. Và nói thật, mặc dù là đồng tính, nhưng Thạch tin rằng mình sống “đàn ông” hơn nhiều người “đàn ông chân chính” khác.

Thạch không cho bất cứ ai cái quyền để kỳ thị, trêu chọc mình. Thạch thẳng thắn chia sẻ:

Thạch không cho bất cứ ai cái quyền để kỳ thị, trêu chọc mình. Thạch thẳng thắn chia sẻ: "Mặc dù là đồng tính, nhưng Thạch tin rằng mình sống “đàn ông” hơn nhiều người “đàn ông chân chính” khác".

- Và câu chuyện công khai xu hướng tính dục của bạn như thế nào?

Nguyễn Ngọc Thạch: Thạch may mắn là một người biết cách cân bằng cảm xúc, tâm lý khá tốt. Nói nôm na là kiểu “lỳ đòn, lỳ đời”. Chuyện nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, mình cũng đón nhận nó bình thường do đã có sẵn nhiều kiến thức trước đó.

Nhưng nếu để chia sẻ với mọi người, Thạch nghĩ rằng, “nếu không thể tiến hay lui, hãy thử nhìn ngang và bước sang hai bên”, việc gì rồi cũng sẽ có cách để giải quyết, quan trọng là phải luôn giữ bình tĩnh, có cái nhìn thấu đáo đối với mọi việc.

- Thạch nói bạn nhận được nhiều hơn là mất khi là một người đồng tính, bạn tự hào về xu hướng tính dục của mình?

Nguyễn Ngọc Thạch: Thạch không tự hào, vì xu hướng tính dục chỉ là một điều hết sức bình thường, thuộc về phạm trù cá nhân. Ví dụ như một bạn trai thì yêu một bạn gái, điều đó có gì đâu để tự hào?

Có một số tác phẩm viết về đồng tính, thậm chí những bộ phim về đề tài này chịu sự phản đối rất gay gắt từ chính người đồng tính. Do đơn giản người làm ra nó chỉ là đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ trỏ, tưởng rằng mình hiểu hết, hiểu lắm. 

Thạch chỉ nghĩ, do mình đồng tính, nên mới có đủ chất liệu để viết những câu chuyện đồng tính chân thật hơn và được các bạn đón nhận, đó là một may mắn, là một niềm vui.

- Thạch quan niệm: “Sống là phải để đời chán mình chứ không được chán đời, thế nên mỗi ngày mình đều sống hết mình, vui vẻ với mọi người xung quanh, nhờ vậy mà thấy cuộc đời thú vị hẳn ra”. Vậy, đó có phải lý do mà bạn thấy chuyện giới tính chưa bao giờ là vấn đề khiến bạn phải đau khổ hay băn khoăn suy nghĩ?

Nguyễn Ngọc Thạch: Điều này đúng, nhưng không phải tất cả. Bản tính Thạch lạc quan, sống hết mình là một việc, nhưng để chuyện giới tính không làm mình băn khoăn, lại cần đến một thứ khác, đó là kiến thức.

Thạch quan niệm sống là phải để đời chán mình chứ không được chán đời.

Công việc hiện tại của Thạch là làm cho công ty marketing. Thạch quan niệm sống là phải để đời chán mình chứ không được chán đời.

Nhiều người đồng tính, sau khi nhận ra bản thân mình, tìm đến những nguồn thông tin cũ, sai lệch, nói rằng đồng tính là bệnh hoạn, biến thái, tội lỗi, dĩ nhiên họ cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng. 

Nhưng nếu họ biết rằng trên thế giới, có những người đồng tính thành công trong cuộc sống, có vị thế xã hội nhất định, thậm chí làm đến thủ tướng một quốc gia, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy lạc quan, vui vẻ đón nhận cuộc sống hơn.

Cũng vì hiểu được điều này, Thạch cùng Chí Dũng thực hiện tập sách "Mẹ ơi, con đồng tính", nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức đúng đắn đến mọi người sẽ ra mắt độc giả vào cuối tháng 7 này.

Cảm ơn những chia sẻ chân tình của Thạch! Chúc bạn thành công!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại